Gửi bạn
Friday, March 27, 2009 2:51:00 PM
Chúng ta là bạn, phải không? Đương nhiên chúng ta hiểu nhau hơn những người không phải là bạn, hì hì
Dù không biết bạn đang nghĩ gì, đang cần gì, nhưng tôi có thể biết được 1 chiều hướng nào đó trong suy nghĩ. Dù bạn có cố gắng che đậy bằng những cái ngược lại bên ngoài. Và nếu tôi không nhận ra đều đó thì đâu có tự nhận là bạn của bạn chứ.
Tôi không phải muốn xoi mói mọi thứ trong bạn, nhưng nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi vì đã mang quá nhiều, thì cứ trút nó lên tôi nè. Dù cái đó chì là những điều vu vơ, những điều không giải quyết được gì nhưng có thể làm bạn cảm thấy nhẹ hơn là được rồi. Chỉ mong bạn đừng ngại san sẻ với tôi như người xa lạ.
Vì tình bạn chúng ta đang có và nếu bạn còn trân trọng nó, bạn nhé.

