Muốn... nhậu!
Saturday, April 4, 2009 2:50:00 PM
Thời gian trôi qua nhanh thiệt, mới đó mà đã gần 1 năm, 1 năm thôi nhưng mọi thứ thay đổi nhiều quá. Mình cũng thay đổi nhiều quá, từ sở thích, suy nghĩ cho tới cái vẻ bề ngoài ngày càng già đi. Sự giao tiếp càng hẹp lại như báo hiệu 1 sự thoái hóa :-(. Bên trong bùng lên nhiều suy nghĩ và tính toán đến nhức đầu và mệt mỏi. Và bây giờ thì mới nhận ra là, có suy nghĩ nhiều hơn thì cũng vậy thôi, giống như đi lòng vòng rồi trở về trạng thái ban đầu, chẳng thay đồi được gì hết.
Giờ mới thấy lúc buồn thiệt buồn hổng biết làm gì hết. Muốn đạp xe đi vòng vòng nhưng cái xe đạp lâu ngày không ai đi, bánh xe dẹp lép làm biếng bơm, chưa kể xe dính đầy bụi bặm. Có những lúc giống như là "cây muốn yên mà gió chẳng chịu dừng" Mình muốn yên ổn chấp nhận nhưng nhiều thứ cứ khiến cho ý chí "lung lay".
Rồi lại tự thấy mình phiền phức. Tự thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh nhưng hoàn cảnh cứ luôn trắc trở. Niềm tin có lúc bị tổn thương và phục hồi. Nhiều lúc không biết mình tự buồn hay do người khác. Làm sao để nghĩ thoáng hơn khi có 1 điều gì đó xảy ra? Chỉ là sau đó nghĩ lại thì không thấy nghiêm trọng nữa, và lúc nghĩ cho người khác nên thấy nhẹ lòng hơn. Nhiều lúc vui nên nỗi buồn dịu đi và tan biến. Nhiều lúc không một mình nhưng vẫn thấy cô đơn, mà không biết tại sao, hay tại lòng tham nên không bao giờ thấy đủ?



