Cùng chia sẻ với Ixij Vì một xã hội công bằng và yêu thương!

Ixij xin chào !

Cuộc sống ngày nay thật hối hả, ai cũng bận rộn, bù lại bao năm tháng có muốn làm cũng chả có gì hứng thú để làm! có cần được làm cũng chẳng ai cho làm! có muốn học cũng chả có gì hứng thú để học! thông tin hạn hẹp! cuộc sống cầm chừng!

Hôm nay chỉ mới "hơi" hội nhập, cuộc sống đã phải vất vả chạy theo cho kịp người, người ta cỡi "thần mã" công nghệ phi ào ào, ta tập tễnh cỡi mấy con ngựa già đuổi theo thật vất vả!

Đám trẻ đã được bỏ bớt phần nhàm chán về "chủ nghĩa không tưởng", vẫn không đủ thời gian học bù những thứ đã bị bỏ sót. Thông tin đầy dẫy, và hỗn độn! không biết phải đọc gì, và lọc lấy cái gì? Cái gì là đáng lấy và đáng tin!

Vì vậy, những ghi chép cá nhân ở blog đây, tuy tổng hợp, nhưng chủ yếu vẫn là cho công việc (tình cảm ai lại đem phơi bày cả ra! smile ), và bỏ lên mạng là để cùng chia sẻ với tất cả. I tôi dành chút thời gian quý báu còn lại "chút chút" của mình, để lụm lặt, sưu tầm những cái hay có sẵn, ghi chép thêm những cái chưa thấy có, trước là cho mình, sau coi có giúp gì được chút nào cho con cháu, người thân, những người cảm nhận được tâm tình này, đỡ được chút thời gian của mình, để toàn tâm làm việc khác.

Về các vấn đề xã hội, thời sự, hoặc các bài viết dần nhiều kỳ, xin thảo luận và theo dõi bên "phố nhỏ"

Chỉ đơn giản như vậy thôi! và I tôi sẽ cố gắng, còn ... được đến đâu thì ... còn... tùy... sức smile

coffee sing knight

tin học hè cho ku nhóc : thư giãn

Comments

Tracy Nguyendieu_gian_di Monday, January 29, 2007 2:28:07 AM

Chào NĐP!

Rất vui đựợc làm quen với bạn. Giao diện bạn tạo khá ấn tượng và đẹp đấy! party

Anyway, bạn đang locate ở Vũng Tàu à? Mình cũng thường ra VT chơi lắm đó! Biển VT khá đẹp! smile

NLHIxij Wednesday, January 31, 2007 1:06:55 PM

Chà chà! "dieu gian di" đi đâu mà lạc vào đây? Cám ơn "cháu" có lời khen về giao diện, chẳng qua là phải chỉ cho đệ tử, nên làm minh họa luôn, và cũng để cho mặt mũi trông đừng có chán quá mà thôi! blog của cháu và nhiều bạn khác cũng rất đẹp đấy thôi!

Đúng là "lão bạn" đây đang ở tỉnh BR-VT, nhưng không phải là ngay cái TP du lịch biển đấy đâu, mà chỉ là một xã nhỏ cách VT tới trên 20 cây thôi!

TP Vũng Tàu thì đẹp, chứ biển VT thì có "nhằm nhò" gì so với các bãi biển khác đâu!

Tracy Nguyendieu_gian_di Thursday, February 1, 2007 2:10:12 AM

Không biết sao lại lạc vào biển này nữa. Cám ơn "Bác" đã ghé qua và lời khen nhá! smile

Thế bác đang ở xã nào vậy?

fantabk Friday, April 20, 2007 5:42:20 PM

Xin chào Ixij,

10 phút trước giờ lên lớp, Google một cụm từ về IT nhưng lại ra blog của một luật sư. Tò mò lướt qua vài mục thấy khá nhiều điều ấn tượng, vội sign up để lại vài dòng.

Rất tin tưởng Ixij cũng như một số bạn trẻ VN ở trong và ngoài nước là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước.

Đừng ca thán, đừng phê phán nhiều, làm những gì bạn có thể làm cho những người dân VN như build 1 website cung cấp thông tin, xây dựng 1 business để có tiền giúp đỡ người nghèo...

Thân chào,
Fantabk

PandoraPandora Pisces Thursday, April 26, 2007 5:03:00 PM

Một ý tưỏng hay nhưng hơi trùng lặp, và như vậy khó khiến nhiều ngưòi để ý, nếu thu nhỏ được phạm vi thì có lẽ sẽ được đóng góp nhiều hơn, vài góp ý nhỏ.

NLHIxij Saturday, April 28, 2007 11:08:32 PM

- Cám ơn các bạn đã tình cờ đi lạc vào đây và đã thêm I tôi vào danh sách bè bạn.

- Cám ơn các bạn đã để lại ý kiến.

- Như đã nói trong bài "ghim", blog đây chỉ là một công đôi chuyện, vừa lưu lại một số bài có thể sẽ cần tham khảo lại, tiện thể giúp một số bạn bè "lụm cụm" (không thành thạo việc sục sạo), con cháu bận rộn việc học tập, ít có thời gian, có thể vào ngay đây thăm xem một ít thông tin, chỉ đơn gian thế thôi! À, và cũng để thi thoảng "xả căng" nữa chứ smile

* To fantabk: bạn hiểu lầm rồi, không phải là lão "ca thán" gì đâu!, chỉ là một chút trào phúng thôi smile việc có một blog, diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin, thỉnh thoảng "phê phán chút chút", chính là "làm một cái gì đó", hoặc "làm những gì có thể " như cách bạn nói, để có được điều tốt đẹp hơn đó mà smile

* To Pandora: bạn có thể nói rõ hơn về sự trùng lặp được không, nếu sai I tôi sẽ sửa, nếu dở sẽ điều chỉnh.

- I tôi không ngờ là có nhiều bạn lạc vào đây như thế. Xin chào và cám ơn tất cả. smile

PandoraPandora Pisces Saturday, May 5, 2007 8:03:41 AM

Có tính năng chat box rùi kìa chủ nhà ơi, chỉnh lại đi (My acc --> Sidebars ang menu --> Blog sidebar --> chọn Shoutbox ), thêm cái ấy vào thì Opera ngày càng cool rồi.

phuongsaigon Saturday, August 25, 2007 1:43:43 PM

Chào bạn IXij.Lang thang trên mạng thấy bạn quá dí dỏm yêu đời, khách qua đường này xin ghé vào chơi.
Tên thật của bạn là gì mà nghe như âm hưởng tiếng Tàu vậy.? Hìng như bạn thích lai thơ túi rượu bầu thì phải.Ngay cái tên xị xị của bạn cũng có thể nói lên điều đó.và những hình ảnh "rượu ngon không có bạn hiền không ngon" có thấy trong trang web này là một khẳng định lối sống phóng khoáng của bạn. Nếu đúng thế xin nâng ly chúc mừng thành công vế thiết kế trang web của bạn..
Xin chào bạn và hẹn tái ngộ.

NLHIxij Saturday, August 25, 2007 10:59:39 PM

Vì đang gặp trở ngại,nên không thể tiếp tục săn sóc góc riêng được, vẫn đang cố gắng sắp xếp để quay lại, ... đã quay lại rồi, nhưng như thể lại ... đang sắp ra đi! smile

- To pandora: Cám ơn bạn đã nhiệt tình cho hay về chức năng mới, tiếc là do tôi không có thời gian nhiều cho blog! nên thấy chưa tiện để đưa Shoutbox ra, vậy sẽ đưa ra khi thấy thuận tiện bạn nhé!

- To phuongsaigon: nhận thông báo có cái comment, vào đây, đọc cái nick của bạn, tự nhiên nghĩ đến một người, hy vọng là nghĩ đúng, về ly chúc mừng thì sẵn sàng uống, về lời chúc mừng thì không dám nhận, vì đây chỉ là trang Web có sẵn của Opera, I tôi chỉ thiết lập lại cho nó hợp với mình, và cảm thấy dễ chịu thôi!

Bạn có vẻ là người phán đoán tốt đấy! đúng là I tôi rất bao la phóng khoáng (cám ơn bạn đã không hào phóng tặng cho chữ "phóng túng") smile

Về cái tên thì I tôi không nhớ đã trần tình ở đâu rồi, do dài dòng nên không tiện viết lại ở đây! Khi nào rảnh sẽ "tán" tiếp về cái nick này smile

- Kích link để ghé thăm chỗ bạn, thì thấy mới toe! và ... không có gì! chỉ duy mhất mục thành viên nhóm là thấy bạn đã nhanh chân nhảy vào labika rồi! Xin cám ơn bạn tham gia với phố nhỏ, chờ bài viết của bạn bên phố smile Và thế là I tôi đã đoán đúng rồi nhé! Không thoát được đâu Phương ơi!

phuongsaigon Sunday, August 26, 2007 5:16:17 AM

Chào Ixij
Đọc mấy cái comment ghi date May những tưởng chủ xị đang nằm co ro ở chùa bà Đanh chờ lúc vơi men say tình mới liếc mắt đưa ghèn vào cái ô vuông đất này để comment một kẻ xa quê vào sài thành tha phương cầu thực ...không dè chủ gia lại nhanh tay lẹ mắt tỉnh như ruồi chớp ngay và trả lời cho lãng nhân này để có cơ hội điều tra cái tên labika nó từ đâu ra mà nghe như quen mà lạ nghe xa mà gần làm bầm thần nhức nhối lãng nhân đang như kẻ bị hội chứng man man chợt vấp cục đá tỉnh dậy và nhớ hết những gì mình đã quên từ bao lâu nay.

phuongsaigon


NLHIxij Sunday, August 26, 2007 11:18:00 PM

Trở ngại không tiện lướt Web nhiều và thường xuyên, nên đành "cắn răng" bỏ mặc nhà mình đấy, ưu tiên "lo chuyện thiên hạ sự"! Còn chuyện check mail thì không thể không mỗi ngày, do vậy mà khi có động tĩnh ở nhà đều được Opera thông báo ngay thôi mà bạn, "có việc" là phải ghé về "ứng phó" "tiếp đón" ngay thôi!

Khà khà! bữa nay mới tiết lộ thêm thông tin, thì ra đã là "ông ngoại" rồi cơ đấy!

Thôi Phương ơi! qua bên diễn đàn làm bài chào phố đi! rồi ta bàn tiếp, nói nhỏ (này! cậu vẫn chỉ làm tí bia với mấy miếng chả thôi hả! smile )

phuongsaigon Thursday, September 13, 2007 4:16:10 PM

Ông bạn Ixij ơi, lọt vào diễn đàn GDLB để thì thầm một vài hoài niệm mà sao khó quá, mấy vị cấp cao không cho. Làm thế nào vô được. Mình đã nằm trong nhóm thành viên có tên sau cùng đó.

Phuongsaigon

NLHIxij Friday, September 14, 2007 8:46:54 AM

Không công nhận, không phủ nhận, có nghĩa là I tôi đoán ... hoàn toàn đúng! smile đúng không nhỉ?

Thì ... để biết khách lạ là ai, I tôi kích vào liên kết để đến trang about của bạn, và chính vì thấy bạn đã đăng nhập làm thành viên nhóm Labik mà I tôi đoán ra đấy thôi! không ngờ chuyên gia của SG mà cũng bị trở ngại chuyện nhỏ vậy sao!? mấy lão nhà vẽ, nhà thơ mà con "tí toáy" được. Labik chủ yếu là thảo luận ở diễn đàn, và hiện đang được thiết lập rất mở (vì vắng vẻ, ế ẩm quá!) smile , ai cũng có thể tạo chủ đề mới và hồi đáp được. Do hiện không có thời gian nhiều để chăm sóc, dòm ngó, nên trang blog của group không dành để post bài. Bạn vào tab forum và tha hồ dạo trong í, ghé phố ẩm làm với bác Bom vài ly, ...

Nào mời bác qua đấy, anh em ta "tán" thoải mái, và vì là cấu trúc của diễn đàn, nên cũng tiện theo dõi hơn. Chào và hẹn gặp... bên ấy. smile

H2Tphamthuan Saturday, October 13, 2007 4:06:53 PM

Cháu chào bác.Vô tình ghé thăm trang của bác.Đọc những comment và phần about của bác cháu rất thích.Sơ qua những gì bác viết thì cháu có vài sở thích giống bác.Chúc bác mạnh khoẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31