My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tình yêu và cổ tích

Tình yêu và cổ tích magnify

Cổ tích hay có tình yêu. Tình yêu trong cổ tích thật đẹp. Trong cổ tích hay có bà tiên, ông bụt. Và tình yêu đã làm cho cổ tích đẹp hơn. Chàng trai đã vượt qua bao ghềnh thác, chông gai để có được cô gái... Và đó phải chăng chỉ có trong cổ tích?

Ngày nay, tình yêu có cổ tích không? Ngày nay, cổ tích bắt đầu từ đâu? Ngày nay, ông bụt ở đâu?

Cổ tích thường bắt đầu bằng một tình yêu và kết thúc khi họ có nhau. Sao cổ tích không bắt đầu từ khi họ có nhau và sống chung như thế nào?

Thật ra khi cưới nhau rồi, đôi khi cổ tích mới chỉ là trang bắt đầu. Chông gai là cuộc sống, và bà tiên ở đâu đó rất thật trong đồi thường. Cổ tích sẽ kết thúc lúc nào? Mẹ thường ngồi kể cho con gái nghe cổ tích của riêng mẹ và ba. Rồi một ngày nào đó, trang cổ tích khép lại, để những nhân vật bước vào cuộc sống thực tại. Câu chuyện cổ tích của mẹ con gái vẫn luôn ấp ủ....

Một ngày nào đó, biển lại nổi sóng. Tình yêu của ba và mẹ bị ai đó mang đi và cất trên tận núi cao, rừng sâu... Trang cổ tích con lại mở ra viết tiếp. Và ông bụt lại hiện ra... Con cám ơn cổ tích, vì nhờ có nó mà tình yêu đã được cứu...

Trong tình yêu luôn cần có cổ tích. Không biết nó bắt đầu từ đâu, và kết thúc lúc nào, nhưng mỗi lần giở nó ra, ta sẽ cãm rung động bởi cổ tích của chính mình, và chính những cổ tích ấy mang tình yêu về mỗi khi nó chợt bị lãng quên, mỗi khi ta lầm đường lạc lối...