Skip navigation.

Log in | Sign up

Hãy Sống ...? Hãy Yêu Thương...!

Lâm Chí Trung "Love Angel"

Hãy Trân Trọng ............................!



Tôi có 1 câu chuyên nhỏ để kể cho các bạn nghe..?

Ở 1 nơi nọ,có thể gọi đó là quê hương ,đúng rồi đó chính là quê hương "vì nơi đó chính là nơi tôi lớn lên và những chuyện vui buồn đã ở đó" hồi ức đã nơi đó..!

Lúc em còn 4 tuổi ..Anh ấy vẫn chở em đi trên chiếc đạp ,chở em đi chơi..! 1 ngày nọ anh ấy nói "khi lớn lên anh sẽ lấy em lam vợ" em không hiểu vợ là gì ? nhưng em biết sẽ ở bên anh ấy mãi mãi "em rất vui"

Lúc em 10 tuổi anh nắm tay em ,em chẳng hiểu như thế có nghĩa là gì ..? em vẫn thường hay thấy người lớn vẫn làm..

Lúc em 16 tuổi ,anh hôn em trước mặt bạn bè học cùng lớp của em ,bạn bè trêu chọc em với ảnh ,ảnh nói "trước sau gì cũng là vợ chồng của nhau mà",em mắt cỡ và ngượng ngùng "em chẳng biết yêu là phải như thế nào .nhưng em biết tình yêu là gì "

Rồi cái ngày em phải xa anh ấy đã đến ,Anh ấy bước chân vào giảng đường Đại Học .Em đưa anh ấy ra xe ,em khóc rất nhiều ,anh ấy nói khi học xong se trở về lấy em làm vợ ,em rất buồn như rất hạnh phúc..!

Rồi cứ tuần nào cũng lá thư về cho em,em rất vui ,anh ấy vẫn nghĩ về em vẫn giữ lừa hứa của mình ..! Nhưng chưa khi nào em nói ảnh "Em yêu Anh".dù trong lòng em rất muốn nói.!

Cứ ngỡ đâu niềm vui và hạnh phúc vẫn tồn tại mãi mãi ,Những lá thư thưa dần và biệt tăm ,không còn nữa. "Em ghét anh" "em hận anh" tại sao anh lại như thế ? tại sao anh lại lừa dối và làm khổ em cỏ chứ ? "em hận anh suốt cả cuộc đời này.....! " tại sao lại hứa với em ,đem cho em niềm vui và hy vọng"rồi lại thất hứa ,bỏ em lại một mình cơ chứ..?

Em thầm nghĩ ,em phải học thật giỏi để được học Đại Học ,được lên đó và tìm anh nói những lời chua cay nhất thẳng vào mặt anh..!

Và cái ngày đó đã đến ,em rất hạnh phúc khi đậu Đại Học ,nhất là mong muốn của em gặp anh.........sẽ thực hiện được

Em từ giã gia đình ,và không quên từ giã người Mẹ của anh ,sẵn tiện hỏi thêm một chút thông tin ....chẳng hạn như địa chỉ của anh..và rồi...........................

Sau bấy lâu nay con không qua thăm Cô"..Dạ........Dạ.......con ....bận học" Thưa Cô cho con hỏi "Anh............................?"Hic.......................Hic ......................Nó .............nó mất cách đây 2 năm rồi con.....Con Cô bạc số ..............Trước khi nó mất nó vẫn nhắc tên con............"

"Trời Ơi............."tôi như muốn quỵ xuống .....Tôi chẳng còn có thể nói gì hơn được nữa ...Bầu trời trước mắt tôi toàn là màu xám ...."Và sâu thẳm trong trái tim muốn thốt lên ..Anh Ơi !...Em yêu Anh ! Nhưng bây giờ quả thật là quá muộn rồi ......Anh còn gì mà được nghe nữa ,mà còn gì mà ...hiểu được trái tim tôi bây giờ nữa ...Trước tấm hình anh đang mỉm cười nhìn tôi ,cảm thấy tôi thật là nhỏ nhen ..và ích kỉ làm sao.......................!

Hãy trân trọng những gì mình có ....nhất là tình cảm của người khác dành cho mình ....Để đến khi mất đi thì ta sẽ tiêc nối đến trọn đời "Đây là thông điệp của ' LoveAngel 'gửi đến những ai.........

Gió............!Này anh, em thích...

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.