My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Sad

Buồn quá. Trái tim như ko muốn đập nữa.


Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ
Em không sao nói lời chi
quên đi khắc thời gian
lửa tình yêu trong đôi mắt em

Đời mưa gió em có nơi bình yên
giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.

Em yêu em, trong phút giây khi anh nhìn em
em đã mãi mãi thuộc về anh
Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
và tim em chìm trong đôi mắt

Đời mưa gió em có nơi bình yên
giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.

Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
nổi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh

Bithrday Huyền Trân nào!Anh yeu em

Comments

chanhkhlakhlaphnum Sunday, February 22, 2009 8:44:00 AM

cô bạn nhỏ ơi!làm sao mà buồn đến vậy? có người làm "nghẽn" tim em à!

chanhkhlakhlaphnum Sunday, March 8, 2009 7:58:52 AM

Hôm nay là 8/3 rồi đây, sáng giờ cô bạn nhỏ đã nhận được bao nhiêu bó hoa rồi? còn đây là bó hoa của anh gửi đến từ Tây Nam Bộ nè ! chúc em vui thật vui trong ngày đặc biệt này.

Huyền TrânHuyentran82 Monday, March 9, 2009 4:29:47 PM

Hihi, cảm ơn anh thật nhiều. Đây là món quà đẹp nhất mà HT nhận đc trong ngày dành cho mình. Lần nữa cảm ơn anh!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28