Trời se lạnh ...buổi sớm mai...cà phê hè phố...
Tuesday, December 25, 2007 7:18:39 AM
Status :” OverNight” vừa log out.
Tính đổi thành Status “ Đi ăn sáng” nhưng thôi , tắt máy chút xíu cho nó nghỉ ngơi tí .. Nó online với mình cả một đêm dài mà..,
Trong phòng , các bạn vẫn còn say ngủ , mấy phòng láng giềng cũng còn im thin thít ….
Ùh thì vẫn còn sớm chán mà…5h30 …
Tai đeo phone , bật cái list nhạc Japanese , Ok…đi dạo phố buổi sớm mai nào…^ ^
Nếu không bước ra khỏi nhà thì không biết trời đã sáng thế nào đâu , vì vốn cuộc sống ở Thành phố này thường rất muộn mà , mọi người hầu như ngủ đến 8,9h sáng , nếu họ không đi học hay đi làm việc lúc 7h .
Khu chợ buổi bình minh thật rộn ràng , đủ thứ hàng hóa được bày bán .. người đi chợ cũng tấp nập ,
Àh … hôm nay trời se lạnh nhỉ ? Nhìn kĩ mới thấy mấy người bán hàng ai cũng mặc áo ấm .
Thật may là mình mặc áo tay dài , nên cũng không lạnh lắm .. lâu lâu có cơn gió nhẹ làm rùng mình tí thôi …phù … đúng là cũng lạnh thật …
Hơ, quên mất là mình tính đi ăn sáng chứ không phải đi dạo phố .
Ăn gì được nhỉ ? “ Bánh mì ? Xôi mặn ? Hủ tiếu ? Bò kho ? Bánh Bao ? Cơm tấm ? Bánh bò ? v..v….”
Do thức từ tối qua đến giờ nên bụng đói thảm hại , .. ăn mấy món nhỏ bé chắc chỉ uổng tiền và không no , nên quyết định cuốc bộ dạo phố xa xa thêm tí để ăn Cơm tấm
…
Dạo này chả hiểu sao thích nghe Jpop và Jrock kinh khủng , lúc nào trong mp4 mở list này , giọng hát của mấy bé ca sĩ này sao trong trẻo lạ kỳ , .. nhìn lyric tiếng Nhật hát theo mà muốn đứt hơi với tụi nó .
Vừa đi long ngong vừa nghe nhạc , đến quán cơm lúc nào không hay ,… “ một dĩa cơm sườn và một chén cơm thêm “ … biết chắc là ăn một dĩa cơm sẽ không no mà, nên gọi sẵn chén cơm thêm nữa để đỡ mắt công gọi nữa.
Quán cơm toàn con nít ăn , thích nhất là nhìn cảnh ba mẹ đúc cơm cho tụi nó ăn .
Làm mình cũng nhớ ba mẹ mình quá .
Mặc dù mẹ là người hay đúc mình ăn nhất lúc nhỏ , nhưng mình vẫn nhớ nhất những lần ba chở mình đi ăn sáng , đúc bánh canh thịt bằm cho mình ăn . Cái tính ăn chậm của mình đôi khi làm ba giận , nhưng ba vẫn kiên trì đúc mình . Vẫn còn nhớ cái câu ba hay la mình : “ Ăn mà cứ nhơi nhơi hoài trễ học bây giờ , nhai đại nuốt lẹ lên con trai “ .
Hì , tự nhiên ngồi cười một mình . Nhớ ba quá .
“ Cơm của em đây ! “ Thôi chết , quên mất là đang trong quán cơm , bị người lạ phát hiện ngồi cười một mình chắc nghĩ mình không bình thường , ..rồi.. làm việc nhanh gọn lẹ dĩa cơm này thôi , …
Hơ , sao cái bé kia nhìn mình hoài thế nhỉ ? …
Ah con bé còn đeo khăn quàng đỏ , chắc là học cấp 2 . Mình ngồi ăn cũng bình thường mà , đâu có bị dị hợm gì đâu ta ? …Bé trong cũng dễ thương ghê , hix…phải chi ba mẹ chịu đẻ cho mình đứa em gái thì chắc mình cưng lắm lắm luôn . Đáng buồn là ba mẹ chỉ muốn dành tất cả tình thương cho thằng con trai độc nhất vô nhị này .
Ha , ba bé kia lại chở bé đi học rồi , hmm … mặc dù chẳng quen biết gì nhưng cũng thầm chúc bé một ngày tốt lành , gặp nhiều may mắn nhé .
Lại tản bộ xuống phố , ..
Vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu bài hát gì đó tiếng Nhật , chả nhớ ….
Hơ.. thấy mấy quán cà phê dạo cũng thú vị , ghé vào làm 1 ly luôn …
Đúng chất của một buổi sáng sớm ở TP .
“ Cho em một ly cà phê đá “
Nào giờ có phải là người biết uống cà phê đâu mà hôm nay can đảm dõng dạc gọi cà phê thế không biết .
Đúng là do tác động của cái không khí lạnh lạnh này .
Cũng thú vị thật , quán cà phê nhỏ ven đường , nằm trong con hẻm be bé , vừa ngắm người chạy qua chạy lại ..vùa thưởng thức vị đắng của ly cà phê , …
Quả thật là nó đăng đắng khó uống ghê , thường thì mình pha ly cà phê sữa đá uống không àh ...
Lôi cái mobile ra nhắn tin cho người "bạn", ..” hôm nay trời lạnh đấy , nhớ mặc áo ấm vào nha “ ……vẫn như mọi lần khác , không một reply hồi âm …im thin thít ^ ^ …. "bạn" ấy vẫn luôn như thế mà .. đành vậy thôi …một nụ cười khẽ hiện trên môi… song….có gì đó làm mình buồn . M ... chắc là dạo này "bạn" bận rộn ,sắp thi hk rồi còn gì , mong rằng có kết quà tốt
Mà thôi … một ngày tốt lành thế này mà ,…không suy nghĩ lung tung nữa… ly cafê cũng cạn , chị bán nước bưng ra bình trà nóng …nhăm nhi thêm 1 ly trà rồi lại dạo phố về nhà .
…
Cái lạnh vẫn rít từng cơn ,.. ..hmmm..cái mp4 hết pin luôn rồi …
Trở về với cái máy vi tính … hơi buồn ngủ thì phải …
…Chúc mọi người một ngày tốt lành …
Tính đổi thành Status “ Đi ăn sáng” nhưng thôi , tắt máy chút xíu cho nó nghỉ ngơi tí .. Nó online với mình cả một đêm dài mà..,
Trong phòng , các bạn vẫn còn say ngủ , mấy phòng láng giềng cũng còn im thin thít ….
Ùh thì vẫn còn sớm chán mà…5h30 …
Tai đeo phone , bật cái list nhạc Japanese , Ok…đi dạo phố buổi sớm mai nào…^ ^
Nếu không bước ra khỏi nhà thì không biết trời đã sáng thế nào đâu , vì vốn cuộc sống ở Thành phố này thường rất muộn mà , mọi người hầu như ngủ đến 8,9h sáng , nếu họ không đi học hay đi làm việc lúc 7h .
Khu chợ buổi bình minh thật rộn ràng , đủ thứ hàng hóa được bày bán .. người đi chợ cũng tấp nập ,
Àh … hôm nay trời se lạnh nhỉ ? Nhìn kĩ mới thấy mấy người bán hàng ai cũng mặc áo ấm .
Thật may là mình mặc áo tay dài , nên cũng không lạnh lắm .. lâu lâu có cơn gió nhẹ làm rùng mình tí thôi …phù … đúng là cũng lạnh thật …
Hơ, quên mất là mình tính đi ăn sáng chứ không phải đi dạo phố .
Ăn gì được nhỉ ? “ Bánh mì ? Xôi mặn ? Hủ tiếu ? Bò kho ? Bánh Bao ? Cơm tấm ? Bánh bò ? v..v….”
Do thức từ tối qua đến giờ nên bụng đói thảm hại , .. ăn mấy món nhỏ bé chắc chỉ uổng tiền và không no , nên quyết định cuốc bộ dạo phố xa xa thêm tí để ăn Cơm tấm
…Dạo này chả hiểu sao thích nghe Jpop và Jrock kinh khủng , lúc nào trong mp4 mở list này , giọng hát của mấy bé ca sĩ này sao trong trẻo lạ kỳ , .. nhìn lyric tiếng Nhật hát theo mà muốn đứt hơi với tụi nó .
Vừa đi long ngong vừa nghe nhạc , đến quán cơm lúc nào không hay ,… “ một dĩa cơm sườn và một chén cơm thêm “ … biết chắc là ăn một dĩa cơm sẽ không no mà, nên gọi sẵn chén cơm thêm nữa để đỡ mắt công gọi nữa.
Quán cơm toàn con nít ăn , thích nhất là nhìn cảnh ba mẹ đúc cơm cho tụi nó ăn .
Làm mình cũng nhớ ba mẹ mình quá .
Mặc dù mẹ là người hay đúc mình ăn nhất lúc nhỏ , nhưng mình vẫn nhớ nhất những lần ba chở mình đi ăn sáng , đúc bánh canh thịt bằm cho mình ăn . Cái tính ăn chậm của mình đôi khi làm ba giận , nhưng ba vẫn kiên trì đúc mình . Vẫn còn nhớ cái câu ba hay la mình : “ Ăn mà cứ nhơi nhơi hoài trễ học bây giờ , nhai đại nuốt lẹ lên con trai “ .
Hì , tự nhiên ngồi cười một mình . Nhớ ba quá .
“ Cơm của em đây ! “ Thôi chết , quên mất là đang trong quán cơm , bị người lạ phát hiện ngồi cười một mình chắc nghĩ mình không bình thường , ..rồi.. làm việc nhanh gọn lẹ dĩa cơm này thôi , …
Hơ , sao cái bé kia nhìn mình hoài thế nhỉ ? …
Ah con bé còn đeo khăn quàng đỏ , chắc là học cấp 2 . Mình ngồi ăn cũng bình thường mà , đâu có bị dị hợm gì đâu ta ? …Bé trong cũng dễ thương ghê , hix…phải chi ba mẹ chịu đẻ cho mình đứa em gái thì chắc mình cưng lắm lắm luôn . Đáng buồn là ba mẹ chỉ muốn dành tất cả tình thương cho thằng con trai độc nhất vô nhị này .
Ha , ba bé kia lại chở bé đi học rồi , hmm … mặc dù chẳng quen biết gì nhưng cũng thầm chúc bé một ngày tốt lành , gặp nhiều may mắn nhé .
Lại tản bộ xuống phố , ..
Vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu bài hát gì đó tiếng Nhật , chả nhớ ….
Hơ.. thấy mấy quán cà phê dạo cũng thú vị , ghé vào làm 1 ly luôn …
Đúng chất của một buổi sáng sớm ở TP .
“ Cho em một ly cà phê đá “
Nào giờ có phải là người biết uống cà phê đâu mà hôm nay can đảm dõng dạc gọi cà phê thế không biết .
Đúng là do tác động của cái không khí lạnh lạnh này .
Cũng thú vị thật , quán cà phê nhỏ ven đường , nằm trong con hẻm be bé , vừa ngắm người chạy qua chạy lại ..vùa thưởng thức vị đắng của ly cà phê , …
Quả thật là nó đăng đắng khó uống ghê , thường thì mình pha ly cà phê sữa đá uống không àh ...
Lôi cái mobile ra nhắn tin cho người "bạn", ..” hôm nay trời lạnh đấy , nhớ mặc áo ấm vào nha “ ……vẫn như mọi lần khác , không một reply hồi âm …im thin thít ^ ^ …. "bạn" ấy vẫn luôn như thế mà .. đành vậy thôi …một nụ cười khẽ hiện trên môi… song….có gì đó làm mình buồn . M ... chắc là dạo này "bạn" bận rộn ,sắp thi hk rồi còn gì , mong rằng có kết quà tốt
Mà thôi … một ngày tốt lành thế này mà ,…không suy nghĩ lung tung nữa… ly cafê cũng cạn , chị bán nước bưng ra bình trà nóng …nhăm nhi thêm 1 ly trà rồi lại dạo phố về nhà .
…
Cái lạnh vẫn rít từng cơn ,.. ..hmmm..cái mp4 hết pin luôn rồi …
Trở về với cái máy vi tính … hơi buồn ngủ thì phải …
…Chúc mọi người một ngày tốt lành …








