Thế là được nghỉ Tết rồi
Friday, February 1, 2008 3:45:00 AM
Vậy là sau bao nhiêu ngày học thi mệt mỏi, cuối cùng cũng tới ngày này.
Bây giờ phải dự tính nhiều nhiều trong mấy ngày nghỉ mới dược.
Việc dầu tiên là ngủ, ui, phải ngủ cho dã!!!!
Sau đó là chờ bạn bè rủ di chơi. Hey ya, còn cái dzụ dziết đề cương nữa chớ!!! ngày tháng con nhìu mà, từ từ tính.
Hmm.... Tết tới nên vui hay buồn dây! Vui vì được nghỉ Tết, buồn vì thế là mình lại già thêm một tuổi, hu hu... mà tất cả chưa có gì thay đổi, mình vẫn chưa làm được gì để khi mình chết đi, thế giới này còn co người nhớ tới minh chớ. Điều quan trọng là bi giờ mình vẫn chưa có tiền!!!! Trùi ui,Tết này mình phải làm gì để gây sốc đây!!!!!
Điều mình muốn nhất bi giờ là thoát khỏi nhưng rắc rối hiện tại, và mình có thể làm gì đó cho những người bạn cuả mình thấy vui và hạnh phúc nhưng có lẽ điều đó wá lớn lao mà mình không biết thực hiện bằng cách nào, chắc là mình khỏi làm gì wá, hé hé hé....



