Wednesday, October 28, 2009 11:11:52 AM
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....................................
bực mình hok thể nào chịu được !
ức chế kinh khủng !
dạo này hok kím dc thằng hok có dây thần kinh nên bực mình kinh khủng ....nó bảo nó choa mình tiễn nó mừ nó dám đi hok lời từ biệt !
.........
Nữa đêm nữa hôm ...có thằng điên nào nhắn tin bảo là iêu mình ....bà nó ....đang ngủ mà nhắn tin kiểu đó thì có mà chết...dạo này sức khỏe yếu mà nghe kiểu này là có mà die !
............
tình hình là sắp phải thi nữa oak`...nên hok học là chết chắc...thoak ...đi ăn cơm rồi học bài đây ...
p/s :tớ đang xả xì trét nên bà kon đọc hok hiểu thì đường có mừ la nhá ...ục àh ục ịch ! ^^
Friday, October 9, 2009 3:31:50 AM
vô dụng
vô dụng
vô dụng
vô dụng
vô dụng
vô dụng
vô dụng
vô dụng
vô dụng
..........
á ........bực chết đi dc !
Thursday, October 8, 2009 4:39:04 AM
Trời mưa !
Nhìn lại mình , tớ thấy mình đang ngồi chênh vênh cửa sổ tầng hai
Nhìn những hạt mưa đang buông mình rơi tự do xuống phía dưới
Tớ biết chắc ít nhất 1 lần mình sẽ chấn thương cột sống nếu có bị ngã trong tư thế an toàn nhất
Còn nếu k trong tư thế an toàn đó thì .......
Ừ và tớ cũng ngồi như thế ^^
Tớ sợ ngã ...
Tớ k hèn nhát ! ...
Nhưng 1 cảm giác ê ẩm ..như thọc 1 chiếc que nhọn vào chân răng ,lan khắp người tớ ...thế là tớ bật khóc !
Bóng tối theo từng hạt mưa ngập vào ,ngập đầy !
Tớ choàng thức dậy
Có j đó vừa rồi khỏi tay tớ
Mưa đã ngừng ....
Với tay cầm chiếc điện thoại di động , một cảm giác hụt hẫng vừa lướt qua người tớ ...
Tớ bàng hoàng nhận ra mình đã ngũ gật trong lúc đang ngồi bên bệ cửa sổ ......
Viết xong hiểu j chết liền ! ...hjz hjz [/COLOR]
Sunday, September 13, 2009 1:18:20 PM
Hình như đây là lần đầu tiên con gửi thư choa đại ca ! ^^
Uhm...có lẽ đại ca thấy lạ lắm nhỉ....nhưng mà thoak kệ ....
Mặc dù con bik là đại ca sẽ hok thể đọc đâu nhưng con vẫn mún viết vì now con hok thể im lặng (...dạo này trình độ of con lên nhìu chuyện rồi ^^ )
uhm....chắc đại ca hok bik là con thương đại ca đến dường nào nhỉ ^^ ....đơn giản vì đại ca là đại ca ! .....
Vừa hung hăng , vừa im im nhưng nhiều khj làm người khác ú tim ...(điển hình là kon nàh ! )
Nhưng mà cứ hok nghe được thì lại thấy nhớ .....uhm...nhớ thiệt í chứ ! Nhưng ma` lại hok thể cứ suốt ngày đi theo đại ca dc ! ...uhm....
Con nhớ đại ca lắm cơ! ...nhớ lắm ....và càng thương đại ca hơn ...vì lúc nào cũng quan tâm đến con .....
uhm..........
con yêu người ...kaka
[/COLOR]
Wednesday, September 9, 2009 1:06:39 PM
Today là ngày thứ 3 đi học ...đương nhiên là cũng đã hít quá choy` bụi với khói ......đương nhiên hok thể hok đề cập đến việc bị lạc đường ...hjz hz
Đã từng bị kẹt xe và cũng đã từng leo lên lề để đi ^^ ...nhưng mà today mới hiểu ra 1 điều là sao con người Việt Nam...hình như chẳng có aj có ý thức j cả nhỉ ! .....today đi đường Trương Định ...đèn xanh đèn đỏ đều đi ráo hết....làm bị kẹt xe 1 cục lun...làm người này người nọ chửi qua chửi lại ...rồi nhăn mặt...cau có ( chính mình cũng thế mà ) ....cứ đâm đầu mà đi .....cũng chính đều đó mà tớ ghét sài gòn là thế ! ....và hiện h chính phủ vẫn chưa có cách giải quyết nhỉ ....hjz hjz hjz .....
Sunday, September 6, 2009 11:54:32 AM
Phải công nhận rằng năm nay sinh nhật bùn thảm hại lun ! ....nhận dc lời chúc từ bạn bè nhưng lại chẳng có ai để đi rong hết ! >"<
Sinh nhật mà phải ở nhà koi phim và lướt trên thế giới ảo ! ....éc !
sao bùn dữ dzơ choy` !
Lần trước đi koi bói ...pà bói bảo mình sinh ngày tháng sướng lắm mà ! .....mình chẳng thấy sướng j cả ! ....
bùn thì cóa ! ...........
Với lại ngày 6-9 là ngày cực kì đẹp mà chẳng có aj nhớ hết ! >"<
bùn bùn bùn !
oaoaoao
Tuesday, May 26, 2009 10:59:13 AM
Thế là đã kết thúc all các tiết học ....kết thúc lun cả những giờ ra chơi ...kết thúc lun cả những giờ ra vìa !
Tất cả kết thúc khi trời đang đổ cơn mưa xuống ....
Mưa lớn lắm...lớn đến mức ai nhìn mưa cũng phải khóc như mưa ...
Có lẽ ông trời đang khóc giùm cho cái tuổi học trò ngây thơ này .....
Àh mà không ....
Từng đám mây nho nhỏ tạo thành 1 vằng mây lớn ....
Điều đó cũng như từng tấm lòng đang thầm khóc như đám mưa ấy ....
Mưa bùn . lòng người bùn ....
Tất cả như đang hòa quyện vào nhau để tạo nên 1 kỉ niệm cho tuổi học trò ...
Ngồi ở bàn cuối ...
Ngắm nhìn cơn mưa . ngước nhìn những cái ôm thắm thiết .ngắm nhìn những giọt nước mắt ....
Ngoảnh lại nhìn bản thân ....có người bạn hỏi rằng ..
TẠI SAO MÀY HOK KHÓC THẾ ? KHÔNG LẼ MÀY HOK BUỒN ?
Tao k bik tại sao tao lại ko thể khóc...xa nhau đương nhiên bùn lắm chứ ....nhưng tao hok thể khóc ...bởi trời đang khóc giùm cho tấm lòng of tao ...
Trời mưa xuống những hạt mưa ...cũng có nghĩa là lòng tao cũng đang khóc những giọt nước mắt ...
p/m : Thành công k bao giờ từ bỏ những ai biết nổ lực.chỉ cần có sự nổ lực ấy thì sẽ có sự thành công .Nếu như k đậu vào ĐH .thì điều đó k có nghĩa con đường bạn đi kết thúc.Nó chỉ kết thúc khi bạn từ bỏ tất cả.Nếu rớt thì coi đó là bài học vì mình chưa có sự cố gắng.nhưng lại là bài học thất bại đầu tiên cho sự khởi đầu ! ....
All hãy cố lên nghe .....! tớ luôn ủng hộ all....12a5 và cái lớp thân yêu kia ! ^^
Monday, May 4, 2009 11:56:50 AM


Ừm ....đúng rồi ...kì thi đã kết thúc 1 cách mĩ mãn trong lòng cuả tất cả....Kết thúc và cũng đã có kết quả rồi ...noí chung là điểm cũng hok thấp ....

Chỉ còn 3 tuần nưã thoak là tất cả moị sẽ phải rời khoỉ ghế nhà trường trong niềm nuối tiếc cuả tuổi 18

...Và cũng chính cuối còn đường kết thúc 12 năm học này thì ta lại phải đi thêm 1 con đường khác ...Con đường này gian nan và khó khăn nhiều hơn !

...Nếu như có ai đó cùng đi thì moị khó khăn sẽ được chia sẽ đi 1 nưã ....nhưng trong hằng trăm con người ở trườg Văn Hiến mấy ai có được điều naỳ nhỉ ? Có người thì chỉ có một mình đối diện ...nhưng mà cũng có người hạnh phúc vì có người chia sẽ ! ...nhưng liệu ai sẽ là người thành công thì đó laị là 1 chuyện khác ....một chuyện chỉ có trời mới bik
Friday, March 20, 2009 3:57:56 AM
The end !
Đã trôi qua gần 1 tuần và cũng đã kết thúc kì thj !
Kì thi đợt naỳ sao mà thấy nản thế hok bik !
Đợt naỳ sẽ bị mời phụ huynh rồi !
..Mời nhưng mà ai đi đây ...
Có ai rảnh đâu mà đi . có ai ở nhà đâu cơ chư !
Nhà trở nên tẽ nhạt hơn moị khi ...
Vì thiếu đi mất 1 người ....
Nhà tẻ nhạt khiến mình cũng cảm thấy chán chường !
Hok bik h sao rồi nhi ?
Hok bik còn đau nhức vào đêm k ?
Hok bik còn cảm thấy mệt moỉ nưã ko ? ...
Sao mà nhiù vấn đề thế hok biết !
Tự nhiên thấy nhớ quá .....
Nhớ 1 cách lạ lùng .....
Nhớ như chưa từng được nhớ