My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Nam Ninh 19/8


Hải quan Trung Quốc.

Hữu nghị Quan.

MinhDu Hotel.

Viện hải dương.

Mâm cao cỗ đầy - đầy thật!


Biển Bắc Hải

Chùa Thanh Tú Sơn


Chùa Thái Lan

Thập diện mai phục

Tháp 9 tầng

Ao cá bác Mao

Trung tâm triển lãm Asean

Việt Nam ở Trung Quốc

Ngày về!


Yêu em như yêu câu ví dặmChợ tình yêu!

Comments

Viễn Thivienthicusi Wednesday, August 25, 2010 6:21:53 AM

Wow! Đẹp quá, hoá ra lâu nay nàng Huyền Trân đi du lịch Trung Hoa hèn chi vắng bóng. Hấp dẫn lắm không em...anh thấy hình đẹp quá... smile

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, August 25, 2010 9:31:44 AM

Anh ui, nếu chưa đi thì nên ... ko đi. He he. Nói vậy chứ cảnh thì hùng vĩ hơn Việt Nam nhìu. Chỉ có điều đồ ăn ko ngon bằng ta thôi. Dạo này em cứ như kiểu đi chơi bù những ngày đã qua í, ko ngừng nghỉ, ko mệt mỏi. Đâu vui là em tới p

chanhkhlakhlaphnum Friday, September 17, 2010 9:54:04 AM

Thằng ấy đâu mà bỏ em tôi một mình thế này????

Huyền TrânHuyentran82 Monday, September 20, 2010 8:37:31 AM

"Thằng" nào đi đường nấy mà anh. Đi theo làm chi cho vướng tay vướng chân. Hihi

doanducthanh Friday, January 21, 2011 4:28:35 PM

Xem ảnh Nam Ninh lại nhớ Nam Ninh.bigsmile bigsmile bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, January 22, 2011 4:39:09 AM

Originally posted by amavn:

đẹp quá bạn ơi!


Là người đẹp hay cảnh đẹp vậy trời? Nói rõ hơn chút đi yuck

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28