pham

a piece of peace

Cinnamon Sugar Pull-Apart Bread - Bánh mỳ tẩm đường quế nhiều nhiều lớp ^^

,

- Đối với mình, bánh mỳ đúng là loại bánh mỳ của lòng kiên nhẫn. Và mình fải thú nhận: Tính kiên nhẫn của mình ko tốt. Vì vậy, sau Amish White Bread, mình đã nghĩ sẽ chỉ làm Quick bread thôi và cất mấy gói men vào 1 xó. Nhưng lần này, mình đã bị dụ dỗ bởi những hình ảnh trông quá sức đẹp là đẹp và trông quá sức ngon là ngon trên blog Joy The Baker mà dẹp bỏ đi cơn ngại. Lướt xuống công thức, thấy bánh ko yêu cầu nhào nặn hùng hục gì cả mà chỉ cần trộn cho đều rồi ủ đấy thôi, mình thở fào sung sướng lol Thế là hôm nay, mình vác xác đi làm bánh mỳ...

- Và đây là hình ảnh của em nó
...nhìn thẳng...



...nhìn ngang...



...nhìn nghiêng...



tiếp đến là công cuộc khai fá...



từng lớp...



Cuối cùng là những gì còn lại...
... sau 15 fút...



- Như mọi khi, công thức ở dưới đây nhưng nếu bạn muốn thử thì nên vào xem công thức gốc ở Joy The Baker để xem hình ảnh công đoạn cho dễ hiểu nhé smile

I NGUYÊN LIỆU

- Cho phần bánh:

1. 200g bột mỳ ( chia làm 2 fần 140g và 60g )
2. 25g đường
3. 3/4 tsp instant dry yeast
4. 1/4 tsp muối
5. 28g bơ
6. 30ml sữa
7. 30ml nước
8. 1 trứng, nhiệt độ phòng

- Cho fần fủ (Filling)

1. 40 - 50g đường (tuỳ khẩu vị)
2. 1 tsb bột quế
3. 1/4 tsp bột nhục đậu khấu ( mình ko có cái này nên ko cho ^^ )
4. 20g bơ, đun chảy đến khi chuyển màu nâu

II CÁCH LÀM

1. Trong 1 bowl, trộn đều 140g bột mỳ, đường, men, muối. Để riêng
Trong 1 bát, đánh tan trứng, để riêng
Đun chảy bơ và sữa, di chuyển ra khỏi nguồn nhiệt, thêm nước vào, Để nguội bớt cho còn khoảng 50 độ
2. Đổ hỗn hợp bơ sữa vào nguyên liệu khô, trộn đều, thêm trứng vào và trộn đến khi hoà quyện
( Khi thêm trứng vào trông có vẻ sẽ tách biệt, khó hoà trộn vào với bột nhưng cứ tiếp tục trộn là được)
Thêm 60g bột còn lại vào trộn đều, hỗn hợp sẽ dính.
3. Vo tròn bột lại, che kín, để nơi ấm ủ khoảng 1 giờ đến khi bột nở gấp đôi
4. Trong khi chờ bột nở, trộn đều đường, bột quế, bột nhục đậu khấu, để riêng. Đun chảy bơ đến khi nâu, để riêng. Chống dính cho khuôn.
5. Đấm xẹp khí, nhào trộn khối bột với khoảng 1tbs bột nữa 1 lúc, che lại, để nghỉ 5 fút.
Rắc bột lên bề mặt, cán mỏng, quét bơ chảy lên bề mặt bột, sau đó rắc hỗn hợp đường lên. Cắt thành những dải nhỏ cho vừa khuôn, xếp vào khuôn, che lại để nơi ấm khoảng 30-45 phút cho đến khi bột nở gần gấp đôi.
6. Nướng 175 độ trong khoảng 30 fút, đến khi bề mặt nâu vàng.
Khi bánh chín, để nguội khoảng 20 fút rồi lấy ra, dùng nóng với trà, cafe hoặc cứ măm ko thôi smile



Banana Bread With Cinnamon Crumble Topping - Bánh chuối nướng phủ đường quếMy first camera - My only love :))

Comments

SylwiaSylwiaduyen Monday, April 25, 2011 4:35:55 PM

Woaaaa. Bánh đẹp quá à chị ơi ^^ Chắc ngon lắm chị ha^^

phamIampham Monday, April 25, 2011 4:46:26 PM

Ôi cám ơn em nhiều nhiều nha love love , bánh thì đúng là ngon lắm, chị thấy mềm, thơm mùi quế và bơ, ngọt mà quan trọng là vì nó có nhiều lớp nên làm mình rất có cảm giác ăn lắm, cứ muốn ăn tiếp lớp nữa rồi lớp nữa thôi lol p

SylwiaSylwiaduyen Monday, April 25, 2011 6:47:04 PM

Ah mà chị chỉ cho em cách chụp ảnh mà nền nó trắng toát vậy ko ^^

cutechickcutechick3108 Tuesday, April 26, 2011 4:15:31 AM

nhìn ngon quá. em thích bánh mì có quế với đường cực bigsmile thơm thơm ngọt ngot, ăn đã happy

phamIampham Tuesday, April 26, 2011 5:46:43 AM

@ Sylwia: A ha em hỏi làm chị buồn cười quá, đơn giản lắm, fông trắng đằng sau thì chị dùng tấm mút trắng chị mua ở Hàng Mã thôi (có 5k 1 cái^^) hoặc dùng mặt trắng đằng sau tấm lịch cũng đc, nói chung cứ tự chế e ạ. Còn ảnh e thấy sáng thế là do chị fải kích sáng bằng Photoscape đấy, chứ từ trước tới giờ ảnh trong blog đều là do chị chụp bằng cái di động 3.2 của chị, nó chụp xấu kinh khủng, có cái chị chụp một fát ăn luôn, nhưg cũng có cái chị quay đi quay lại mãi mới đc, chị đag ao ước có cái máy ảnh để chụp cho nhàn thân hơn đây, mà quan trọng nhất là tấm ảnh của mình được chân thực. Nói chung, chị thấy quan trọng nhất là ánh sáng và background đằng sau, tuỳ địa hình nhà mình mà em nghiên cứu góc chụp cho fù hợp nhất em ạ happy

phamIampham Tuesday, April 26, 2011 5:50:42 AM

@cutechick: Haha ừm chị cũng thx vị quế lắm, mà thx nhất là vì nó được sử dụng trong rất nhiều loại bánh mà lại dễ tìm và rẻ nữa, ở siêu thị nào cũng có, ko lo thiếu yes lol

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, April 26, 2011 6:23:37 AM

Tại em cảm giác nếu trắng toát như vậy chắc cần miếng giấy to lắm nên em hỏi lại bigsmile

phamIampham Tuesday, April 26, 2011 1:41:32 PM

À cái ảnh đấy chị dùng có 1 tấm thôi, cũng hơi chật nhưng vẫn dùng đc happy

CuBi3(Lien)CuBi3 Friday, May 6, 2011 3:13:40 PM

lam bieng nhoi nan ma banh ra ngon nhu vay la het che cho nao roi. Em o trong SG hay ngoai HN vay"?

phamIampham Friday, May 6, 2011 3:42:30 PM

Dạ bánh này ko fải nhồi nặn j đâu ạ, chỉ cán và cắt thôi ạ chứ e sợ mấy cái bánh fải nhào hùng hục lắm, sức e kham ko nổi lol Còn em hiện nay đang ở 1 túp lều tranh với... mama ở Hà Nội, còn chị ở đâu thế ạ happy heart

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, May 6, 2011 4:26:20 PM

Chup hinh wa tuyệt voiiiiiiiiiii

phamIampham Friday, May 6, 2011 4:44:19 PM

Aa chị Kid ghé chơi nhà em, vinh dự quá no wizard happy Em cám ơn chị nhiều lắm ạ, đó chắc chắn sẽ là động lực cho e trong việc cố gắng chụp ảnh chân thực mà vẫn đẹp ạ lol love love love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, May 6, 2011 5:04:19 PM

Troi oi, e làm Kid ngại quá o.
Chân thực là sao e? Kid thấy chụp đẹp mà.

phamIampham Saturday, May 7, 2011 4:03:57 AM

À dạ tại vì cho tới h ảnh trong blog e đều chụp bằng di động mà cái di động e chụp thì cứ gọi là... whistle Thế nên ảnh đưa blog e đã fải qua chỉnh sửa và kích sáng vs Photoscape rồi p Thế nên e mới mong có máy ảnh để ảnh chụp chân thực nhất có thể, ảnh vẫn đẹp mà ko cần chỉnh sửa j nhiều. Bật mí với chị Kid, chắc e sắp có máy ảnh rồi, đang hi vọng ạ flirt rolleyes

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, May 7, 2011 4:09:53 AM

Kid dang bi hư máy anh huhuhuhuuuuuuuuuuuuuu

phamIampham Saturday, May 7, 2011 4:35:02 AM

Ối sorry chị ạ, thế chị Kid đi sửa máy chưa, mà chị Kid dùng máy ảnh loại nào thế ạ sad

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, May 7, 2011 4:39:05 AM

chưa e oi. dang het xeng nenchua sua dc.
kid dung canon 4.1

phamIampham Saturday, May 7, 2011 5:53:00 AM

Thế ạ, vậy e mong chị Kid sớm cướp đc ngân hàng nào đó để sửa máy và quay trở lại mặt trận ngay khi có thể nha chị love love love

bubuxinh Monday, May 9, 2011 7:18:00 AM

ui món bánh này lạ hén, mình chưa làm bao giờ. Tối chắc lại bon chen làm thử coi sao. xin phép copy công thức nhá!!

phamIampham Monday, May 9, 2011 11:34:34 AM

Dạ vâng chị cứ tự nhiên ạ, nhưng chị nhớ vào link công thức gốc ở blog e có để trên công thức để xem cho dễ hiểu chị nhé happy

Dzugau-nhua Friday, May 13, 2011 2:15:47 PM

trông ảnh đẹp và bánh ngon quá he, chị sống ở Châu âu hơn 3 năm rồi, nên có dịp đi đây đó, thực ra đi nhìu nhưng lười viết lắm em bigsmile

phamIampham Friday, May 13, 2011 2:23:30 PM

Dạ vâng e cám ơn chị nhiều ạ love love love e chỉ đc cái chịu khó chụp ảnh để lấp liếm đi sự vụng về của mình thôi lol À ra vậy, những trải nghiệm mình có khi đi đến nhiều nơi quả thật là rất đáng quý, e chúc chị luôn luôn mạnh khoẻ để tiếp tục đi và viết bài cho những đứa như e ở hậu phương được hóng hớt với chị nhé happy

NT KimTrucPexu Saturday, May 14, 2011 10:20:19 AM

Ngon thế? Nhìn là muốn ngoàm ngoàm rồi p

phamIampham Saturday, May 14, 2011 12:10:06 PM

Hehe cám ơn ấy nhiều lắm flirt flirt flirt tớ làm món này cũng chính bởi sự trông mà muốn ngoàm đấy dụ dỗ mà lol

ChipBabynamlovemeo Sunday, May 15, 2011 4:25:50 PM

Chụp hình đẹp quá chị ơi. bánh này chắc ngọt lắm chị nhỉ. Em khoái bánh mì lắm mà không dám thử huhu

phamIampham Sunday, May 15, 2011 4:38:28 PM

Hihi cám ơn e love À bánh ko ngọt lắm đâu e ạ, chị đã fải giảm nhiều đường từ công thức gốc rồi cho vừa miệng happy E yên tâm, nếu thx thì cứ thử, bánh này trông hoành tráng thế mà làm thực sự rất đơn giản, là bánh mỳ nhưng chả fải nhào trộn j cả đâu yes

ChipBabynamlovemeo Sunday, May 15, 2011 4:42:05 PM

hay vậy hả chị. Hôm nào em phải thử mới được mà em thích ăn bánh mì xốp xốp chút. nên em để nó nở bung bét ý. Bánh nhiều ruột em không thích lắm. Kiểu này mấy bà bán bánh mì sướng lắm vì có khách ăn ít ruột cool cool

phamIampham Sunday, May 15, 2011 4:53:37 PM

Công nhận lol , chị thì lại thx ăn nhiều ruột nhưg fải mềm cơ. Nói thật là chị cũng sợ làm bánh mỳ lắm, cứ nghĩ đến đoạn nhào nặn và chờ nở mà hãi, thế nên tìm đc món này chị mừng húm cheers

ChipBabynamlovemeo Sunday, May 15, 2011 4:56:44 PM

chi tim trong sach hay tren mang ha chi. chi con cong thuc goc hong. send e tim hieu voi hehe

phamIampham Sunday, May 15, 2011 5:06:44 PM

À chị tìm trên mạng, chị hay thx la cà ở mấy food blog nước ngoài tìm cthức, mà Link cthức gốc có rồi đấy em, là Link của blog Joy The Baker chị viết ngay trong bài ý, chị dẫn đường Link vào rồi mà, em nhấn vào là ra ngay happy

Oanh béoOanhbeo Thursday, May 26, 2011 12:02:07 PM

chi mo'i làm ban'h nay theo cthuc e ghi xong, ban'h ra lo rat thom ngon flirt , phai? ca'i hinh nhu chi cho hoi nhieu duong nen hoi ngot. p . ma chi thay' phân` mat trên cua ban'h hoi gion`(bên trong van mem), ko biet co' phai chi de lo nong' qua' ko. ban'h cua e co' nhu vay ko?

phamIampham Thursday, May 26, 2011 1:53:31 PM

Vâng đúng rồi ạ, bánh này đúng là hơi ngọt và giòn bên ngoài chị ạ yes , e xem ở hình công thức gốc thấy trông nó cũng giòn giòn chắc bánh và blogger đấy người ta ăn bánh với trà, nhưng nói chung ăn như thế nào là tuỳ mình thôi ạ, e thì vẫn thx bánh non non nên hay để nó mềm mềm 1 chút happy Có gì lần sau chị giảm đường đi nhé, em làm cũng lâu rồi nên cũng ko nhớ rõ lắm nữa, e sẽ giảm đường ở cthức luôn vậy cho chắc hxhx love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies