My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry cho ngày cuối năm

Lại một năm nữa qua đi, và mình đang ngồi đây để viết những lời tâm sự ngày cuối năm này cho các bạn...

Và tất cả mọi người đang chào đón năm 2008 Năm 2007 của mọi người thế nào??? Chắc là ai cũng có những sự kiện riêng, những niềm vui và nỗi buồn không giống nhau phải k? Chà, mong rằng trong năm mới ai cũng sẽ đạt được những điều mình mong muốn mà trong năm cũ chưa thực hiện được!

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát mà 1 năm nữa trôi qua Một năm đầy sự kiện đối với Su! Năm vừa rồi Su đã làm được những gì nhỉ? .Ôi thôi năm rùi xảy ra hok bít bao nhiu chiện zui bùn lẫn lộn.....

Cảm xúc cho ngày cuối năm hok nhiều, nhưng nó thật là khó tả! Su chỉ biết chúc các bạn sẽ đón một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn (Để đến Tết Âm Lịch thì sẽ chúc nhiều hơn, giờ mới chỉ là Tết Tây thôi )... With Love