Quay lại và nhìn
Thursday, January 29, 2009 4:49:00 AM
1 năm trước, mình bắt đầu tạo nick yahoo và mở blog. Và mình thấy nhiều thú vị.
1 năm trôi qua từ 1 ngày buồn bã, mình đi tìm những niềm vui khác. Àh, lúc đó chẳng ai biết mình buồn và nằm giữa 1 đống rối ren. Bắt đầu những hành động cảm tính và 1 vài sự xuất hiện chẳng- là- gì- cả, nhưng làm mình mệt mỏi. Có những nỗi buồn tưởng không thể chấm dứt. Có lẽ chẳng ai nhìn thầy điều đó.
Và những người bạn mình thực sự yêu quý, và cảm thấy vui mỗi khi có bạn. Những người bạn thâm niên. Và cả 1 người bạn đặc biệt_ vì bạn luôn làm cho mình thấy chất trẻ thơ bên trong bạn, vô tư và điềm đạm khiến mình có cảm giác mình là một đứa học trò phổ thông.
Nhiều người ganh tị với mình vì 1 cuộc sóng phẳng lặng, 1 gia đình khá giả hạnh phúc và dường như chẳng ưu tư. Ít ai biết mình đã trải qua sự thiếu thốn cực khổ của tuổi thơ, sự kì thị vì mình là 1 đứa trẻ nói giọng miền Trung. Ít ai biết những cơn sóng bên trong mỗi mái ấm. Và cả 1 quan niệm phong kiến còn đè nặng thêm 1 sự chịu đựng. Và những nỗi đau đã qua đi 1 cách âm thầm nhưng cũng đủ tàn phá một cái nhìn đẹp đẽ.
Tin vào ngày mai, vì mọi thứ rồi phải sẽ thay đổi để mà phát triển. Đấu tranh để thay đổi mỗi ngày. Phải có sự cân bằng giữa 2 điều được - mất. Mỗi ngày mới thức giấc, lại thấy mọi người hối hả trong công việc, mình thấy mình là phần nhỏ bé của cuộc sống muôn màu xấu - đẹp. Cảm nhận tình yêu thương bao la trong đó có 1 phần ban tặng cho mình. Mình sẽ không cười nếu mình không thấy vui, vì đó là giá trị của nụ cười.
1 năm đi qua rồi. Mình có thêm một người bạn đặc biệt nữa. Người mình ngưỡng mộ và tin tưởng thật nhiều, dù bắt đầu từ 1 cuộc chạm trán không mấy suông sẽ, hi hi...



