My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Tình yêu!

Đồ đạc anh đem vào kho anh để.
Khoá ngoài trong cẩn thận lúc lên đường.
Để quay lại vẫn còn nguyên như thế.
Và che mù kẻ xấu bất lương.


Nhưng còn em người anh yêu hơn cả.
Người cho anh bao vui sướng buồn rầu.
Khi bên em bạc vàng là sỏi đá.
Thì lúc này anh biết giấu vào đâu.


Biết giấu đâu chiếc hòm nào có thể.
Giấu được em như giấu của trong nhà.
Biết giấu đâu ngoài tim anh tuổi trẻ.
Nơi hoàn toàn em mặc ý vào ra.
[/COLOR]


(ST)

:(Em tập làm người vô tâm!

Comments

Le Duc Tungldtung Tuesday, August 26, 2008 4:02:31 PM

pxtuan Thursday, August 28, 2008 3:10:25 AM

Chỉ còn cách là khi nào em vào tim rồi thì đóng tim lại và đem cất kỹ thôi :D

Huyền TrânHuyentran82 Thursday, August 28, 2008 4:47:09 AM

Đóng vào thì anh sống thế nào được? Trái tim phải lúc nào cũng đóng vào mở ra chứ. hihi heart

pxtuan Thursday, August 28, 2008 2:05:02 PM

Sống cùng trái tim mà! happy

chanhkhlakhlaphnum Sunday, October 12, 2008 3:33:49 PM

Thật lòng yêu có gì mà phải giấu
Anh muốn hét to thấu đến tai người.
Đây người yêu bé nhỏ của riêng tôiiiiiiiii !
Đừng dại dột đưa tình và liếc mắt

Anh vẫn tin dù xa lòng, cách mặt
Trong trái tim em son sắc thủy chung.
Chỉ có anh,người em muốn "ba cùng"
Nên anh nghĩ chẳng cần chi phải giấu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28