My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Những điều thú vị về đàn ông và đàn bà

Mọi câu chuyện thú vị hay những "châm ngôn" về hai nửa của thế giới bao giờ cũng bắt nguồn từ sự trải nghiệm của cuộc sống hằng ngày. Bạn có tin như vậy không? Hãy đọc thử và cùng suy ngẫm nhé.

Môn Toán tưởng tượng

Đàn ông thông minh + đàn bà thông minh = Sự lãng mạn.
Đàn ông thông minh + đàn bà ngu ngốc = Nỗi sợ hãi.

Số học văn phòng:

Ông chủ thông minh + nhân viên nữ thông minh = lợi nhuận.
Ông chủ thông minh + nhân viên nữ ngu ngốc = Sản lượng.

Ông chủ ngu ngốc + nhân viên nữ thông minh = Thăng chức.
Ông chủ ngu ngốc + nhân viên nữ ngu ngốc = Làm việc ngoài giờ.

Tính toán trong khi đi mua sắm:

Một người đàn ông sẽ trả 2 USD cho một thứ chỉ có giá trị 1 USD, miễn là anh ta cần.
Một người đàn bà sẽ trả 1 USD cho một thứ có giá trị 2 USD, mặc dù cô ấy cần nó.

Cân bằng phương trình và thống kê chung:

Một người đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi cô ấy lấy được chồng.
Một người đàn ông không bao giờ lo lắng cho tương lai cho đến khi anh ta lấy được vợ.

Một người đàn ông thành đạt là người làm ra nhiều tiền hơn số tiền vợ mình tiết kiệm được.
Một người đàn bà thành đạt là người tìm được cho mình người đàn ông thành đạt.

Niềm hạnh phúc:

Để trở nên hạnh phúc cùng một người đàn ông, bạn phải hiểu anh ấy rất nhiều và yêu anh ấy in ít thôi

Để hạnh phúc với một người đàn bà, bạn phải yêu nàng thật nhiều và hiểu nàng in ít thôi cũng được.

Những kỷ niệm:

Một người đàn ông có vợ nên quên đi tất cả những lỗi lầm hoặc kỷ niệm của người thứ ba, bởi vì, sẽ chẳng có ích khi cả hai vợ chồng cùng nhớ về những kỷ niệm hoặc lỗi lầm đó.

Sự xuất hiện:

Một người đàn ông thức dậy và nhảy ra khỏi giường với một tinh thần sảng khoái, khuôn mặt ưa nhìn.
Một người đàn bà, theo nhiều nghĩa, trở nên xấu hơn sau một đêm ngủ dậy.

Xu hướng để thay đổi:

Một người đàn bà cưới một người đàn ông và mong rằng anh ấy sẽ thay đổi, nhưng không thể.
Một người đàn ông cưới một người đàn bà và mong sẽ không thay đổi, và điều ấy cũng không thể.

Nghệ thuật trong thảo luận:

Người đàn bà sẽ là người cuối cùng nói những lời cuối cùng sau bất kỳ cuộc cãi vã nào. Còn bất cứ điều gì đàn ông nói sau những lời cuối cùng đó, đều là những lời để bắt đầu cho một cuộc cãi vã mới.
[/FONT][/COLOR]


ST

Cuối tuần rực rỡ Sản phẩm mới ... đi ăn trộm được!

Comments

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Saturday, April 26, 2008 10:49:50 AM

Khi nao thi ba quyet dinh bien nhung dieu nay phat trien thanh luan an tien si?knight

Huyền TrânHuyentran82 Saturday, April 26, 2008 2:39:32 PM

Ùi, cũng sắp rồi. Tôi đang thu thập tài liệu và tìm hướng dẫn viên. Nghiên cứu sinh mà chả có thầy giáo giỏi gì cả. híc chef

Bùi Trung HiệpBui Trung Hiep Sunday, April 27, 2008 7:42:00 AM

Mấy điều ni chị viết thế rồi thì ai dám hướng dẫn chị nữa. Có nhiều chức danh, nên không hẳn phải làm Tiến Sĩ.
Có thể giải pháp khả quan và hoành tráng hơn là nghiên cứu về loài người và trở thành Giáo Sư. bigsmile

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Monday, April 28, 2008 11:04:13 AM

Tìm đâu xa, có những thứ gần ngay trước mắt mà... Bà thấy tui seo?
bigsmile Hô Hô
knight

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 29, 2008 6:01:21 AM

Giời ơi. nghiên cứu á? thôi,chắc chết già quá. Tốt nhất là cứ mắt thấy tai nghe ta túm thôi.
Ông thân mến ơi, hi vọng không đụng phải ông chứ đừng nói đến tìm... chef

Quy Thinh Ngoquythinhngo. Friday, May 2, 2008 11:16:56 AM

That the ha?awww knight

Trường Huytruonghuy112000 Tuesday, May 6, 2008 1:07:17 AM

Hihihi, thật thú vị

Vjienetvjienet Wednesday, July 9, 2008 1:57:18 AM

Hey, mình đã "Việt hóa" được một chút cho Blog Opera, nhưng chỉ hiển thị được trên trình duyệt Opera thôi.
Mong các bạn ghé thăm và góp ý, cùng nhau xây dựng phát triển thêm.
Hy vọng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
---

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28