My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Tháng Tư về!




Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè Tháng tư về ...

Apologize -Timbaland ft One RepublicNiệm khúc cuối

Comments

chanhkhlakhlaphnum Monday, April 20, 2009 7:07:50 AM

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 20, 2009 7:14:24 AM

Gì mà nghẹn ngào đến nỗi nói ko lên lời thế anh??? jester

chanhkhlakhlaphnum Monday, April 20, 2009 7:24:11 AM

Định đi âm thầm nhưng bị bắt gặp rồi...

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Monday, April 20, 2009 6:36:50 PM

tớ nghĩ ảnh minh họa phải là HT với hoa loa kèn chứ :P

*chú Cọp được cái chiêu comment không lời là sài tiếp nghen, nhưng mà xài nhiều coi chừng bị... "hiểu lầm" đó :P

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Monday, April 20, 2009 6:39:23 PM

à.. mà bài nhạc nghe thật gợi cảm xúc, nghe xong tớ như thấy cả miền Bắc trong ấy

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, April 21, 2009 1:41:43 AM

@ ACornerOfMyMind: ừ ! đúng là vậy, nhưng chú chỉ muốn diễn đạt ra vô âm thầm thôi mà! còn cách của cháu chú vẫn chưa hiểu!

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, April 21, 2009 1:45:56 AM

lần sau đầu tháng là post ngay đừng đợi gần cuối tháng như tháng ba và tháng 4 nữa nhé,cô bạn nhỏ! à, mà quên tháng năm là bài gì nhỉ?

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 21, 2009 1:49:49 AM

@ Người bạn lớn: Tháng 5 có bài gì nhỉ? Em nhớ có câu "Tháng năm, rợp trời hoa phượng" Hihi. Anh nhớ thì alo em nhé.
@ tên khó nhớ: HÌnh minh họa là HT với hoa loa kèn, nhưng ko phải mình. Ha ha

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, April 21, 2009 1:59:36 AM

anh chỉ rành"6 câu" thôi còn các bài hát này thì ca trộn một lúc 5,6 bài thành xào bần luôn.bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 21, 2009 2:04:58 AM

Ui trời, potay anh. Thôi anh sang nhà em ngồi nghỉ mát và thưởng thức âm nhạc đi nhé. Hnào rảnh em sẽ post tặng anh vài bài hợp với tuổi. Yên tâm nhé. He he lol

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 22, 2009 3:22:12 PM

trong entry "cột mốc" có một thông tin rất lý thú.

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 22, 2009 4:31:21 PM

Sao ko vào "Cột mốc" mà vạch mặt cái thông tin ấy ra lun đi anh? Còn bắn súng tía lia vậy nữa???chef

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28