My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 04, 2008...

December 04, 2008... magnify
Em không biết đâu là hạnh phúc, một kẻ lạ mặt nói rằng, "những điều bình thường chứa đựng rất nhiều hạnh phúc"...
Kẻ lạ mặt đã thành người quen mặt
...vẫn chưa nhìn thấy hạnh phúc. Hoài nghi những gì đang có... Có lẽ em bắt đầu đòi hỏi hiều hơn?
Bây giờ thì, "người quen mặt" đã thành một người bạn tốt
...cuộc sống thì sẽ có những lúc sẽ buồn. Em vẫn hi vọng... Em biết sẽ cười nhiều hơn khóc, hơn nhiều chứ nhỉ, vì nỗi buồn bây giờ sẽ nhẹ nhàng hơn khi em tìm thấy những liều thuốc từ những điều bình thường...
"Người bạn tốt" có thể sẽ ra đi, sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình
... thật kì cục là, em đã.... rung động... Em đã từng như thế. Em biết như thế vì những lúc ghen hờn...
...không biết em có nuối tiếc không khi người đi thật... Cũng không quan trọng nhỉ...
Chỉ biết trái tim đang trống rỗng... thấy bình thản vì điều đó, nhưng cũng sợ điều đó.
Chỉ muốn nói với kẻ lạ mặt ngày nào là "cám ơn"