Skip navigation.

Log in | Sign up

Hãy Sống ...? Hãy Yêu Thương...!

Lâm Chí Trung "Love Angel"

Gió............!


Bạn có cảm thấy như tôi không...?
Cái gió se se lạnh ,mang một chút hương vị se buồn....không biết nói gì nữa..
Mình cũng thật hơi buồn ..chắc có lẽ là đất trời phải như vậy để đất trời chuyển từ mùa này sang mùa khác,hay chính là cái không khí đó chính là Thượng Đế đã và muốn ban tặng cho mỗi con người chúng ta ...hay..hay..cũng chính là Thượng Đế muốn nhắc chúng ta hãy nhớ đến cội nguồn của mình ...
hoặc là .... là....tuỳ mỗi người suy nghĩ thôi
Nhưng dù thế nào đi nữa ..mình xin cảm ơn Thượng Đế....đúng vậy nó thật là buồn ..nhưng sâu thẩm trong đó đang hiện hữu một niềm hạnh phúc rất lớn đang đón chờ chúng ta..
Tôi đang hướng về quê nhà ...đang hướng về những người thân của tôi ...những người bạn của tôi..
Để rồi chúng ta sẽ được xum hợp...nói những lời tốt đẹp nhất cho nhau..! cầu chúc cho nhau...!
Tôi,Love Angel ,đúng vậy ,tôi không là gì cả nhưng tôi muốn gửi thông điệp của Thượng Đế đến cho các bạn..và lời nói của Người đến cho các bạn " Chúc các bạn một năm mới thật hạnh phúc..! "
May you have happiness much and fun...!

Nỗi Lòng Xa Xứ..!Hãy Trân Trọng ............................!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.