♥♀۩۞๑•♥ HanokoViolet ♥•๑۞۩♀♥

Chào mừng mọi người đên với blog của Đức

Subscribe to RSS feed

-__________a88888"888888888888888888888888, ...

-__________a88888"888888888888888888888888,
- ________,8888"____"P888888888888888888888b,
-_ _______d88__________`""P8888888888888888888,
-_ ______,8888b________________""888888888888888
-__ _____d8P' ' '__,aa,________________'""8888888888b
-______888b8bd8888888ba,I____________"88888888888,
-______88888888888888888ba8"_________,8888888888b
-______,8888888888888888888b,_________,888888888888
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888,
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_'"""__(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8"_,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"__ `b8d'____(88888
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ____________88888
-______`88888888I"__8888P'___, 8"_ ___________88888
-_______8888888I'___888"___,8"_ _ (.__.)________88888
-_______Y8888I"_____"88,__,8" ______________,88888P
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________", 8"___]M"""""""M____,888888
-______,8I"___________ _,8(_____"aaaa"___,8888888
-_____,8I'____________ ,888a___________,8888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888
-__8I'____________,8""8888888 88a____"888888888'
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888'
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888'
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma,.
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____ ,I'_______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I_____(8_________,aaa,__________8__88,___ _________"8,
-______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________,8,
-___ __888I____"8,__________"""____________8___________ _______(88W
-_____8888,____I8,___________________ ___,8I__________________(88M
-____,8888I_____Pb,_ ___________________,8'8,___________________`8"
-_ ___d88888,_____Pb,__________________,8'_`8,_______ __________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,______________,8"
-____8888888,______ `Iba.____________,aP"______`8a___________a8"
-___ _8888888I,_________"I8bmmmmmdP"____________"8a____ __,8"
-____(8888888I,___________""""""________.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8"
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8,____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8__ _:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__(8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'_______________@@____________'8,`'8,
-___ ____________(PI_______________@@@____________`8,`8 ,
-______________(RI'__.______________@@'_______. _____"b__`8,
-_____________.BI'_______,I_________ ____________8I_____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"____________(8___8)___8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8,__(8___:8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8,8____8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8,8___;8
-__ _____8'__________Va,_________,a8'_________________ ____`8I__,8'
-_______8____________V8baaaaad88'___ ____________________8'_,8'
-_______8_____________ V88888888'_______________________8__,8'
-_______8 ______________V888888"_______________________d'__8 '
-_______8_______________V88888_________________ _______8_8'
-_______8________________"V88'_______ __________________"8"
-_______8,________________V 8___________________________8
-_______8I_________ ________,8'__________________________d)
-_______` 8,_______________d8__________________________,8
- ________(b_______________8'_______________________ __,8'
-_________8,_____________dP________________ _________,8'
-_________(b_____________8'_________ _______________,8'
-__________8,___________d8____ ____________________,8'
-__________(b___________8 '_______________________,8'
-___________8,_______ __a8_______________________,8'
-___________(b____ _____8'______________________,8'
-____________8,_ ______,8______________________,8'
-____________(b _______8'_____________________,8'
-_____________8 ,_____,8_____________________,8'
-_____________(b _____8'____________________,8'
-______________8,_ __d8____________________,8'
-______________(b__,8 '____________________,8'
-_______________8,,I8___ _________________,8'
-_______________I8I8'_______ ____________,

Cơn mưa bắt đầu tình yêu !

Trong cơn mưa nhẹ đầu mùa...có hai người lang thang trên phố tận hưởng cái cảm giác lãng mạn lớt phớt,một thứ khác ngoài cái se lạnh tê người...". Chắc hẳn em nhận ra câu nói nửa vời mà em thường nói với anh chứ..!Hằng ngày,anh với em đều gặp nhau ở lớp học nhưng có bao giờ nói với nhau câu nào,chung lớp cũng như không quen biết nhau...cho đến khi cơn mưa và con đường đó mang anh và em đến gần nhau...Em có cho là vậy không?Và kể từ đó anh và em trở thành bạn thân của nhau... "Mưa...Cơn mưa bắt đầu một tình yêu..Vì thế mà em thích mưa.Em rất thích chạy ù ra ngoài mỗi khi mưa xuống.Trong lòng em bỗng rộn lên, chờ đợi...":.Lại là một câu nói nửa vời của em,anh cứ hỏi em chờ đợi gì..."Ngốc"...Hix,Anh ngốc lắm sao? Em chỉ phì cười...Anh rất thích em cười...em cười rất đáng yêu.Mọi người sẽ luôn vui khi thấy em cười... Em là một cô gái dễ thương ,hoạt bát và hay cười...vì thế có khối người theo đuổi em...Em vẫn thường kể cho anh nghe về những đóa hoa của một người cùng khối tặng,một con gấu bông to to của một anh trường khác tặng nhân ngày sinh nhật,hay một hộp sô cô la của một anh chàng nào đó lạ hoắc muốn tỏ tình với em....Anh mỉm cười nghe em kể say sưa...nhưng đó chỉ là những nụ cười gượng gạo của anh không em?Anh chỉ xem em là bạn thôi nhưng sao lòng anh lại ghen thế này...anh đã yêu em...không thích thì đúng hơn... Em còn nhớ?Tuần trước... Lúc anh chở em đi ăn không...Anh với em đúng là siêng thật...gần không chịu ăn,mà cứ ăn chỗ xa thôi...Đạp hì hục mất nửa tiếng mới tới chỗ ăn...Cả hai đều đói meo,vào lúc đó thì công nhận em và anh đều bộc lộ hết công xuất của mình..."Ai ăn chậm thì phải chở về đó nghen"...Ơ,khi đi có giao là đi anh chở,khi về em chở mà giờ em lại nói thế...Em có biết rằng,anh có bao giờ thắng được em đâu...hix,không hiểu tại sao nữa...À tại vì anh thích em...Trông em ăn thích ghê,cái miệng chúm chím,muốn nựng dễ sợ:...nhưng nào dám...có chuyện liền á...hì hì...Anh toàn nhìn em ăn...:thế là anh ăn chậm hơn em...và phải...hix hix...nhưng sao lại vui nhỉ,Do you know?..."Ôi, không biết sao lại khổ thế này...Chở một con heo sau lưng mệt thiệt...: vậy mà có nhiều người đeo đuổi lắm đấy...hì hì hì hì..".Tới nhà em rồi...nhưng sao anh lại không vui,đáng lẽ anh phải vui mừng chứ...không phải chở heo nữa mà...nhưng sao...?Nhưng tối đến,anh lại được gặp em...thấy vui...Tối hôm đó,em nói với anh là không thích học bài...đi ngắm sao anh ơi.Thế là,hai đứa chạy lên sân thượng,đung đưa cái võng sắt nhìn lên bầu trời...Anh và em không nói câu nào,chỉ nhìn lên trời...ngắm sao hay tìm một thứ gì đó...Em thì tìm gì ?..."Anh yêu ai?"...Anh giật mình..."Sao em lại hỏi thế"..."Nói đi mà?"...Anh cười và nói..."Someone...?Cho anh nợ nhé!"...Em mỉm cười rồi lại nhìn lên bầu trời...Anh cũng nhìn lên bầu trời và ngân nga .....Through a storm and through a lonely night .....Then I'll show you there's a destiny.The best things in life They are free... Cho đến hôm nay,anh đã có thể trả lời cho em biết anh yêu ai. "Ngôi sao nhỏ le lói thắp sáng trong đêm khuya"...Anh yêu ngôi sao đó...chính là em...Là em chứ không phải ai khác...: "Tình yêu là khói, sinh ra bởi hơi thở ngẹn ngào" "Tình yêu là một tình cảm to lớn được nuôi sống bằng những hy sinh nho nhỏ" ..... Còn rất nhiều mỹ từ để nói về tình yêu,đó điều là những lời của các danh nhân...Nhưng anh chỉ là một người rất bình thường như bao người khác,anh không có những mỹ từ đẹp nói về nó,đối với anh tình yêu thật đơn giản..."Tình yêu là em"...Anh không dám nghĩ mình sẽ như thế nào nếu thiếu em...Em biết bầu trời đêm, sao đẹp không...vì anh nhìn thấy được em ở nơi đó...Hình ảnh em luôn nằm trong tâm trí anh...từng hơi thở,từng lời nói...tất cả mọi thứ về em...Anh vẫn thường mơ về đôi bàn tay,đôi môi và...đôi mắt...khẽ chạm vào... Why do you love me? Đừng hỏi anh về điều đó...Vì anh cũng không có câu trả lời cho chính mình...không lý do..."Hãy để thời gian trả lời thay anh,được chứ em?"... If I had one wish One wish, one wish, one wish ..... ..... Anh không cần nhiều điều ước mà chỉ cần một điều ước thôi là đủ...Một điều ước cho tình yêu của anh,một điều ước có thể mang em đến với anh,một điều ước để anh được yêu em...để mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em...Em muốn cùng anh thực hiện điều ước này chứ?...Now and forever.

Music For Every Heart !

Đó Là ...

Yêu! Đó là điều dường như xa lạ trong suy nghĩ của tớ.Tớ không biết có một ngày nó lại đến lặng im mà nồng nàn đến thế.Khi mà bước đơn lẻ cũng thấy chiếc bóng như nhân đôi, giữa lúc miên man chợt tự cười một mình nhớ lúc được kề bên ấy, khi ở hiện tại lại nghĩ về phút ban đầu ... Vì khi yêu, trái tim không chỉ đập những nhịp đơn giản. Và dường như ngay cả cuộc sống cũng có màu sắc khác. Vì yêu tính cách mạnh mẽ bị khuất phục bởi sự dịu dàng, nét vô tư được thế bởi vẻ hiền ngoan và từ đâu mà những phút bối rối thường bị nhầm lẫn với vẻ nhút nhát Vì yêu sống không đơn giản là tồn tại nữa thú vị. Mà khi yêu như thế mới lại biết từng nhịp thời gian dài lâu biết nhường nào, đợi chờ chỉ để gặp được ấy thôi. Cho tới khi có giây phút bên ấy, tâm hồn mãi thúc giục tiến tới khi mà đôi chân chẳng dám bước lại gần, trái tim loạn nhịp mà lời nói cứ tự nhiên lẩn trốn cùng nỗi thẹn. Mơ hồ biết về cảm giác của nhau đấy,có thể cũng phải lòng nhau rồi đấy nhưng cũng chẳng dám nói đâu, chẳng thể tỏ ra ngay được. Ngại ngần, chờ đợi, nhớ, khao khát và rồi lại ngại ... Yêu mà lo lắng, nghĩ ngợi nhiều đến thế ư? Muốn nói yêu ấy thật nhiều, Muốn nói thương ấy thật nhiều mà lại thôi,đă biết yêu ấy rất nhìu mà vờ làm như không biết.Vì còn quá nhiều những nhút nhát trẻ con,những e ngại khi sơ rằng Tớ sẽ mất đi cả yình cảm bạn bè của Tớ và ấy.Để rồi... Năm tháng qua đi và tớ biết rằng ấy đã yêu người bạn thân của mình.Tớ đau lòng vì tớ biết người bạn thân của mình đến với ấy là vì hai chữ "hiếu thắng".Nhưng tớ đau lòng hơn khi biết tình cảm của ấy dành cho người bạn của mình là thật sự.Tớ đã tự trách minh kém cỏi vì đã để mất ấy.Rồi tớ hối hận nhưng lai thầm an ủi mình là yêu thì mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Nén nỗi đau lại cố vui như không có gì xảy ra,Tớ và ấy trở thành bạn,chỉ là bạn thôi.Tớ vẫn đến lớp với ánh mắt vui vẻ mà chỉ có mình tớ biết mình vui vẻ đến nhường nào.Tớ tự an ủi rằng mình là người cao thượng rồi cười một mình vì tớ hiểu TẤT CẢ chỉ là lừa dối,vì tớ biết mình không cao thượng được như vậy... Có lúc nào đó, khi đã bỏ đi những ngại ngùng ban đầu và chợt nhận ra sự thay thế của nỗi tiếc nuối. Cũng là lúc, bắt đầu nhận ra không thể thiếu ấy mà đành chờ đợi trong khắc khoải thời vận đổi thay, cơ hội xảy tới, đến khi nghe được tin ấy và người bạn của tớ đã chia tay.Thú thật lúc đó tớ cảm thấy rất vui,có lẽ là vì tớ ích kỷ và vì tớ nghĩ rằng khi đó ấy sẽ là của riêng tớ,riêng tớ mà thôi,để cho một lần nữa những lời yêu được cất lên cho dù ngượng ngùng lại chắn đường lần nữa. Bởi lúc ấy không còn gần, lời nói giờ thành xa xôi và đâu biết, tình yêu có thể còn quay lại lần nữa trong ấy nhưng là với tớ... Khi viết lạ những dòng này tớ lai cười với chính mình vì mình ngu ngơ... Vì tớ biết rằng tớ mãi không phải là người mà ấy yêu. Và bây giờ tớ vẫn vui vì tớ và ấy là bạn thân,có thể thế! vì dù TỚ vẫn YÊU ẤY nhưng ấy sẽ không biết đâu... Và Nếu ấy có thể đọc được câu chuyện này thì ??? VB:Violet

Cha đẻ Estacy Và nguồn gốc của những viên thuốc lắc

CHA ĐẺ CỦA ECSTASY VÀ NHỮNG TÊN BUÔN LẬU LỚN.
Năm 1912, trong khi tìm kiếm những hợp chất có khả năng cầm máu, các nhà khoa học ngẫu nhiên phát hiện ra MDMA, tên hóa học là Methylendioxyamphetamine. Suốt 30 năm MDMA bị lãng quên, đến chiến tranh thế giới lần thứ 2 quân đội Mỹ sử dụng hợp chất này để tẩy não và khai thác tin tức.

Não bị lão hoá và hiện tượng teo não sau một thời gian sử dụng ma túy tổng hợp
Alexander Shulgin (người gốc Nga sinh năm 1925) là tiến sỹ khoa học, hiện đang mai danh ẩn tích trong vùng núi Lafeyette ở California, Hoa Kỳ. Tại đây nhà hóa sinh này có một phòng thí nghiệm riêng và cụng chính từ phòng thí nghiệm này, Shulgin đã đưa ecstasy vào xã hội. Những năm đầu thập niên 70, Shulgin mới được nghe nói đến MDMA và bắt đầu đều chế thành công hợp chất này. Năm 1976, Shlgin thử dùng nó; Với một liều lượng vừa phải thì có cảm giác "vui vẻ, ấm áp và cởi mở". Sau đó ít lâu, Shulgin đưa MDMA ra dùng thử với bạn bè. Năm 1978 ông chính thức trình bày tác dụng của MDMA trong một công trình khoa học. Rồi MDMA được áp dụng trong y học; khắp nơi trên đất Mỹ các bác sỹ tâm thần sử dụng MDMA đề điều trị cho bệnh nhân của mình. Dần dần MDMA bị lạm dụng, lọt ra ngoài xã hội và trở thành chất ma túy như nhiều loại thuốc tân dược gây nghiện vậy.

Đầu thập niên 80, tại một hội nghị tổ chức ở California, các nhà tâm thần học cam kết giữ bí mật về MDMA, vì sợ nó sẽ gây ra tác hại trong xã hội, nhưng đã quá muộn... Một tay buôn bán MDMA đã đặt cho nó một cái tên rất ấn tượng : Ecstasy, tiếng Anh có nghĩa là "sung sướng, mê ly, ngây ngất"! Một nhóm các công ty ở Texas bắt đầu sản xuất công nghiệp Ecstasy; việc sản xuất kinh doanh tiến triển rất thuận lợi vì hồi đó Ecstasy chưa bị cấm. Trong các quán bar ở Dallas và Houston, Ecstasy được bán như thuốc lá.

Năm 1984, một thượng nghị sỹ đảng Dân Chủ yêu cầu quốc hội Mỹ cấm sản xuất và lưu hành Ecstasy. Tháng 7-1984, cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA tuyên bố xếp Ecstasy vào ma túy loại 1 và cấm sử dụng, nhưng mãi đến năm 1988 Ecstasy mới bị cấm hẵn. Chính trong 4 năm tranh cãi đó, Ecstasy trở nên nổi tiếng khắp thế giới và bùng nổ cơn sốt Ecstasy.

Với tư cách là một nhà sinh hóa nổi tiếng, cho đến năm 1990, Shulgin vẫn còn là chuyên gia giám định có uy tín của cơ quan chống ma túy Mỹ EDA. Ông đã 2 lần được EDA tặng bằng khen về những thành tích trong cuộc chiến chống ma túy. Sau đó thì vợ chồng Shulgin cho ra đời một cuốn sách về Ecstasy, trong đó hướng dẫn cách điều chế 170 loại ma túy ! Vì lý do này, DEA đã thu hồi thẻ giám định viên của Shulgin và cảnh sát phải thường xuyên khám xét phòng thí nghiệm của ông ta. Tại một số nước như Pháp, Australia ..., cuốn sách ma quỷ của Shulgin bị cấm lưu hành. Cho đến nay, Ecstasy không còn tác dụng dược lý nữa mà trở thành thứ ma túy nguy hiểm lây lan khắp toàn cầu như một dịch bệnh.

Nếu như trong năm 2000, bắt vợ chồng ca sỹ Lâm Quyền buôn bán chất ma túy tổng hợp, thu giữ 118 viên Ecstasy đã được coi là vụ án lớn thì sang năm 2001, những vụ án thuộc dạng này thường là cả ngàn viên, có vụ lên đến 8.000 viên.

John Nguyễn, họ và tên đầy đủ là Nguyễn Như Hùng, Việt kiều Mỹ. Sinh năm 1957 tại quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng - là đối tượng bị cơ quan FBI (Hoa Kỳ) truy nã về tội buôn bán ma túy. Trốn về Việt Nam y lại tiếp tục gieo rắc tội ác cho đồng bào của mình, Để tránh phát hiện, y đăng lý lưu trú tại Hải Phòng, nhưng mướn nhà tá túc tại đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Quận 3, Tp.HCM. John Nguyễn có phần hùn tại một quán bar trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, không phải để kinh doanh bar mà để bán ma túy thời thượng với số lượng lớn. Hàng của John Nguyễn là Ecstasy được nhập về từ Hà Lan, bề mặt có in hình logo của xe Mercedes nên dân chơi thường gọi là hàng "Mercedes", giá hơn 200.000 đồng/viên. Để giúp cho việc bán buôn, John Nguyễn sử dụng một phụ nữ tin cẩn tên Lê Thị Mai, SN 1951, Ngụ Phạn Đăng Lưu, P.1 Quận Phú Nhuận, là chị ruột của cô bồ y - tên Lê Thị Vân, hiện đang định cư tại Mỹ. Là tên tội phạm quốc tế, John Nguyễn hoạt động rất xảo quyệt, có nhiều thủ đoạn đối phó, nên sau thời gian dài điều tra, theo dõi, tối 31-2-2001 Công an quận 5 mới bắt được quả tang y cùng thị Mai trên đường đi giao hàng tại trước vũ trường Monaco, thu giữ tại chỗ 1.000 viên Ecstasy màu xanh, tất cả đều là loại hàng "Mercedes", 4,5 triệu đồng, 1 xe Future, 2 điện thoại di động. Khám xét nơi ở của John Nguyễn, công an thu giữ thêm 222 viên ma túy cùng loại được dấu trong tủ bếp, 1 xe Future, 114 triệu đồng, 1.268 USD, 400 bịch nylon dùng để đựng viên ma túy và sổ sách ghi chép việc buôn bán bất chính ...

Nếu như John Nguyễn độc quyền mặt hàng "Mercedes" ở quận 1, quận 3 thì Châu Phát "chuyên trị" thứ "con bướm", "vương miện", "CC màu tím, màu cam", B29, HOL, "âm dương bát quái", bỏ mối trực tiếp cho các vũ trường và đại lý thuộc quận 1,4,5, Phú Nhuận... Châu Phát sinh năm 1941 , dân tộc Hoa, có hai quốc tịch là Pháp và Campuchia, Châu phát làm quản lý cho một số vũ trường, rất am hiểu và đã từng buôn bán ma túy tổng hợp nên rắp tâm gieo rắc thứ độc dược này cho quê hương xứ sở mình. Y phất lên trông thấy nhờ sự ma mãnh, lọc lõi của kẻ từng trải. Hàng đêm Châu Phát ăn chơi trác táng tại các vũ trường, vừa sử dụng thuốc "lắc", vừa tìm hiểu thị hiếu giới trẻ, giới thiệu mặt hàng mới, tổ chức và phát triển mạng lưới tiêu thụ, sử dụng thuốc "lắc". Tuy đã ở tuổi lục tuần và đang chung như vợ chồng với một phụ nữ tại nơi lưu trú, Châu Phát vẫn thường xuyên dùng tiền trang trải tình ái với các vũ nữ trẻ đẹp...20 giờ 30 ngày 21-6-2001, Phòng CSPCTPMT phá án, bắt giữ được Châu Phát cùng 993 viên ma túy tổng hợp trên đường An Bình Phường 5 Quận 5. Khám xéy nơi ở của y, công an thu thêm 317 viên. Tổng cộng là 1.310 viên, trong đó có 1244 viên thuốc màu trắng và xanh xám có hình con bướm, 86 viên màu hồng có hình vương miện. Mỗi viên Ecstasy được Châu Phát bán giá sỹ là 250.000 đồng. Như vậy toàn bộ tang vật thu giữ được trị giá 327.500.000 đồng.

Bắt Châu phát, chuyên án chưa kết thúc bở tổ chức đường dây của y mới là một nhánh. Qua điều tra công an đã bắt được tên Ngô Khải Minh . Tên Ngô Khải Minh làm ăn rất bạo, mỗi lần y lấy hàng thường là cả vạn viên và bỏ mối tới cả ngàn viên... Chuyên an sau khi bắt tên Ngô Khải Minh đã thu được 7.900 viên, tất cả đều màu xám mang ký hiệu B29, trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng....

CÁC CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP



Viên Methamphetaminecông thức hoá học của LSD

M = Methamphetamine

A = Amphetamine


E = Ephedrine F = Fenproporex

"Ma tuý tổng hợp MDMA, với các tên gọi viên lắc, thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, max, xì cọp, ecstasy, mecsydes... có thể gây nghiện gấp 50 lần so với thuốc phiện, 5 lần so với heroin. Việc giám định những loại ma túy này rất khó khăn", cơ quan phòng chống ma túy vừa thông báo cho lực lượng công an các địa phương.

Thời gian gần đây, thanh niên mới lớn 16-25 tuổi con nhà khá giả, gái nhảy, gái làm tiền trong các vũ trường, nhà hàng, đối tượng trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, đua xe.... tại TP HCM, Hà Nội và một số thành phố lớn đang mua bán và sử dụng công khai loại ma túy tổng hợp MDMA (matylen dioxymetamphetamine, một hợp chất kích thích thần kinh được xếp vào danh mục các chất ma túy). Những viên MDMA này có màu hồng, xanh nhạt, xanh lá cây và ký hiệu khác nhau như: khắc chìm chữ B/B, chữ Z, chữ H, hình trái tim, hình vô lăng...

Gây ảo giác giả tạo, dễ tự sát...

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cho biết, đây là loại ma túy tổng hợp không có gốc tự nhiên, mà được tổng hợp và sản xuất bí mật từ các loại tiền chất ma túy (hóa chất) và được đóng, dập dưới dạng viên nén, viên con nhộng, kích thước, hình dạng giống như các loại thuốc chữa bệnh thông thường, gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ cất giấu. Chính vì vậy mà người sử dụng không cần phải đến các ổ chứa, chủ chứa, nơi ẩn khuất, không phải dùng bơm kim tiêm, giấy bạc, bật lửa, không sợ lây truyền các bệnh viêm gan, lao phổi, HIV/AIDS... Khi cơn nghiện đến tùy theo mức độ uống 1-2 viên là xong.

MDMA là chất ma túy tổng hợp rất nguy hiểm, gây ảo giác giả tạo, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh thị giác, hệ thần kinh vận động, không phân biệt sáng tối, không còn khái niệm về thời gian và không gian, gây ra những cơn co cơ ở các vùng đầu, mặt, cổ và các chi. Vì vậy đối tượng sử dụng loại ma túy tổng hợp này có thể "lắc" thâu đêm không biết mệt, dẫn đến sai lệch về nhận thức và hành vi như hò hét, cởi quần áo, dâm ô, mại dâm..., gây ảo giác bay bổng dễ tự sát, gây tai nạn giao thông và các hành vi cướp của, giết người và không loại trừ số đối tượng đua xe sử dụng MDMA. Khi hết thuốc thân xác rã rời, nhức mỏi, choáng váng, nôn nao, cảm thấy chán nản, phiền muộn, gây ra nhũn não, mất trí nhớ... luôn đòi hỏi phải có ma túy.

Hơn nữa, việc giám định sơ bộ tại chỗ khi phát hiện thấy ma túy tổng hợp gặp nhiều khó khăn do rất khó phát hiện được bằng các loại thuốc thử thông thường.

MDMA từ đâu đến?

Nguồn MDMA từ nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu qua các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, đường hàng không quốc tế và đường bưu điện. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 4), lực lượng phòng chống ma túy đã thu giữ được gần 10.000 viên ma tuý tổng hợp. Công an quận Tây Hồ mới đây đã phá chuyên án 1.000 viên, Công an quận 5 TP HCM phá chuyên án thu 1.222 viên... Đặc biệt, ngày 29/4, An ninh Hàng không sân bay Tân Sân Nhất phát hiện và thu giữ 5.000 viên ma túy tổng hợp của khách mang quốc tịch Malaysia.

Việc xuất hiện nhiều MDMA trên thị trường hiện nay phần lớn do tính siêu lợi nhuận của nó. Theo tài liệu nước ngoài, chỉ cần 1.000 USD để mua hóa chất là có thể sản xuất được 1 kg ma túy tổng hợp, bán với giá 20.000 USD. Tại Việt Nam, giá bán 200-300 nghìn đồng/viên, tùy theo hàm lượng chất ma túy MDMA.

Phụ nữ dùng MDMA để... "giảm cân"

Cục Phòng chống tội phạm ma túy cũng báo hiện tượng một số phụ nữ "nhẹ dạ" nghe đối tượng bán ma túy tổng hợp tiếp thị, mua uống ma túy tổng hợp để... giảm cân. Trên thực tế, việc giảm cân là có thật vì tác dụng của ma túy tổng hợp làm cho các cơ bắp co giật, hoạt động tiêu hao năng lượng. Nhưng tác dụng cơ bản là làm cho người sử dụng chán ăn. Nhưng chính vì vậy mà một số phụ nữ đã vô tình nghiện ma túy.

Theo số liệu điều tra mà Chương trình Kiểm soát ma túy của LHQ (UNDCP) vừa tiết lộ, với diện thăm dò gần 20.000 học sinh đang học trên 100 trường THCS, THPT trong năm 2000, khoảng 2/3 số em trả lời có biết ít nhất một loại ma túy. 44% học sinh được khảo sát cho biết từng sử dụng chất gây nghiện nói chung, 4,2% sử dụng ma túy, phổ biến là gardenal, secondal..., đặc biệt có 0,2% sử dụng thuốc phiện và heroin..
VietBai : Violet

Why

Tại sao trong Tình yêu thì không bao giờ được như ý muốn của mình mà nó cứ trái ngược với những gì mà mình mong muốn.tôi đã từng quen biết rất nhiều người và tôi cũng đã biết yêu thương, biết nhung nhớ ,biết giận biết ghen tuông nhưng tại sao trong tôi không có khái niệm cái gọi là muốn sống cùng người ấy. Trong toi vẫn còn nhớ đến một người, người đó đã làm tôi nhung nhớ rất lâu rồi và những khi buồn hay rỗi là tôi lại nhớ đến người đó,và người tôi đang quen có thật là tôi yêu người đó không hay chỉ là lừa dối.

uhm.m.m Mọi người sem dùm và chỉ bảo nhá !!! THANKS

Hehe Xin chào mọi người hum nay là lần đầu tiên Đức viềt blog opera cóa gì mọi người góp ý cho Đức hoàn thiện hơn blog của mình náz !!!p
Hiện đang có hit counter đang online trong blog của Đức

Cái này tui mới làm mọi người cho í kiến nhá !

Chat vui va noi chuyen voi minh nhe

Ấy biết không?

ẤY biết không ? ...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện ......... TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ...... TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ...... Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ? " TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !" ...... ẤY ơi ! ..... Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi . Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY . Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí. Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm . Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ... Giá như mà có ẤY ở đây ! Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả . Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng . Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội . Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau . Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió . Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua . Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà . Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời . Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình . Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy . Và mỗi khi nghĩ về TỚ ................. ẤY ơi ! ........... Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi .... Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ... TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời ! Đơn giản vậy thôi ... ! TỚ YÊU ẤY ! ... .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn ! """Nếu chỉ có một điều ước thi anh ước rằng.......Em mãi mãi đừng bao giờ xa anh ! Phải chăng có một con thuyền nhỏ và chỉ chở được hai người thì anh ước rằng người ngồi bên cạnh anh mãi mãi chỉ la em"" ""Anh vẫn mong em sẽ mãi là người hạnh phúc nhất trên trái đất này Để anh sẽ là người hạnh phúc thứ hai sau em...."" ""Nếu chỉ có anh và em,một trong hai chúng ta được sống thì anh ước rằng......Em sẽ sống tốt phần của anh.... Nếu có.......... Nếu có.................... Và nếu có................."" ""Và nếu như trong cuộc sống không như mình mong đợi thì anh vẫn luôn chờ em nơi thiên đàng nếu như anh mất trước em.......Và yêu em,vì em ....Anh vãn luôn đợi .....Vì anh biết anh không thể hạnh phúc.....Nếu như...Anh mất....Em.....""

Lý do cho một tình yêu

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng


Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp . Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết
phải cần lí do đâu bạn ạ
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31