Viết cho căn bếp nhỏ...

Subscribe to RSS feed

Có một vì sao bé xíu...:-"

Sau 8 tháng chờ mong bé yêu về với bố mẹ không thành, mẹ đăng kí lang thang Xuyên Việt 15 ngày. Đến ngày thứ 13 thì mẹ biết bé yêu về với mẹ... Mẹ đã khóc, khóc vì vui sướng và hạnh phúc, khóc vì niềm mong mỏi sau hơn 2 năm chung sống của bố mẹ đã thành hiện thực. Cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong mình thật lạ, bé con. Bố có khi là người vui nhất bé nhỉ. Bố tranh giành mọi việc với mẹ, bố cuống cuồng khi mẹ chạy cầu thang vì vội, bố ngồi giục khi mẹ ăn... Chậc, bố thay đổi 180o đấy bé.
Mẹ giờ chỉ mong bé khỏe, chóng lớn và mong sớm được gặp bé. Không biết bé giống ai nhỉ, giống ai thì bé cũng là tình yêu của bố mẹ, giống ai thì với bố mẹ bé cũng là đứa trẻ xinh xắn nhất, đáng yêu nhất lol lol lol . Cuối tuần này sẽ là lần khám đầu tiên của mẹ... Ngoan nhé, bé con...love love love

Pijama nào...

Blog mọc rêu lên rồi, up ảnh khoe mọi người bộ pyjama em vừa may xong cho lão chồng : lol:
Thêm ít bánh rán ngọt nhỏ tí tẹo love

Lọ, lọ và lọ...

Hôm trước lọ mọ up công thức chanh đào nhưng mãi tận hôm nay lọ chanh đào mới xong. Up "đống" lọ chanh đào lên khoe cả nhà lol lol lol

Ngoài cùng bên trái là lọ chanh đào ngâm muối, mật ong từ năm ngoái. Ở giữa là lọ chanh đào ngâm muối đường em mới hoàn thành, 1.5kg chanh + 0,7kg đường, chờ 3 tháng nữa mới được nhâm nhi. Lọ còn lại là chanh đào xay nhỏ ngâm cùng đường phèn tán bột và mật ong, em mới làm được 1 tháng nhưng đã dùng. Năm nay nhà em lười, làm có 2kg chanh. Sẽ thử làm chanh thường xem kết quả ra sao chef chef
Tiện thể em khoe luôn món mứt cam mới làm và lọ mật ong ngâm sâm. Năm ngoái mùa cam, hì hụi 2 lần nhưng mứt cam bị đắng nên năm nay đầu mùa cam, mẹ chồng gửi ra ít cam Vinh là em lại bon chen rolleyes rolleyes . Mứt không hề bị đắng và đủ độ kết dính. Chẹp, cho những ai nghiện bánh mỳ bơ, mứt...

Lọ sâm thì do mẹ chồng em gửi ra 2 loại sâm: hồng sâm và sâm gì nữa rất dễ mua mà em toàn quên tên faint Hai loại sâm đều thái mỏng rồi ngâm với mật ong. Ai bị say xe như em thì món này khá hiệu quả. Trước khi chuẩn bị lên xe ôtô thì nhâm nhi như ăn kẹo. Miếng sâm ngâm đủ lâu sẽ ngấm mật ong, dẻo dẻo trong trong và đượm ngọt. Em hơi mệt hoặc buồn ngủ cũng nhâm nhi rồi mới đi làm, mà chả có gì, buồn mồm cũng chiến lol lol lol

Mời cả nhà miếng bánh trung thu lục lọi trong USB cho đỡ nhớ trung thu

Chanh đào ngâm muối đường...

Nhà kinh niên với món "húng hắng" mỗi khi trở trời nên nó hay lọ mọ với chanh đào. Có rất nhiều cách ngâm chanh để dùng khi bị ho. Đơn giản nhất là chanh thái lát mỏng rồi cứ 1 lớp chanh, 1 lớp mật ong, 1 tuần sau có cái để dùng khi húng hắng ngay. Hoặc thay vì thái thì chanh bỏ hạt xay mịn sau đó trộn với mật ong cũng có tác dụng tương đương. Nhưng mà nó "máu nóng". Hơi tí là nhiệt, nhiệt lên to bằng ngón tay cái, sâu hoắm mỗi khi nó động đến mật ong nên chả dám dùng cách này. Nó chọn chanh ngâm muối đường cho chanh có vị giống ô mai, ngòn ngọt, mằn mặn... Chẹp, ăn thay đồ ăn vặt được lol

Nguyên liêụ:
Chanh đào : 1kg
Muối : 1kg
Đường đủ dùng
Gừng
Cam thảo

Cách làm
Chanh mua về rửa sạch, để ráo nước.
Xếp chanh vào hũ, cứ 1 lớp chanh, 1 lớp muối cho đến hết chanh. Cuối cùng phủ muối lên kín mặt hũ.
Đậy nắp hũ, ngâm chanh khoảng 2-3 tuần. Trong lúc ngâm, thỉnh thoảng nhớ mở ra đảo vị trí chanh trong hũ cho chanh mềm đều.
Khi cấu thấy vỏ chanh mềm thì vớt chanh ra rổ, phơi nắng đến khi vỏ chanh bám một lớp muối mỏng là được.
Bổ chanh làm 4 theo chiều dọc, bỏ bớt hạt cho khỏi đắng. Xếp chanh vào lọ.
Đường + 2 bát nước đun lửa vừa đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa, chú ý không nên đảo nhiều dễ gây lại đường. Cho tiếp gừng băm nhỏ với cam thảo. Tiếp tục sên đến lúc nhấc đũa lên thấy đường chảy thành giọt giọt kiểu như mật ong là đường đủ độ đặc. Chờ đường nguội thì đổ vào hũ chanh. Đậy kín lọ, và 3 tháng sau.. chén yes
Đơn giản hơn là chanh sau khi ngâm muối, bổ 4 và bỏ hạt thì ngâm với mật ong cũng ngon. Lọ chanh sau khi ngâm mật ong khoảng 3 tháng sẽ chuyển sang màu nâu đậm, sánh sánh... Nhưng nhà em năm nào ngâm lọ chanh đường cũng hết trước.lol lol lol

Vỏ gối mới nữa ^0^

Trời mưa, ngồi lọ mọ nó lại có vỏ gối mới cho cái gối đơn. Màu mè sặc sỡ, biết là viền trắng mới nổi nhưng hết vải nên đành cắn răng làm liều vậy no

Vỏ gối.. ^o^

Một ngày phởn chí, lọ mọ lôi máy may chuẩn bị mốc meo. Vợ chồng nó có thêm đôi vỏ gối mới. lol

Xôi xéo

Vào một ngày mát mẻ, cơn thèm xôi xéo lại đến. Lọ mọ chuẩn bị ngâm nếp, ngâm đỗ mãi đến chiều mới thỏa mãn được cơn thèm (có vẻ lâu quá so với chạy ra đầu ngõ kiếm 1 gói nhỉ ^o^). Sáng dậy ngâm gạo nếp với chút bột nghệ, chút muối, rồi ngâm đỗ xanh. Mọi người thường ngâm qua đêm nhưng cơn thèm của mình đến từ sáng nên đành ngâm 4h rồi đồ đỗ xanh, đồ xôi. Rán thêm chút mỡ, chút hành phi. Chẹp,.. tuyệt cú mèo...

Phở bò nhanh nhất quả đất

Chồng dạo này không chịu ăn sáng ngoài, không chịu ăn các món khô và chỉ nghiện món có nước. Sáng dậy chuẩn bị cơm cho chồng lại thêm đồ ăn sáng nên sáng nào vợ cũng cuống cuống cơ số việc. Rồi vợ nghĩ ra cách làm đồ ăn sáng cho chồng cực nhanh, cực tiện lại thỏa mãn sở thích.. có nước của chồng. Chủ nhật vợ mua xương về ninh rồi chia làm các phần đủ dùng trong từng hộp nhỏ. Sáng sáng lôi ra nêm nếm gia vị và thịt cho cháo canh, bún mọc, phở gà, phở bò... tùy thích. Nhưng nhanh nhất là phở bò. Nước xương đã ninh hôm sau chỉ việc lôi ra đun lại cùng chút gừng, hành khô nướng sơ và chút húng lìu là đã có vị phở bò. Trần thêm ít thịt bò tái tái, thêm chút rau thơm, hành lá, ớt... Hôm nào có hành tây thì vợ xào qua thịt bò với hành tây. Chẹp, quá tuyệt cho 5' buổi sáng. Đây là bát phở bò sáng nay của chồng chưa kịp chan nước dùng yes

Cách làm giá đỗ

Hai vợ chồng lên kế hoạch sinh em bé, mà lên kế hoạch sau khi cưới nhau hơn năm rưỡi lol Vậy là mọi người ai cũng hào hứng lên kế hoạch hộ rồi chỉ bảo cả 2 vợ chồng rất tận tình để làm sao mau có bé heart Mọi người khuyên nên cho chồng ăn giá, ăn hải sản... Hải sản thì đơn giản quá còn giá... dạo này đi chợ mua giá cũng hãi nên lại lọ mọ học cách làm giá. Và đây là cách làm giá đỗ cho những ai muốn bon chen nhé. Bản thân mình thì thấy rất dễ nói chung là nhanh, gọn, ngon, bổ, rẻ yes

Chuẩn bị
1 nắm đỗ (lần đầu nên làm 1 nắm, đủ cho 1 bữa và lần sau mọi người có thể tự định lượng cho mình số lượng)
1 chiếc khăn bông, hoặc 1 mảnh vải cotton. Bbản thân mình thì thấy khăn xô cho trẻ em làm là thuận tiện nhất vì lúc 'thu hoạch' rất đơn giản và giặt lại để sử dụng cũng sạch sẽ hơn khăn bông. Rễ của giá cũng không nhiều như làm bằng khăn bông.
1 chiếc rổ có chân để tránh đọng nước
1 chiếc đĩa phẳng
Vật nặng để chèn.

Cách làm
Đỗ xanh đãi qua cho sạch, bỏ bớt những hạt hỏng sau đó ngâm nước lạnh trong vòng 8h.
Thấm ướt khăn sau đó trải trên rổ.
Gạn hết nước ngâm đỗ sau đó trải đều đỗ lên khăn. Lưu ý trải đỗ sao cho đỗ không bị chồng lên nhau để giá thành phẩm đều và không bị gẫy.
Đặt đĩa lên trên giá và chèn vật nặng lên trên đĩa. Bắt buộc phải chèn vật thật nặng nhé, càng nặng thì giá càng mập. Và yên tâm là giá chẳng thễ gẫy đâu. Mình chèn cả 10kg lên rổ mà giá vẫn lên ngon lành.
Ủ giá nên ủ chỗ nhiệt độ vừa và hơi tối. Mỗi ngày cho nguyên cả rổ vào chậu nước khoảng 2' sau đó nhấc ra ngoài và chèn vật nặng lên như cũ. Khoảng đến ngày thứ 3 là giá có thể ăn được.
Quá ngon, quá đơn giản í chứ rolleyes
Đây là rổ giá nhà mình chuẩn bị lên chảo. Chỉ còn 1/2 nắm đỗ vì chia sẻ sang cho nhà mẹ 1 nửa mất rồi. Nhưng vẫn nhiều phết lol

Chả cá

Dạo này lười viết blog mặc dù hôm nào cũng lọ mọ trong bếp. Mà thế nào đợt này mình lại hứng thú với trò ủ giá đậu xanh và trồng rau mầm. Hàng ngày cho "chúng" uống nước rồi thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm ngắm nghía nghía thấy thật vui. Có khi giảm xì trét bằng cách này hiệu quả hơn là đi lang thang í chứ lol Hôm nay sau một hồi ngắm nghía đống rau lại muốn viết 1 entry không blog mọc rêu mất. Blog để lâu nên cho mọi người ăn cá thôi nhỉ vì mình ghét ăn cá, nhưng ăn cá lại rất tốt cho cơ thể nên đành tự tìm cho mình món cá không tanh và dễ ăn hơn. Rồi mình thử làm chả cá với máy xay thịt Tefal, chả cá rất giòn, rất dai và không bị tanh yes Món này cho những ai không thích và cả thích ăn cá nữa nhé

Nguyên liệu:
500g philê cá (cá đã lọc hết xương và da)
1 thìa cà phê bột nở (baking powder)
1,5 thìa cà phê bột năng
1 thìa cà phê nước mắm
1 chút muối
1 chút tiêu xay
1 chút thì là
2 củ hành khô
3 thìa canh dầu ăn

Cách làm
Cá mọi người chỉ cần lọc phần xương chính thôi nhé chứ phần xương dăm trong thịt thì kệ xác chúng không lúc gì lọc xương xong lại ngồi "chém" mình thì chít jester Khi cá đã lọc hết xương và da thì thấm qua cho khô, thái nhỏ rồi ướp với tất cả nguyên liệu trừ rau thì là.
Để cá ngấm khoảng 15' xay cá lần 1. Sau đó cho rau thì là vào và xay cá đến khi nhuyễn, mịn.
Xay xong cá đã rất mịn và nhuyễn nhưng cần có công đoạn "quết" để chả cá dai hơn. Quết thì có thể quết bằng máy stand mixer với thanh nhồi bột trong vòng 5-7' tùy công suất máy hoặc có cách thủ công hơn là dùng thìa miết cho thịt cá mịn hơn, dai hơn hay cho vào cối và giã như giã giò (cách này khổ cực nhất vì chả lúc này rất dính knockout
Chả cá sau khi quết cho vào ngăn đá tủ lạnh khaongr 15-30' cho cá cứng hơn và dễ tạo hình khi rán. Mình lười nên toàn tiện tay rán luôn miếng chả nhìn chả đều nhau gì cả. Được cái chồng ăn gật gù khen ngon nên ... càng lười whistle

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30