Nhảm 15 phút
Sunday, November 16, 2008 2:02:00 PM
Cánh cửa sổ kì lạ...
Những gam màu khác nhau chia cắt bức tranh đó thành những mảnh nhỏ, tựa như có nhiều bức tranh khác nhau với những sắc thái khác nhau. Bên trên là một cành hoa tím trông thật lẻ loi và buồn bã. Phía dưới là một gã nào đó đang bước đi trong khung cảnh u ám, sau lưng là một đoá hoa nằm trơ trọi bên nhúm cây khô xơ xác.
Nhìn 2 bức tranh.
Một là nét duyên của thiên nhiên bị xé nhỏ thành những mảnh cảm xúc, mỗi màu là một con mắt, mỗi con mắt nhìn cành hoa với những biến tấu khác nhau tạo thành những vẻ khác nhau, rồi tự nó đánh lừa chính nó.
Bức tranh còn lại có dáng vẻ mờ ảo nhạt nhòa. Những màu sắc khác nhau dường như chẳng làm nó thay đổi sắc thái. Một vẻ gì đó hơi cô tịch và tàn nhẫn trùm lên bức tranh.
Có 1 đóa hoa nổi bật lên gây sự chú ý và làm cho bức tranh mang dáng vẻ nghệ thuật nhiều hơn là sự u buồn.
Nhìn 2 bức tranh, chợt muốn suy nghĩ…



