Cuộc sống ngày nay thật hối hả, ai cũng bận rộn, bù lại bao năm tháng có muốn làm cũng chả có gì hứng thú để làm! có cần được làm cũng chẳng ai cho làm! có muốn học cũng chả có gì hứng thú để học! thông tin hạn hẹp! cuộc sống cầm chừng!
Hôm nay chỉ mới "hơi" hội nhập, cuộc sống đã phải vất vả chạy theo cho kịp người, người ta cỡi "thần mã" công nghệ phi ào ào, ta tập tễnh cỡi mấy con ngựa già đuổi theo thật vất vả!
Đám trẻ đã được bỏ bớt phần nhàm chán về "chủ nghĩa không tưởng", vẫn không đủ thời gian học bù những thứ đã bị bỏ sót. Thông tin đầy dẫy, và hỗn độn! không biết phải đọc gì, và lọc lấy cái gì? Cái gì là đáng lấy và đáng tin!
Vì vậy, những ghi chép cá nhân ở blog đây, tuy tổng hợp, nhưng chủ yếu vẫn là cho công việc (tình cảm ai lại đem phơi bày cả ra! ), và bỏ lên mạng là để cùng chia sẻ với tất cả. I tôi dành chút thời gian quý báu còn lại "chút chút" của mình, để lụm lặt, sưu tầm những cái hay có sẵn, ghi chép thêm những cái chưa thấy có, trước là cho mình, sau coi có giúp gì được chút nào cho con cháu, người thân, những người cảm nhận được tâm tình này, đỡ được chút thời gian của mình, để toàn tâm làm việc khác.
Về các vấn đề xã hội, thời sự, hoặc các bài viết dần nhiều kỳ, xin thảo luận và theo dõi bên "phố nhỏ"
Chỉ đơn giản như vậy thôi! và I tôi sẽ cố gắng, còn ... được đến đâu thì ... còn... tùy... sức
Trong một số trường hợp giới hạn vì nhu cầu trật tự công cộng và nhằm phục vụ tiến trình điều tra một vụ án nhất định, nhà chức trách có thể khám xét văn phòng luật sư, nhưng phải luôn tôn trọng quyền giữ bí mật nghề nghiệp của luật sư. Hai vấn đề quan trọng sau đây cần lưu ý trong khi tiến hành khám xét:...
Luật sư Trần Thanh Hiệp, chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về nhân quyền, trụ sở đặt tại Paris, trong cuộc trao đổi với biên tập viên Nguyễn An đã nhận định rằng tình trạng nhân quyền hiện nay ở Việt Nam là một sự giằng co gay gắt giữa tiến bộ và sa lầy.
Việt Nam phê chuẩn UNCLOS ngày 25/07/1994 cho nên Việt Nam phải đăng ký yêu sách về thềm lục địa mở rộng với CLCS trước ngày 13/05/2009. Nếu lỡ thời hạn này Việt Nam có thể sẽ mặc nhiên mất tất cả tài nguyên trong thềm lục địa bên ngoài 200 hải lý. Vì việc đăng ký thềm lục địa mở rộng có ảnh hưởng lớn tới quyền lợi quốc gia, nhân dân và Nhà nước Việt Nam cần tạo mọi điều kiện để cơ quan có chức năng hoàn thành nhiệm vụ của mình trong công việc quan trọng này.
Việt Nam quốc gia xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới, nhưng một nghịch lý tồn tại đã lâu là người tiêu dùng phải ăn gạo giá đắt, còn doanh nghiệp xuất khẩu gạo cùng loại với giá rẻ hơn khá nhiều... Theo các chuyên gia, tình trạng không chủ động trong sản xuất phân phối và xuất khẩu lúa gạo ở VN, chỉ có thể giải quyết khi nào hình thành được một thế hệ doanh nghiệp có nguồn vốn lớn, một hệ thống kho trữ có sức chứa nhiều triệu tấn gạo, để có thể tạo thế chủ động trong xuất khẩu, bảo đảm lợi ích nhà xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến, nhất là bảo đảm được giá lúa có lãi cho nông dân.
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lên tiếng cáo buộc 5 tàu Trung Quốc gây khó khăn và tiếp cận một cách nguy hiểm tàu thăm dò đại dương, không trang bị vũ khí, của Hoa Kỳ vào ngày Chủ Nhật, 8 tháng Ba, 2009.
Giới chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng, sự kiện tàu Trung Quốc áp sát tàu hải quân Hoa Kỳ USNS Impeccable hôm Chủ Nhật là diễn tiến mới nhất sau vài ngày tàu Trung Quốc trong khu vực “gây hấn mỗi lúc một gia tăng” ngay tại hải phận quốc tế Biển Đông, khoảng 120 cây số phía Nam đảo Hải Nam.
- Đại Gia và Thanh Long bài ký tên Huy Đức do bác la post lại, bài nói về góc độ chiến trường của thương trường, có điều khó mà nhận ra bài của Huy Đức này có phải là Huy Đức Osin hay không? bởi mới đọc thì thấy Sơn Sơn bị chơi xấu, đọc xong thì ... chả biết ai đã chơi xấu ai?
- Đặc biệt : Một chủ đề về niềm tin gây lao xao góc phố mấy bữa trước, do hai bạn trẻ nào đó (quên nick rồi!) tạt vào ồn ào một lúc, I có hứa hẹn sẽ trao đổi lại với hai bạn trẻ này, nhưng rồi ... phần nhỏ là ... do lu xu bu, phần lớn là ... để chứng minh mình biết ... dựa cột và chờ ... nghe! nghe gì? là nghe coi có ai ý kiến gì thêm nữa thì ... nói luôn một thể! nhưng rồi chả có ai nói thêm gì nên ... quên béng! hôm nay bác la post bài bổ xung Sự thận trọng của website Thánh Linh có lẽ cũng nói lên ít nhiều điều, vậy là có dịp nhắc nhớ, và cho I tôi cơ hội chờ đợi tiếp, dựa cột lắng nghe thêm coi có ai tham gia nữa không? hai bạn trẻ kia có quay lại không? có ý kiến gì nữa không? rồi chắc bàn luôn một lần cũng không muộn nhỉ Vậy cứ chờ nhé! I tôi sẽ quay lại, nhưng ... nếu được nhắc thì ... sẽ tốt hơn
TTO - Vào chiều tối nay 6-3 đã xảy ra một vụ cháy xe chở khách ngay trong hầm đường bộ Hải Vân. Rất may tất cả 42 hành khách đi trên xe đã kịp thoát nạn.
- Cảm nghĩ từ hai cuộc biểu tình, nhân một chuyến đi BaLan, nhìn về cuộc biểu tình ở HaNoi, phóng viên Lê Hải của BBC có bài động viên các nhà báo trong nước hãy "vượt qua nỗi sợ hãi" đồng thời đặt vấn đề
Vậy thì đến khi nào báo Việt Nam mới đăng chuyện biểu tình của người nghèo?
Với người nghèo còn chưa dám đăng (đăng, đưa tin thôi nghe, chứ chưa nói đến "đứng về phía... nghèo" đâu!) thì với người khác biệt chính kiến càng ... bao giờ cho đến ... bao giờ?!
- Loạt bài Khởi sự chiến dịch đe dọa Luật sư bảo vệ nhân quyền Lê Trần Luật! được bác la cập nhật bài "NỢ NHƯ "CHÚA CHỔM" từ nguồn dcctvn.net
Những văn bản trả lời của các cơ quan nhà nước như Tòa Án, Báo, Đài khiến chúng ta hình dung tới một vị lãnh đạo trong lịch sử là Chúa Chổm. Sau khi mắc nợ nhiều quá không trả được nhân dân bèn dùng đến quyền lực để đánh bài cùn. Ra lệnh Cấm Chỉ. Tức là những người đòi nợ Chúa buộc phải dừng lại ở chỗ đó. Phố Cấm Chỉ ngay nay vẫn còn trên bản đồ Hà Nội, là bài học đắt giá cho hậu thế về việc cho giai cấp thống trị vay mượn.
- Và cũng từ tình trạng luât sư Lê Trần Luật đang bị phía công quyền sách nhiễu làm khó, thậm chí có thể sẽ tìm cách bắt giam, vì đi theo đường hướng dân chủ, bênh vực bảo vệ nhân quyền, nên I tôi post lại một bài cũ trên blog Anhbasg, để mọi người có thể hiểu thêm về tâm tình của anh : Lời tự sự của Luật sư Lê Trần Luật (gởi Anhbasg : luật gia Phan Thanh Hải) - và đồng thời sẽ post tiếp bài trả lời phỏng vấn của anh với đài Chân Trời mới, để hiểu được tâm tình và sự can trường của anh hiện nay, cầu cho anh giữ được sự tỉnh táo, khôn ngoan để đối phó với những hiểm nguy mà nhà cầm quyền đang rắp tâm hãm hại anh.
- Về dự án khai thác quặng bô-xít trên Tây nguyên, mời đọc thêm : Nên hay không nên khai thác quặng bauxite?, bài phỏng vấn Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam ở hải ngoại, do RFA thực hiện, để rõ thêm về vấn đề đang rất được quan tâm này
Tính ra một hecta tiêu hay một hecta cà phê có thể đem lại nguồn lợi cho người dân hiệu quả kinh tế từ 2 đến 3 ngàn đôla, trong lúc đó khai thác một diện tích bauxit 4 hecta chỉ cho ra 2 tấn alumina. Một tấn alumina có giá trị khoảng 3-4 trăm đôla mà thôi. Nhưng cả vùng đất đó sẽ bị hoang hóa trong tương lai. Vậy xét về hiệu quả kinh tế thì hoàn toàn không có hiệu quả kinh tế, nhưng thảm nạn về môi trường, về dân sự, chính trị, văn hóa sẽ ảnh hưởng về lâu về dài.
- Các màn thò thụt của báo "lề phải"nhân thấy lúc sau này có nhiều bài báo báo mạng được bỏ lên, rồi lại gỡ xuống! và đôi khi cả các ấn phẩm báo giấy, in ra rồi bị thu hồi! (chưa tính đến sách), vì thế mà I tôi tạo topic này để ghi nhận lại các bài báo "khốn khổ" ấy!...Một điểm cần nhấn mạnh là các bài báo bị gỡ bỏ hay chỉnh sửa, nhưng phóng viên viết bài hoặc biên tập viên không bị "xử", cho thấy bài báo là đúng đắn, không vi phạm luật lệ gì! chỉ là nhà cầm quyền lo sợ những cái xấu cái yếu của mình bị công bố, nên dùng luật rừng, luật kẻ mạnh để ép thôi!...