A little upset...
Thursday, 15. October 2009, 03:11:58
| Cũng lâu lâu rồi mới thấy anh online... chắc ko phải A ko onl, hình như A vẫn onl đều đặn hàng ngày ...có điều lúc A onl thì E out, hoặc E ko onl. Điều này cũng dễ hiểu thôi, chúng ta ở cách nhau 5 múi h, khi E rảnh rỗi onl thì A vẫn đang trong h học, hay lúc A có time rảnh onl thì E đã ngủ từ lâu rồi A biết ko, nhìn nick A sáng, E cảm thấy có j đó vui vui. Nhưng cũng có j đó buồn buồn. Thật ngớ ngẩn phải ko? Ko hiểu vì sao nữa??? E nhìn avata của A, ko hiện nick mình, chỉ để invi-E có thói quen luôn để invi mà; chỉ khi cần mới aval. E nhận ra ava của A gần đây thay đổi rất nhiều, mà toàn hình nghệ thuật mát thôi. A ko quen để ava đẹp lung linh như bình thường...nhưng cái cách A để ava gần đây làm E suy nghĩ...ko phải ngẫu nhiên mà A lại chọn những hình đó. Liệu đã có j đó thay đổi trong con người A zồi ah ??? E nhìn yahoo A sáng nhưng ko vào nói chuyện. Nói j đây? biết nói j ngoài mấy câu chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, việc học hành, & hết. Rồi A lại bảo A bận; lúc khác nc. Uhm cũng đúng thôi, vào h này bên đó, E cũng đang chơi hay chuẩn bị tắm giặt chứ ko onl bao h. Thế nên cũng lâu rồi, E chọn cách nhìn ava A và im lặng. Cứ thế này, E sợ rằng A sẽ quên đã từng có 1 người bạn là E.Vì vs A, E ko hơn j 1 người bạn bình thường, có khi còn ko đc như thế. Nhưng vs E thì A ko chỉ là 1 người bạn thôi đâu. A biết điều đó !!! Đôi khi E hỏi mình, việc biết A và làm bạn vs A có hẳn là 1 niềm vui ko? khi những lúc nhớ A, E thấy buồn nhiều hơn...E muốn khi nghĩ về A, lòng mình trống rỗng !!! |














How to use Quote function: