Một ngày nào đó...
Tuesday, December 8, 2009 2:17:54 AM
Một ngày nào đó hắn vẫn vui vẻ, thấy cuộc đời còn nhiều thứ phía trước đang đợi hắn khám phá.
Nhưng một ngày nào đó, một câu nói có thể khiến hắn muốn giết chính mình. Một người nào đó nói với hắn một câu nói tuy rất hồn nhiên nhưng câu nói đó lại làm hắn khựng lại, đập loạn nhịp và nhăn nhúm lại.
"không được thông minh hả? không đi làm mà học cũng không xong"

Người ta nói đúng rồi. Hắn có làm cái gì đâu mà lại không bằng được người lúc nào cũng bận rộn. Những ngày khác thì hắn thấy cuộc đời hắn còn nhiều thứ đang đợi trước mắt, những ngày này thì hắn nghĩ những thứ đang đợi hắn ấy sẽ là những thứ đem cuộc đời hắn tới bến tồi tệ.
Hắn cố gắng nghĩ về lí do khác để biện minh nhưng cũng chẳng ích chi, sự thật nó rành rành ra đó rồi, hắn không được thông minh như hắn vẫn thường nghĩ. Rồi hắn cũng mặc kệ, hắn đã cố hoàn thành trong khả năng của hắn rồi, hắn chỉ là một cá nhân bình thường trong một cá thể đầy nhân tài.
Today, he was brought down, but it helped him to figure out that he is nothing...
Nhưng một ngày nào đó, một câu nói có thể khiến hắn muốn giết chính mình. Một người nào đó nói với hắn một câu nói tuy rất hồn nhiên nhưng câu nói đó lại làm hắn khựng lại, đập loạn nhịp và nhăn nhúm lại.
"không được thông minh hả? không đi làm mà học cũng không xong"

Người ta nói đúng rồi. Hắn có làm cái gì đâu mà lại không bằng được người lúc nào cũng bận rộn. Những ngày khác thì hắn thấy cuộc đời hắn còn nhiều thứ đang đợi trước mắt, những ngày này thì hắn nghĩ những thứ đang đợi hắn ấy sẽ là những thứ đem cuộc đời hắn tới bến tồi tệ.
Hắn cố gắng nghĩ về lí do khác để biện minh nhưng cũng chẳng ích chi, sự thật nó rành rành ra đó rồi, hắn không được thông minh như hắn vẫn thường nghĩ. Rồi hắn cũng mặc kệ, hắn đã cố hoàn thành trong khả năng của hắn rồi, hắn chỉ là một cá nhân bình thường trong một cá thể đầy nhân tài.
Today, he was brought down, but it helped him to figure out that he is nothing...










Annie Ledarkangel91 # Sunday, April 18, 2010 6:28:56 AM
Anh có nghe câu này chưa ? " khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường thì con người sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra..."