Vườn...
Friday, May 29, 2009 12:30:00 PM
Giàn bông lý xanh mướt.
Chùm bông lý xanh xanh, bên trong nở ra sắc vàng nhẹ. Không đẹp, nhưng mùi hương cực kỳ hấp dẫn. Hít vào thiệt là sảng khoái.
Đám rau lốp rậm rì ở phía dưới. Dọc theo chân tường là hàng rau ngót thiệt mướt. Loanh quanh 1 vài cây ớt, 1 đám rau dấp cá nhỏ, thêm một ít rau cải, rau muống thu hoạch ngắn ngày.
Mặc dù vườn phần lớn được trồng cây kiểng làm mát và tạo quang cảnh, nhưng đám rau nho nhỏ làm mình thích thú nhất mỗi khi ra vườn.
Má nói: "Rau ngoài chợ người ta phun đủ thứ thuốc. Mình trồng cho chắc ăn"
Mai mốt hổng biết vườn có còn hoài không. Cũng định bỏ bớt cho mục đích khác. Má định dời lên sân thượng trồng. Dù có thể bị thu hẹp nhưng má vẫn trồng. Mình thích đi theo nhìn má trồng. Hồi nhỏ thích trồng cây và nhìn cây ra trái. Lớn định đi công nghệ sinh ngành thực vật. Cuối cùng học y. Có phải đó là số phận?


