My Opera is closing 3rd of March

HPro-NK

Phong độ chỉ là nhất thời --:¦:-•.¸¸.•º¯¯*-:¦:- -»º«- Đẳng cấp mới là mãi mãi

Tôi bị chính bạn thân của mình ... đổ tội ... !

Tôi không thể tin nổi sự “trở mặt” quá đáng của T - một người bạn mà tôi tưởng chừng như rất thân thiết. Với sự khôn khéo và ranh mãnh của mình, T khiến tôi và 3 bạn nữ giờ đây phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Không một ai tin chúng tôi...

Vừa bước vào cấp 3, ấn tượng của tôi về T là một đứa có tính cách giống mình y hệt: một cô bạn hơi quai quái, cá tính, “to mồm” nhất lớp và hay pha trò cho cả lớp. Tôi ngồi cạnh T nên 2 đứa nhanh chóng trở thành bạn thân.

Trải qua học kì I tốt đẹp, tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít. Tôi có thể chia sẻ cho T mọi chuyện, xin ý kiến của nó mặc dù T ít khi kể về mình với tôi. Ngoài giờ học, tôi còn hay rủ T đi chơi. T là người bạn cấp 3 đầu tiên nên tôi rất trân trọng và quý mến.

Trường tôi tổ chức buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Thác Đa. Dịp đi chơi đó sẽ vô cùng vui vẻ nếu không xảy ra chuyện xích mích giữa lớp tôi với lớp khác. Cụ thể hơn là giữa T và 1 vài bạn nữ lớp khác. Từ đó T bắt đầu thay đổi đến chóng mặt.

T luôn ăn nói ngông cuồng làm ra vẻ ta đây là nhất, "Chúng nó thử động đến tao xem"… Tôi ngỡ ngàng nhìn bạn mình phát ngôn kiểu bất cần thế, nhưng tôi vẫn nghĩ do cá tính nó mạnh, lại thêm bọn con gái lớp khác cũng đanh đá nên T mới thay đổi như thế. 2 lớp cứ âm ỉ ghét nhau, còn T đã thành đứa khác hẳn lúc mới quen tôi.


Tôi thực sực không dám tin vào cái gọi là tình bạn nữa.

Trước đây tuy T nghịch ngợm nhưng có biết đánh nhau là gì bao giờ. Thế mà bây giờ lên giọng "hổ báo" lắm: "Tao sẽ gọi hội bạn cũ của tao, con A thằng B ở trường X đến đập chết bọn kia…”, rồi kể rằng những thằng B con A đó đã có “chiến tích” đánh nhau như thế nào. T “phun” tung toé giữa lớp, bạn bè nhìn nó ngán ngẩm và bàn tán suốt vế T, còn tôi lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau cảm thấy T ngày càng khác mình nên buồn lắm, nhưng vẫn không nói gì. Đáng lẽ tôi phải khuyên bảo T, nhưng không hiểu sao tôi lại im lặng. T thấy mọi người không nói gì cứ tưởng ai cũng nể sợ nên càng “oai phong lẫm liệt” lắm.

Đứa con gái gây xích mích với T cũng là bạn cũ của tôi. Thế là vô tình tôi thành đứa “liên lạc” để chuyển lời của T đến nó và ngược lại. Vì nể bạn, tôi bất đắc dĩ đã phải chuyển bao lời hẹn đánh nhau hoặc chửi bới đe doạ. Quá mệt mỏi, có lúc tôi bảo T có gì đi mà tự nói, nhưng T trừng mắt lên nhìn tôi rồi hỏi: “Mày có phải bạn tao không?”… Cứ thế, tôi ngại bạn giận dỗi nên bị lôi vào cuộc. Một hôm, T nhờ 2 đứa bạn lớp khác mang gậy đến cổng trường để đánh nhau với lớp bên cạnh.

Buổi “giải quyết” nhau đó xảy ra bởi T chửi bên lớp đó thậm tệ. Tôi biết bọn lớp kia không hề muốn đánh nhau bởi trường tôi vốn nổi tiếng nghiêm khắc về kỷ luật, nhưng do bạn tôi cứ gây sự liên tục, mà bọn nó lại không muốn mang tiếng “hèn”. Tôi không dám khuyên T, nhưng vì lo lắng cho cả 2 đứa bạn cũ nên tôi dặn H (tên bạn cũ lớp bên) dẫn anh nó đến làm hoà, bởi H đã nói với tôi nó không muốn đánh nhau.

Chiều hôm đó, H cùng anh trai đứng trước trường với ý muốn nói chuyện đàng hoàng để H có thể yên ổn đi học. Thế nhưng lại không thấy T đâu. Đứng mãi không thấy T, chỉ có hai đứa bạn cùng trường nghe lời nó mang gậy ra cho T. Không xảy ra đánh nhau bởi chẳng ai muốn, thế nhưng vụ việc không hiểu sao đến tai cô hiệu trưởng. Cô tức giận lắm, nói tất cả ra về rồi mai lên phòng giám hiệu giải quyết.

Trước lúc lên văn phòng, T hứa hẹn: "Chúng mày không phải sợ, tao sẽ nhận hết". Dù sao thì việc này cũng đều do T, tôi chẳng biết làm gì hơn là cầu mong cho nó không bị làm sao. Ngồi trong lớp mà tôi thấp thỏm không yên, có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

"Mời bạn DL xuống văn phòng cô N gặp". Tôi giật mình. Sao tôi lại bị gọi? Tôi bỗng thấy sợ, mặc dù rõ ràng tôi không làm gì.

Xuống văn phòng tôi bị xoay như chong chóng. Bao nhiêu câu hỏi "có đúng không", rồi "như thế nào" cứ dồn dập đổ xuống đầu tôi. T là bạn tôi, cứ với ý nghĩ đó trong đầu nên tôi đều trả lời “Em không biết”, không hiểu sao lúc đó tôi lại dám nói dối cô hiệu trưởng, tôi chỉ sợ T bị đuổi học vì tổ chức đánh nhau thôi.

Hôm đó về nhà tôi gọi cho T. Tôi chỉ hỏi T: "Cô ấy xoay tao kinh quá, mai lại hỏi tiếp tao phải nói gì bây giờ?" Tôi chỉ muốn chia sẻ cho đứa bạn thân, và rồi T nói 1 câu đến giờ tôi vẫn không thể tin: "Mày định đổ tội cho tao đấy à? Tao chả biết cái gì hết".

Tôi cúp máy, không nói một lời. Tôi đang nghe phải cái gì chứ không phải lời T nữa, tôi và nó biết rõ sự thật hơn ai hết, vậy mà bây giờ nó hỏi như không hề biết gì.. Tôi đã coi T là bạn thân, tại sao còn phải lừa dối tôi?

Ngày hôm sau đến lớp tôi mới biết, trong văn phòng T đã chối tội ngoay ngoáy: “Em không làm thế”, “Em không nói thế”. “Em không thách các bạn” chứ không phải như T nói “Tao sẽ nhận hết!”

Rồi "không hiểu" sao có "ai đó" đã nói với thầy cô là hai đứa con gái cầm gậy mới đáng bị dò xét bởi chúng nó mang “vũ khí” mà. Còn tôi bị tội “bàn bạc, biết mà không nói, kích động bạn”.

Vụ đó qua đi được 1 tuần, T không bị làm sao cả. Còn H và hai đứa con gái kia liên tục bị gọi lên văn phòng. Tôi thấy chúng nó phờ phạc đi, còn T lại tiếp tục vênh váo, ăn nói bất cần. Giờ đây nó coi tôi như người không quen biết.

Lần họp phụ huynh vừa rồi tôi mới bàng hoàng khi cô chủ nhiệm thông báo tôi sẽ bị đình chỉ học 1 tuần để điều tra them vụ đánh nhau. Việc H gọi anh đến trường nghĩa là dính đến “giang hồ” vào trường học quậy phá, tôi không hiểu T đã nói những gì, nhưng giờ đây H, hai đứa con gái kia và tôi đang là những kẻ gây ra vụ đánh nhau, kích động các bạn trong trường mất đoàn kết (!??)

Bài học dành cho việc quá tin bạn của tôi không ngờ lại lớn đến vậy. Mẹ tôi khóc suốt, bà nghĩ tôi đầu mưu đánh nhau, không một ai tin H và hai bạn nữ kia vô tội, giống như tôi, tôi cũng đang trong “đích ngắm” bị đuổi học bởi luật trường tôi rất nghiêm.
Tôi thất vọng và chán nản đến tột cùng mỗi lần nhớ đến cái gọi là “tình bạn”. Tôi làm sao dám tin vào một người bạn hoàn toàn chân thành với mình?

Nếu em không phải là cơn gió..."Vợ chồng" teen 9x

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28