Nhìn má, ai biết...
Saturday, October 25, 2008 10:36:00 AM
Má đã từng có một thời cực khổ khi nhà mình con nghèo.
Lấy chồng, cô con gái út của ông bà ngoại từ một kế toán hợp tác xã về làm ruộng, làm nương bên nhà ông bà nội.
Lúc ra riêng, má một mình chăm sóc, nuôi nấng tụi con trong hoàn cảnh khó khăn những ngày ba còn tiếp tục việc học ở miền Nam. Vậy mà, tụi con vẫn được tung tăng trong những chiếc áo len có nón hình con mèo, con chó, những chiếc áo thêu hoa, viền ren cầu kì, mà má đã tự tay đan may, giặt mỗi ngày và ủi thật tươm tất, để “làm đẹp” cho 4 cô con gái nhỏ, làm tụi con nổi bật trong xóm như những “tiểu thư”. Rồi nhìn những thứ đồ chơi má đã “tự chế” cho tụi con, mấy đứa trong xóm cứ theo xin hoài. Tụi con đã có một tuổi thơ thật đẹp trong vòng tay của má, đâu biết được nhà mình nghèo hơn những đứa xung quanh nhiều lắm.
Vào miền Nam để gia đình gần nhau hơn, má phải cuốc đất thuê ở Sông Bé, làm công nhân với những đồng lương ít ỏi, vậy mà ba má vẫn chăm sóc tụi con thật kĩ, không đứa nào phải làm việc cực khổ.
Ngày ba tốt nghiệp, má ở nhà phải tiếp tục chăm sóc 6 đứa con dại trong hoàn cảnh khó khăn nơi xứ lạ, những ngày đầu ba lập nghiệp ở “Sài Gòn”. Má vẫn tiếp tục may thêu chỉ để “phục vụ” cho ba va mấy đứa con nhỏ.
Vậy mà bây giờ, nhìn má, không ai tin má là má của 7 đứa con… lớn tồng ngồng.
Bây giờ, nhìn má, ai cũng nói, con lớn mà mẹ trẻ quá chừng!



