Be ngoan nhat nha

Be Mi - Khanh Ngoc

Subscribe to RSS feed

Không đề

- Mẹ ơi, cô hay dùng từ “đập chết”
- Là sao con?
- Dạ cô nói : bạn nào đi học mà hết mực lên xin cô là cô đập chết; bạn nào nói chuyện nhiều là cô đập chết,… con nghe thấy ghê quá.
- Vậy con nghĩ “đập chết” là đập cái gì vậy?
- Dạ là đập ruồi chết đó mẹ.
- (hihi, con nghĩ ngộ thiệt) Sao lại là đập ruồi con?
- Vì đập ruồi mới chết, chứ sao lại đập người chết được mẹ?
- ?!

Con có thể « Chia sẻ » với mẹ

- Mẹ ơi, mẹ xem con viết này.
- Mẹ, sao mẹ không cười ?
- Mẹ, mẹ sao vậy ? có nghe con nói không ?
Mẹ đang bận suy nghĩ nên thật sự không nghe nó nói gì. Tội nghiệp con gái, nó nhìn mẹ ra vẻ bực bội vì không chú ý nghe nó. Bây giờ mẹ mới chú ý xem nó nói gì, quay lại thấy gương mặt buồn thiu của nó, mẹ thấy hối hận quá.
- Mẹ bận suy nghĩ việc ở cơ quan mẹ con gái à, mẹ xin lỗi con, lần sau mẹ sẽ không vậy nữa.
- Mẹ kể cho con nghe mẹ suy nghĩ điều gì đi mẹ, con có thể « chia sẻ » cùng mẹ mà.
(ái chà, hôm nay muốn chia sẻ với mẹ nữa)
Nhìn mặt nó mẹ thương quá, thế là kể hết mọi sự cho nó nghe như 1 người bạn. nó ngồi nghe chăm chú. Xong, kéo mẹ xuống hôn 1 cái. Yêu ghê. 2 mẹ con cười thật tươi.
Mẹ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, và thật vui sau khi kể chuyện với con. Bây giờ mẹ có 1 người bạn tâm giao rồi, biết chia sẻ vui buồn, và nhất là biết lắng nghe mẹ tâm sự nữa. Con gái yêu của mẹ. Cám ơn con. Mẹ yêu con vô cùng.

Lớp con sắp lên hội trường lớn học

- Mẹ ơi, lớp con sắp được lên hội trường lớn học rồi đó. Con được cô chọn trả lời 3 câu hỏi, các bạn khác chỉ được trả lời 1-2 câu thôi.
- Có bạn nào không được chọn không con?
- Dạ có nhiều bạn không được trả lời vì nói nhỏ quá, cô thử giọng thấy nói đủ lớn mới cho trả lời.
- Mẹ thấy con gái giỏi không? con không còn nói nhỏ nữa rồi, mẹ có vui không?
- Mẹ vui lắm, nhưng mà con tự trả lời hay sao?
- Không, cô dạy con trả lời, con đã học thuộc lòng rồi, không được sai 1 chữ nào đâu mẹ ạ.
- !? Trời, lớp con là lớp chọn mà cũng phải học thuộc lòng câu trả lời sao? (vẻ mặt con thì rất vô tư, mắt nó trong veo, chẳng thắc mắc gì. Chỉ có mẹ là suy nghĩ sao cô không để cho các em tự suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhỉ? Các bé có thể tự trả lời bằng suy nghĩ của mình mà)

Tính kỷ luật

Tối nay sau khi bị mẹ la vì tội ham chơi, không chịu xem bài gì cả, thấy Mi nín thin không nói gì, mình nghĩ là nó nghe lời. Nhưng đến tối khi đi ngủ Mi mới hỏi:
- Mẹ ơi, con nghe người ta nói’Không nên rèn các bé vào kỷ luật quá sớm”
- Sao vậy con? Ý con là sao ? (giả bộ hỏi lại xem nó trả lời thế nào)
- Tại vì như vậy sẽ làm cho các bé mất đi sự ngây thơ, tính sáng tạo và không suy nghĩ độc lập được.
- Trời, nói y như người lớn, chắc là xem tivi hay nghe ở đâu đó nói rồi bây giờ lý sự với mẹ đây, hehehe.
(à, thì ra muốn tự do chơi không bị ai ép buộc điều gì nên kiếm cách nói mẹ đây, potay!)

Những lần đi chơi không có mẹ đi cùng

- Ba con mình cùng đi Phú Quốc con nhé.
- Không có mẹ đi hả ba?
- Con gái thấy thế nào? mẹ không thể đi được rồi
- Suy nghĩ, suy nghĩ. OK, con với ba sẽ đi, mình sẽ mua quà cho mẹ ba hé
Không có mẹ đi cùng con tự lực ghê nha.
Hai ba con chụp hình khoe mẹ nè
Con chơi với chị Bo vui lắm

Happy New Year 2011!

Năm nay cơ quan mẹ lại tổ chức liên hoan, con được vào xem vui quá. Phòng mẹ có hát tốp ca nữa con lên tặng hoa vui thiệt.

Con cũng thuộc bài hát của mẹ, đang hát ở trên nhìn xuống dưới thấy con đang hát theo say sưa, mắc cười quá trời tí nữa thì mẹ quên lời bài hát.



Cầu vồng

Sáng nay đang ngồi trên tolet đi tiểu, bỗng Mi cười ha haha, ngạc nhiên quá không biết Mi cười việc gì, mẹ mới hỏi :
- Sao con cười vậy?
- Tại con đang suy nghĩ không biết ông mặt trời chiếu vào nước đái có tạo nên cầu vồng không?
- Trời ! pótay bigsmile

Kỷ niệm ngày cưới Ba Mẹ

Hôm nay ba đi trực 2 mẹ con đang ngồi xem TV với nhau bỗng Mi hỏi :
- Mẹ ơi mai là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ đó.
(à, nói với nó cách đây 1 tuần rồi vậy mà nó nhớ ).
- Rồi sao con? ( giả bộ hỏi xem nó trả lời như thế nào, hihi). Con nghĩ xem ba mẹ nên làm gì?
- Con nghĩ ra cách này : Ba sẽ hôn mẹ, còn con sẽ lấy điện thoại của ba để chụp hình.
- hihi vui quá hén , còn gì nữa không con?
- Suy nghĩ một hồi Mi nói thêm ; à, mẹ mua nhẫn để vào hộp tặng ba cho ba bất ngờ đi.
- Trời sao ba không tặng mẹ nhẫn mà mẹ lại tặng ba nhẫn?
- Vì con thấy mẹ có nhiều nhẫn rồi mà.
( à, thì ra vậy. Con gái cưng Ba dữ hén, hihi. Ganh tị với Ba thiệt đó)



---------------------
Đi học về mẹ hỏi con
- Hôm nay trong lớp cô dạy con cái gì nào?
- Dạ, cô dạy con làm toán
- Vậỵ mẹ đố con : Ba cộng Mẹ bằng mấy?
- cười tủm tỉm nó trả lời : dạ, bằng tám
- ¿! Sao con nói vậy?
- Tại con thấy ba với mẹ gặp nhau là nói chuyện không cho con nói
- Trời! (nó dám nói ba + mẹ = Bà Tám, thật là quá đáng)hihi:D

Merry christmas and Happy New Year!


- Mẹ ơi, ông già Noel có nhà không mẹ?
- Chắc là có.
- Vậy nhà của ông già Noel ở đâu? Nhà của Ông già Noel chắc to lắm mẹ hén, vì như vậy mới chứa hết quà cho các em bé.

Thư gởi ông già Noel,
Con tên Huỳnh Khánh Ngọc , con học lớp lá 3 trường Mần Non thực hành. Năm nay con lớn rồi con hứa đi học sẽ ngủ ngoan, con hứa sẽ tự đi uống nước không để khát nữa.
Con ước Ông già Noel cho con 1 cái vương miện và 1 cuốn sách có nội dung nói về các nàng không chúa hiền lành, tốt bụng và không kiêu căng.

- Tại sao con lại ước sách về các nàng công chúa không kiêu căng?
- Vì con thấy có nhiều công chúa không ngoan, hay kêu căng nên không được mọi người thương. Con muốn được mọi người thương hà.


Tranh con vẽ gởi tặng ông già Noel nè.