Ngày đặc biệt 25/07/2006
Tuesday, July 25, 2006 3:41:00 PM
Vậy là đã thêm một ngày sinh nhật nữa của mình trôi qua.
Chợt hôm nay mới nhận ra mình đã đi một quãng dài để tiến vào thế giới những ông bạn "ngồi chung mâm rượu, khề khà đôi câu thơ thẩn" rồi nhỉ.
Chợt hôm nay mới nhận ra là mình đã để lại quãng dài của tuổi thanh xuân mà chưa làm được gì thực sự hữu ích. Lại thêm một gánh nợ nữa chưa trả được. Lại một sự tiếc nuối những ngày tháng kia mình đã chưa sống hết mình.
Chợt hôm nay mới nhận ra là mình đã đánh mất đi quá nhiều sức lực và nghị lực chỉ vì sự trông chờ vào ảo giác của tương lai mà không phải là những hữu hình của hiện tại.
Ngày hôm nay trôi qua, nhưng mình cũng không thực sự thấy hối tiếc vì mình đã cố gắng sống, đã cố gắng vươn lên, đã cố gắng hoàn thiện để đạt được những trái ngọt mơ ước.
Ngày hôm nay qua đi là một ngày của bao lời chúc, bao gửi gắm từ gia đình, từ bè bạn thân thương. Hôm nay có lẽ là ngày sinh nhật tròn trĩnh nhất được cấu trúc lên từ sự quan tâm của bao người mà vô tình mình không hề nghĩ và biết mình sẽ được quan tâm đến vậy.
Một ngày qua đi để một ngày mai lại tới. Cuộc sống luôn là chu kỳ của những chuỗi 60-24-7-365-12 thế nhưng nó không phải là những con số vô cảm nếu ta biết sống và thiết sống.
Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn mọi người...
Chợt hôm nay mới nhận ra mình đã đi một quãng dài để tiến vào thế giới những ông bạn "ngồi chung mâm rượu, khề khà đôi câu thơ thẩn" rồi nhỉ.
Chợt hôm nay mới nhận ra là mình đã để lại quãng dài của tuổi thanh xuân mà chưa làm được gì thực sự hữu ích. Lại thêm một gánh nợ nữa chưa trả được. Lại một sự tiếc nuối những ngày tháng kia mình đã chưa sống hết mình.
Chợt hôm nay mới nhận ra là mình đã đánh mất đi quá nhiều sức lực và nghị lực chỉ vì sự trông chờ vào ảo giác của tương lai mà không phải là những hữu hình của hiện tại.
Ngày hôm nay trôi qua, nhưng mình cũng không thực sự thấy hối tiếc vì mình đã cố gắng sống, đã cố gắng vươn lên, đã cố gắng hoàn thiện để đạt được những trái ngọt mơ ước.
Ngày hôm nay qua đi là một ngày của bao lời chúc, bao gửi gắm từ gia đình, từ bè bạn thân thương. Hôm nay có lẽ là ngày sinh nhật tròn trĩnh nhất được cấu trúc lên từ sự quan tâm của bao người mà vô tình mình không hề nghĩ và biết mình sẽ được quan tâm đến vậy.
Một ngày qua đi để một ngày mai lại tới. Cuộc sống luôn là chu kỳ của những chuỗi 60-24-7-365-12 thế nhưng nó không phải là những con số vô cảm nếu ta biết sống và thiết sống.
Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn mọi người...






