My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Tìm tên anh trên bờ cát


Anh hãy đi tìm tên anh, em đã viết trên bờ cát
Và trên tên anh, tình yêu là muôn cánh chim
Giữa không gian anh tưởng ra
Một không gian im lặng
nhưng sóng biển vẫn cồn cào xáo động
Em ngước nhìn hàng phi lao tràn nắng và muốn quên đi,
muốn quên đi con sóng đói cồn cào.

Chỉ có anh và em, chỉ có anh và em.
Anh như cánh chim hải âu, bay xa bay về đâu.
Tên anh như chùm hoa nắng
Sóng cuốn rồi chỉ còn lại mình em và biển khơi!

Bài này HT tặng 1 người ở xa, xa lắm, tưởng chừng ko bao giờ với tới được!

SHOW THEM TO MEHoa vàng mấy độ

Comments

chanhkhlakhlaphnum Saturday, May 9, 2009 4:04:53 PM

Ai mà tên "như chùm hoa nắng" ? và xa đến dường nào hả em?

Huyền TrânHuyentran82 Sunday, May 10, 2009 2:42:45 AM

Anh coi lại tên anh xem có giống chùm hoa nắng ko nè. Hihi.
Thì xa, ko phải vì quãng đường ngăn sông cách núi. Mà xa vì lòng người ko gần được bên nhau.

chanhkhlakhlaphnum Sunday, May 10, 2009 4:05:36 AM

Tên anh giống chùm hoa móng cọp hơn.bigsmile

Huyền TrânHuyentran82 Sunday, May 10, 2009 5:04:23 AM

Ha ha, thế hoa Móng cọp có phơi nắng ko anh? lol lol

chanhkhlakhlaphnum Sunday, May 10, 2009 7:58:58 AM

vậy thì hoa cỏ nào mà không phơi nắng?

Anh Tuan Nguyenanhtuanseattle Wednesday, May 27, 2009 1:03:56 PM

Biển, Cát và Ta
Anh Tuấn

Ta nổi trôi như thuyền ngược nước
Sóng ba đào níu bước chân xa
In gót chân trên cát lụa là
Đêm có ánh trăng ngà soi lối

Giọt nước mặn trên môi nhúm muối
Ôm núi cao đứng ngóng giữa đời
Biển mênh mông tâm sự rã rời
Ta phiến đá một đời thức trắng

Nghe Hòn Vọng nỗi niềm cay đắng
Nhớ thương người bạc trắng trên non
Ta mất em bán nửa linh hồn
Không oán trách giận hờn trăng khuyết

Biển xanh mãi ngàn năm mắt biếc
Cát khỏa thân đang liếc khoe mình
Riêng ta phiến đá một mình
Linh hồn một nửa lệ tình không vơi

Trăm năm đứng ngóng bên trời
Ngày nào biển cạn cho vơi nỗi lòng
Tương tư một mối tơ hồng
Gối đầu trên cát mặn nồng ta mơ...

:-))

http://i248.photobucket.com/albums/gg196/seattlenguyen/z9619.jpg -

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, September 17, 2009 9:59:28 AM

Nhìn cái này giống "Tên anh như chùm hoa chuối", he he

Unregistered user Friday, September 18, 2009 2:55:18 PM

Anonymous writes: Bài hát "tâm trạng" quá! Buồn mà đẹp lắm!!!...Mình là con trai, nhưng rất thích bài hát này... Chuyện tình buồn khép lại thì tâm hồn lại mở ra một nỗi nhớ khắc khỏai đến khôn nguôi! Chúc bạn hãy biết khép lại những phút giây ngập tràn hạnh phúc ấy thật sâu... để biết yêu người đến sau, bằng cả trái tim nồng cháy! ...người đến sau có lỗi gì đâu, đừng để anh ấy với trái tim thiếu vẹn nguyên, bạn nhé! Hãy yêu như Xuân Quỳnh đã yêu, trong thơ: "Em vẫn thương về ngày cũ. Người yêu em thủa ấy có em đâu? (XQ)"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28