Ngày gì?
Monday, April 20, 2009 7:55:00 AM
Mấy hôm nay cái hộp mail yahoo hiện ra cái giao diện kì kì. Chậm như con ốc sên. Thêm 1 vài trang web bị điên, không làm gì được hết trơn.
Hôm qua đi trực, người và dù chao đảo vì mưa to gió lớn. Tối ngủ không được vì phòng bên kia ngáy như sấm, trời nóng như lò thiêu. Sáng ra đi vòng vòng kiếm đồ ăn, cuối cùng ăn tô phở vừa mắc vừa dở.
Trưa cúp môn Pháp luật về, chờ xe số 62 muốn phát sùng. Không biết chờ bao lâu, chỉ biết đã có 5 chiếc số 27 đi qua. Vừa thấy nó, ngoắc muốn què tay mà nó định đi luôn dù xe còn trống. Cũng may lúc sắp sửa qua mặt mình, gã tài xế phát hiện ra cái mặt bi thảm của mình nên đã thương tình dừng lại.
Được cái tối được anh nhắn tin quan tâm. Được cái hôm nay làm được 2 cái bệnh án. Được cái trên đường mua được miếng chuối chiên hơi bị ngon. Và về nhà được ngủ 1 giấc.




