My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Những ngày cuối năm!

Cảm giác của những ngày cuối năm thật lạ lùng. Mình cứ thấy tiếc nuối một cái gì đó. Phải chăng là thời gian? Có lẽ vậy. Năm vừa qua chưa hẳn là một năm nhìu thành công, nhưng chắc chắn đó là 1 năm mà mình luôn mơ ước. Giá mà cuộc đời cứ mãi mãi trôi như vậy. Một năm của công việc đã qua rồi.
Khi có lịch nghỉ tết, mình háo hức lắm. Chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, chuẩn bị hành lý là leo lên tàu về với mẹ ngay. Nhưng, cái khoảng thời gian chờ đợi tàu ... Có lẽ trong đời người, khoảng thời gian này là vô vị nhất. Nó cứ dài dằng dặc mà lại không thể tận dụng để làm bất cứ việc gì. Không nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến tàu, bao nhiêu lần ra ga, nhưng lần nào cũng có cảm giác lần đầu.
Những ngày cuối năm! Ai cũng bận rộn sắm tết, ai cũng hối hả trong dòng người tấp nập. Riêng mình, ngồi 1 góc nghe "xuân này con không về" của Duy Khánh hát. Da diết nhớ! Lòng cứ nao nao, mắt lại rưng rưng...
Năm mới mình cần phài làm một điều gì đó cho những người mà mình yêu thương. Có lẽ thời gian ngoài dành cho công việc, mình còn phải quan tâm đến những người thân và bạn bè nhiều hơn nữa. Bao nhiêu yêu thương vẫn là chưa đủ. Mình luôn cảm thấy sự thiếu...sad .
Vậy là, năm cũ đang dần đi qua trong cái lạnh tê tái của Mùa đông Hà nội... Mình phải đón năm mới thôi. Tiễn năm cũ đi trong sự hân hoan của một mùa xuân mới tươi đẹp hơn, nồng nhiệt hơn...
Đông dần trôi........
[/COLOR][/SIZE]

Không phải em đâu. Tại trời mưa đấy chứ...Happy Valentine's day!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28