My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Mùa thu giấu em - Phú Quang



Sao cái mùa này nó làm cho người ta dễ có cảm xúc thế nhỉ? Đi qua một con phố, nhìn hàng cây trong ánh nắng hoe vàng cũng làm cho tâm hồn rung rinh rồi. Có chăng do tâm hồn thanh thản thì nhìn mọi thứ sẽ đẹp hơn chăng??? Cũng không biết nữa, nhưng yêu đời và yêu người... nhớ thêm vài người... lol

Tình khúc - Đức Tuấn Nơi em gặp anh - Hồ Ngọc Hà

Comments

Unregistered user Wednesday, November 4, 2009 9:10:22 AM

Anonymous writes: Vậy mà em lại đánh rơi thêm 1 mùa thu nữa, mùa thu vẫn còn dấu em!!!!!

chanhkhlakhlaphnum Thursday, November 5, 2009 7:31:25 AM

"nhưng yêu đời và yêu người... nhớ thêm vài người... "
Trong đó có anh không?

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, November 5, 2009 4:01:47 PM

Ha ha, có anh và có thêm vài anh nữa. UI sao mà nhiều người để nhớ thế này. lol jester

lmxanh Friday, November 6, 2009 12:35:49 AM

"yêu đời và yêu người... nhớ thêm vài người..." hay quá!

chanhkhlakhlaphnum Friday, November 6, 2009 12:55:31 AM

Vậy là không bao giờ có entry:" tôi muốn bán những nổi nhớ(thừa)...giá gốc " nữa rồi !

Huyền TrânHuyentran82 Friday, November 6, 2009 1:39:30 AM

Nỗi nhớ thì cũng có "thừa" đấy anh ơi. Nhìu khi nhớ một ai đó quá mà ko làm đc gì là thừa đấy.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28