Trời mưa, nhớ...
Friday, August 8, 2008 4:06:00 AM
Mấy bữa nay trời mưa giống áp thấp nhiệt đới, trời lạnh và trắng xóa, làm tôi nhớ quê, nhớ ngoại....
Hồi đó, tôi còn nhỏ xíu. Tôi chỉ nhớ, trời mưa nhiều, mà gió cũng nhiều. Tôi nhớ bầu trời trắng xóa, cây cối chao đảo trong những luồng gió dữ dội... Và nước cứ từ từ dâng cao. Má mang hết đồ đạc chất lên cao, chồng hai cái giường lên nhau và chất lên đó nhiều thứ. Má cũng gói đồ đạc để chuẩn bị mang đi...
Tôi nhớ lúc đó ông ngoại cũng đã lớn tuổi, vì má là con gái út của ngoại mà. Từ xa thấy ngoại chèo ghe qua, chúng tôi mừng hớn hở. Lúc đó chẳng biết gì, chỉ cảm thấy thích thú vì sắp được đi ghe. Chị em chúng tôi thích thú trèo lên ghe, đi giữa trời nước mênh mông...
Trong khi ngoại đang khổ sở vừa phải chèo, vừa phải trông tụi tôi, vì má vẫn còn ở lại để đi chuyến sau, thì chị hai tôi rất vô tư, cứ choài ra đòi hái bông lục bình...
Cả nhà mình sẽ qua nhà ngoại để tránh lũ... Lúc đó có lẽ ba chưa về kịp.
Bây giờ ngoại đã mất...
Bây giờ nhìn trời mưa, con nhớ ngoại...
Hồi đó, tôi còn nhỏ xíu. Tôi chỉ nhớ, trời mưa nhiều, mà gió cũng nhiều. Tôi nhớ bầu trời trắng xóa, cây cối chao đảo trong những luồng gió dữ dội... Và nước cứ từ từ dâng cao. Má mang hết đồ đạc chất lên cao, chồng hai cái giường lên nhau và chất lên đó nhiều thứ. Má cũng gói đồ đạc để chuẩn bị mang đi...
Tôi nhớ lúc đó ông ngoại cũng đã lớn tuổi, vì má là con gái út của ngoại mà. Từ xa thấy ngoại chèo ghe qua, chúng tôi mừng hớn hở. Lúc đó chẳng biết gì, chỉ cảm thấy thích thú vì sắp được đi ghe. Chị em chúng tôi thích thú trèo lên ghe, đi giữa trời nước mênh mông...
Trong khi ngoại đang khổ sở vừa phải chèo, vừa phải trông tụi tôi, vì má vẫn còn ở lại để đi chuyến sau, thì chị hai tôi rất vô tư, cứ choài ra đòi hái bông lục bình...
Cả nhà mình sẽ qua nhà ngoại để tránh lũ... Lúc đó có lẽ ba chưa về kịp.
Bây giờ ngoại đã mất...
Bây giờ nhìn trời mưa, con nhớ ngoại...



