My Opera is closing 3rd of March

Con đường phía trước

Cánh cửa Đại Học đã mở




Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi biết điểm thi ĐH của mình, dù cũng đóan trước được là điểm của mình sẽ chắc đậu.Nhưng hum nay khi Ngọai Thương công bố điểm chuẩn thì cũng thấy dzui dzui,hihi,từ giờ sẽ ngồi chờ giấy báo gửi về nhà để có gì còn lên 40MĐC báo kết wả:wait: -->nhận tiền thưởng của tt 218:heart: heart heart jester
Cánh cửa Đh đã mở (hehe cho em tự hào chút là em đã mở được đến hai cánh lun a',nhưng FTU vẫn ưu tiên hơn chớ)cheers cheers cheers Con bạn thân từ cấp hai ngồi buồn bảo em là:"mày ơi mình jà ùi"yikes
faint faint faint faint faint faint faint faint
Hix hix,dù đến cuối năm em mới đủ tuối lấy chồng mà nó đã ca cẩm như thế ùi:furious: furious
Ừ,nhìn đi nhìn lại thấy thời gian trôi wa cũng thật là nhanh chóng.Thóang chốc 12 năm trời mặc áo trắng ngồi trên yên sau xe máy được ba mẹ chở đến trường,mơ mơ màng màng ngồi đắm chìm trong một cõi mộng mơ,thức khuya dậy sớm học bài,hớt ha hớt hải chạy pạch pạch pạch đến trường,xúyt xoa vì gói xôi nóng hay vì vị cay xè của bánh tráng...cũng lãng đãng trôi qua...Nhanh thì có nhanh thật đấy.Nhưng 12 năm ấy cũng vẫn là 12 năm nằm trong "20 năm đầu sung sướng không bao lâu"
Nhìn về phía trước mình có sợ không nhỉ?Sẽ như thế nào nhỉ?Mình băn khoăn và thóang một chút lo lắng.Tương lai vẫn như một cõi mù sương xa xăm.Chỉ biết cố gắng hết mình và bước về phía trước thôi.Hãy cố lên nhé mày!

Comments

Unregistered user Tuesday, August 14, 2007 5:29:54 AM

Anonymous writes: Vít típ đi! Mà sao bỏ 360 dzị?

Not foundluKanium Saturday, August 25, 2007 5:11:50 PM

Tư ù bigsmile

Lanchit89 Monday, December 24, 2007 10:19:04 AM

Mai ơi, hay thật đấy.Rảnh thì ghé qua chỗ mình comment vài cái. Mãi mới thấy 1 bạn dùg opera, mừng ghê smile

caokienluan Monday, January 7, 2008 12:04:06 PM

T_______T
Ghé thăm blog mình nha,thường xuyên cập nhật phần mềm thủ thuật hay,hình động theme di đông...và nhiều thứ khác nữa
http://my.opera.com/caokienluan/blog
yahoo ID:gianguyencaokienluan
Anh khóc thật nhiều thật nhiều dưới cơn mưa
Đợi em đến lau khô dòng nước mắt
Hai chúng mình còn ít nhiều nông nỗi
Chưa hiểu nhau chắc chữ chân tình
Rồi giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.