Những buổi tiệc...
Friday, January 9, 2009 9:22:00 AM
1 đứa bạn từ thời tiểu học...
...đã đi xa để tiếp tục con đường học hành, theo đuổi 1 ước mơ, 1 tham vọng (có thể gọi là vậy không nhỉ?) Tiệc chia tay không buồn, chắc là bình thường cũng ít có cơ hội gặp, giờ đi 2 năm, nhưng nó sẽ về mà...
Nó đi, mình không tiễn. Ừ, để nó đi thôi, có gì đâu mà mè nheo. Mình nhận thấy nó già dặn hơn và đẹp hơn trước.


1 đứa hồi cấp 2...
...sắp cưới, có nghĩa là "yên bề gia thất". Không biết mình về kịp không... Buổi trưa, lúc đó mình phải đi học, còn cái khâu "sửa soạn" nữa. Ừ, cứ chuẩn bị, hi vọng được về sớm.
Nhận được tin 27 Tết lớp 12 cũ sẽ họp lớp. Cận ngày quá, không biết lúc đó có bận dọn nhà không. Mà hình như chẳng có năm nào bọn nó về đủ hết. Ừ, lớn rồi, mỗi người lại bận 1 kiểu. Thôi thì đứa nào không về được thì cứ mong là nó đang hạnh phúc hoặc là bận bịu với sự thành đạt.
Tổ 1,
Cuối năm này không biết có ăn uống gì không?...



