EnTry NgAy CuOi NaM
Sunday, January 25, 2009 1:16:00 PM
Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là bước sang năm mới rồi..........
Thời tiết có vẻ giá lạnh hơn! Nhịp phố cũng vội vã hơn, lắng 1 chút cho ngày cuối năm nhỉ ?
Năm nay đối với mình nó trôi qua thật nhanh!
Một năm! Biết bao điều tôi đã có! Tôi đã nhận và cũng cho đi rất nhiều! Nhớ và quên … ! Yêu và ghét …!Cười và Khóc... Cảm ơn và xin lỗi cũng rất nhiều! Nhưng lẽ tôi cần phải xin lỗi nhiều hơn … ?
Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trong cuộc sống, những người bạn giúp tôi trong học tập. Những người thân đã là chỗ dựa cho tôi, động viên tôi! Những người bạn blog đã cùng tôi chia sẻ những phút vui, buồn, vu vơ, hâm hâm, …
Tôi muốn xin lỗi! Có lẽ điều đầu tiên tôi muốn đó là xin lỗi chính bản thân mình. Vì những thứ tôi đặt ra cho năm qua chưa thực hiện hết được.
Xin lỗi ai đó mà tôi đã thất hứa với họ! Xin lỗi ai đó tôi đã làm họ buồn … Xin lỗi … ! Tạm vậy thôi! Vì tôi biết tôi có lỗi với nhiều người (Đoán chắc có nhiều người cũng có lỗi với tôi phải ko?) Hehe!
Uhm! Tôi ko muốn nói về chuyện tình cảm trong entry này .
Vậy thôi nhỉ ? Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2008 rùi – Cái ngày lạnh giá! Một năm mới sắp đến! Mong một năm mới tốt lành, một năm mới với nhiều hoài bão mới, nhiều ước mơ mới sẽ đến với tôi và sẽ đến với mọi ng! Nhưng hãy nhớ thực hiện những dự định đó nhé!
Tạm biệt 2008 chào năm mới 2009 !
HAPPY NEW YEAR
Chúc mọi điều tốt lành!

