My Opera is closing 3rd of March

Share tùa lua

Share từa lưa share tùm lum share tè le share tuốt luốt lun

Subscribe to RSS feed

Truyện bây giờ mới kể : Hành trình Hack nick các cô giáo NetPro-IT Academy-Hồi 1

[/img] Lại hồi đó, he he lại hồi đó. Hồi đó sao bây giờ mới Post lên Blog zậy hả Ku whistle
Kệ tui à nha. Blog của tui à nha bigsmile . Hệch hệch, mới zào mà đã như thế thì coi chừng cư dân mạng xúm lại làm chef thì chít ^_^. Cho xin lỗi heng flirt flirt

Hùi đó, (Lại hùi đó, nhưng đúng sự thật mà). Cách ngay thời điểm post bài này là 332 ngày (Có excel trừ lẹ thiệt bigsmile) . Cái Bank nhà em kiu em đi học lớp chống mấy thằng phá phách như em. Hix, khóc lóc nè, năn nỉ nè, tình thương mến thương nè,...Nhưng mấy sếp hông chịu, cứ bắt phải đi học. hách hách, ai đời lại đi học cái lớp chống lại mình nhẩy ^_^, thây kệ đi thì cứ đi, còn học hay không thì chưa biết, còn dạy hay không lại là chuyện của các thầy (Chắc cũng khó tính đây irked ).Ta cứ lên máy bay làm cái zù ra ngoài đất Hà Thành cái đã, còn chuyện học hành thì ta cứ tâm niệm 1 câu trong đầu "Không mày đố thầy dạy ai". Khà khà khà khà .... đến xong thì làm gì ???? ......Thì ngủ .....thế mà cũng théc méc yes . Ngày hôm sau, nhận phòng, tắm giặt,....$$^#^$*@*^%#(#@ (Vậy cho lẹ he he, thì cũng mấy việc cá nhân thôi). Tối đó thì ngủ típ p để sáng mai đi học.

Chà chà ! Lần đầu tiên đi hà thành mà, phố xá đông đúc lắm. Choa đi học tận Trường Đại Học Quốc Gia Lận (Choa: Tiếng nghệ an = We of English) (Chỗ đường Xuân Thủy-Q.Cầu Giấy á). Đi học thì có xe đưa đón (Hix, định mang con xế yêu của mình đi nhưng má mà zà pá pà hông cho irked ). Cả lớp cũng ba mươi mấy cao thủ zõ lâm tề tựu đông đủ, có vài chiến hữu tiếc xèn, đi tàu nên chưa đến nữa. Mà cái lớp nó lại nằm trên tần pa nữa chứ. Hix, thôi rồi còn chi nữa mà ăn với chẳng học.

Read more...