Tại bộ môn mô phôi...
Thursday, August 21, 2008 11:07:00 AM
Thứ 2,
Một lần nữa được thầy Toại trả tiền cơm trưa (đương nhiên là trả nguyên đám, trong đó "dính" mình)
Tối, nhức đầu quá, uống cafê -> suy nghĩ lung tung -> không ngủ được..
Thứ 3,
Bộ môn cúng "cô hồn" -> cả bộ môn "bày tiệc" bành mì, thịt quay. Vì điều kiện thiếu thốn nên cả bộ môn cùng ăn "bốc" (không có đũa)!
Ăn xong là tới lúc phải làm việc. Mình và Ngọc đang phụ cô thì mình bị đuổi ra ngoài phụ mấy chị rửa chén. Xong, mình quay lại phụ cô tiếp. Làm luôn trưa + tối qua không ngủ -> muốn quỵ!
Tối, ăn xong, mình thay đồ là nhào vô ngủ luôn (không tắm!)
Thứ 4,
Cô nói hôm nay cô đi dự hội nghị nên buổi sáng mình nướng tới 8h. Ăn uống + tắm rửa xong, tới bộ môn lúc 11h. Ngọc qua BV Hùng Vương lấy màng ối và mẫu máu của nó (để xét nghiệm ).
Trưa, vì không đói lắm (vì 9h mới ăn sáng) nên mình chỉ ăn chè (do cô Hà mang lên) và trái cây (đồ cúng "cô hồn" hôm qua). Lúc đang ăn thầy Dũng Tuấn xuất hiện, nói "Chỉ có mấy người thôi hả, tưởng đông đủ tui rủ đi hát Karaoke!"
Chiều, mình phụ cô trải màng ối ra đĩa. Trải xong, đợi khô và đóng gói xong là hơn 6h. Lúc đó bộ môn chỉ còn 3 người: cô Hà, mình và anh Khai. Anh Khai rủ cả "bọn" đi ăn bún thịt nướng. Mình không có nón bảo hiểm nên phải "ngụy trang kiểu Úc" bằng cái nón vành rộng của chị Huyền...để quên. Mình đã cùng cái nón ngụy trang đó đi từ trường tới BV Thống Nhất để đón xe bus. Lúc đó là 7:05, mình vừa đợi vừa lo hết xe. Cũng may tới 7:17 thì xe tới. Xe lao đi như điên. Hơn 8h mình tới nhà. Ăn tối (cho má vui chứ mình no rồi) xong, lại thay đồ rồi lao vô ngủ.
Thứ 5,
Mới vô bị chị Huyền hỏi í ới về cái nón. Cô Hà vừa giải thích vừa xin lỗi vừa cám ơm dùm mình (ngại ghê!)
Chiều đi nghe ông giáo sư người Úc báo cáo một đề tài có liên quan đến tế bào gốc. Nghe tiếng Anh lõm bõm nên không hiểu gì lắm, hehe.
Câu chuyện vui tại bộ môn mô phôi đến đây là hết.


