Skip navigation.

Log in | Sign up

Jack & Daniel

Jack & Daniel

STICKY POST

Please sign my guessbook!

STICKY POST

Máy đếm lượt truy cập nhà JD

Chả hiểu sao nó cứ xiên xẹo, chả vào chính giữa màn hình gì cả :frown:

Hội An Beach resort

Hội An thành phố cổ, di sản văn hóa thế giới, nơi mà du khách từ khắp nơi trên thế giới rất thích ghé thăm, đến Hội An bạn lại càng thấy cuộc sống như chậm lại với những nhịp điệu rất nhàn nhã, bạn có thể thuê xe đạp tung tăng ra chợ Hội An hay leo lên một chiếc xích lô dạo phố cổ, về đêm Hội An càng rực rỡ với những đèn lồng đỏ rất thu hút.

Các bạn nhỏ ăn chơi lắm nhá, đi cà phê bar nè, uống rượu nè (hihi cái này là do mẹ Ami cho con uống nhầm vì tưởng là nước lọc), nhảy nhót nè và kết thúc là đánh bài, ăn chơi ghê chưa J  nhờ các chú chim mồi nhỏ mà các cô chú người lớn mới can đảm leo lên sân khấu nhảy nhót rất khí thế J

Hải sản ở quán bà Thôi ở Đà Nẵng ăn rất ngon và rẻ, được một tối đầu tiên relax thoải mái, tối hôm sau lại ra quán Nhạn ở Hội An cũng ngon không kém, đêm cuối cùng là join party với công ty SME thật là vui và ấn tượng với tiệc buffet, ca nhạc dân tộc và màn dancing của các em nhỏ rất hoành tráng.

Biển Hội An rất ấm và sạch sẽ, người lại không đông, JD rất thích tắm biển và cả hồ bơi ở đây nữa.

Tạm biệt Hội An nhé và hy vọng một ngày không xa trong tương lai sẽ trở lại nơi bình yên và xinh đẹp này J.

Photobucket Photobucket action=view&current=187.jpg" target="_blank">Photobucket Photobucket Photobucket

Bắt đầu ăn chơi nè

Đi bar coffee

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Sau khi uống nhầm rượu là màn nhảy nhót rất điên cuồng

Photobucket  Photobucket

Đêm xuống chúng ta đánh bài thôi

 

Photobucket

Sáng hôm sau đi ra biển và tung tăng hồ bơi thoải mái mặc dù thức khá khuya, các anh chị nhí này ăn chơi thiệt, y chang dân chơi sài thành  

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

JD đi Đà Nẵng – Hội An hè 2009

Cuối hè 2009 hai anh em JD có 1 chuyến đi rất vui và thoải mái ở Đà Nẵng và Hội An :lol: :sherlock: :yes:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket






JD đi chơi công viên cùng các bạn

Sáng chủ nhật thật đẹp trời thế là mẹ cho JD đi ra công viên chơi cùng các bạn, có 2 bạn cùng tên Ami và em Sapa.

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Học đàn

Hai anh em cùng học đàn, thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Daniel đã nhanh chóng bỏ cuộc chơi , cậu nhỏ này không hề có một chút năng khiếu và đam mê nào cả, trái lại anh Jack lại rất say mê, ngay từ nhỏ hễ nghe có nhạc ở đâu là anh Jack đều rất hứng khởi nhún nhảy hoặc hát ê a theo điệu nhạc , cô giáo cũng khen Jack rất nhiều , mẹ hy vọng trong một thời gian không xa nữa có thể nghe con trai đàn những bản nhạc bất hủ  

Photobucket Photobucket Photobucket

Vũng Tàu, biển xanh, cát trắng, nắng vàng - hè 2009

P>Sắp hết tháng đầu tiên của mùa hè 2009, các mẹ mới tổ chức cho các con đi chơi, điểm đến gần gũi và tiện lợi nhất là Vũng Tàu. Thế là ale hấp bắt tay vào công tác tổ chức, đầu tiên là kêu gọi đăng ký, sau đấy là tiến hành book phòng, book xe, nói chung là sau một thời gian conference và nhiều quyết định hủy, đổi, trả hehe đoàn chúng ta lên đường với 23 lớn, 19 bé với 12 phòng, xin cảm ơn bạn Hoàng Anh (nick: Việt_Anh) đã nhiệt tình giúp đỡ trong công việc đặt phòng, bạn Hạnh Gina đặt xe

Vì khá nôn nóng trong việc đi chơi nên các gia đình đến các điểm hẹn rất đúng giờ và có phần khá sớm, nên việc khởi hành đúng như lịch đã định . Ai nấy cũng hồ hởi cho chuyến đi, lên xe được 15’ chỉnh đốn đội hình, BTC bắt đầu phát đồ ăn sáng gồm bánh mì, bánh bao và hotdog, không khí bắt đầu nóng dần lên, nhộn nhạo hơn, sau đấy TK liên tục phát đồ ăn vì sợ ăn không hết: bánh, 40 kg trái cây, snack, xúc xích . Nhà Quỳnh (Behu) còn làm cả yoghurt  cho cả đoàn, hoan hô em Quỳnh .

Trên đường đi các thành viên nhí liên tục giao lưu lên xuống rất nhộn nhạo

Đến nơi gần 11 giờ, chưa lấy được phòng, sau 1 hồi thương thuyết đành lấy tạm 1 phòng chất hành lý vào

 

Photobucket

 

Mọi người ùa vào 1 phòng, vô cùng hỗn độn và vui vẻ, trẻ con nhảy nhót trên giường các mẹ tranh thủ buôn liên tục

Một hồi sau đến giờ ăn trưa cả đoàn kếu nhau xuống restaurant, đồ ăn nói chung là okie và rất nhiều, ăn thoải mái .

 

Photobucket

Ăn trưa xong vẫn chưa có phòng, từng nhóm tản mản đi lung tung, nhất là bọn trẻ con rượt đuổi nhau ì xèo .

Kéo nhau ra phía hồ hơi và biển ngồi hóng gió và chụp hình, mưa lại lất phất rơi .

Photobucket

 

 

Sau đấy phòng được đưa ra rãi rác, ưu tiên cho các gia đình có con nhỏ nhất, nhỏ nhì và cuối cùng bạn Oanh Zippy hy sinh nhận phòng cuối cùng

Vừa lên phòng xong thì bọn nhóc không chịu ngủ gì cả đòi kéo nhau đi tắm biển ngay, thế là dù vả hết cả người mẹ cũng phải chiều theo, đi xuống biển tắm .

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

 

    Photobucket Photobucket

Tắm biển xong thì cũng gần đến giờ đi ăn, thế là lại chuẩn bị thay đồ đi ăn tối, chọn lựa mãi cuối cùng ra Thành Phát mà công nhận ngon và rất rẻ, bọn trẻ con tắm biển xong ăn rất ngon lành .

Trước khi đi toàn đoàn làm 1 bô đầy đủ

 

Photobucket

Trừ những bé nhỏ như Sony con An, Ngọc Hân con Bình, bé Đậu con Hà, bé nhỏ con Hạnh, Bánh Bao con Vân Nhi, Barney con Quỳnh là không chia bè phái. Còn lại chia làm 2, 3 nhóm như sau: bé Bo con Tâm, bé Daua con Quỳnh là 1 nhóm, Daniel, Tý Tẹo, Sâu Róm, Quân (con Milomila) là 1 nhóm nhỡ nhỡ, Bảo (Tâm vũ); Beam (Manly); Beam (Gina); Xí Muội (Zippy); cô con gái lớn của Konia tạo thành 1 nhóm lớn, quậy khủng khiếp. Riêng Tý Tỵ và Jack chơi riêng lẻ không theo nhóm nào cả .

 

Photobucket

Sau khi ăn xong là chương trình xem đua chó, vì đi trễ nên cũng chẳng xem được bao nhiêu, cả đoàn ra về và hẹn nhau cho con ngủ xong sẽ tập trung ra biển

Jack dù nhát lắm cũng rón rén đến chụp chung với chó

Photobucket

 

Các thành viên sau đây sung sướng nhất là Manly, Zippy, Konia cho con xuống join chung khỏi ngủ, Mnkl đã cho con ngủ ngon lành, JD, SR, bé Đậu sau khi dỗ con ngủ xong cũng chuồn xuống 888 đủ các chuyện tâm lý xã hội lâm ly bi đất từ sao Việt, sao Hàn đến sao toàn thế giới, từ dân thường cho đến người nổi tiếng

Sáng hôm sau thì người ra biển, người đi xe đạp đôi, người đi chụp hình, sau khi ăn sáng xong lại tập trung ra biển tắm tiếp .

Nói chung chuyến đi thật là vui, ăn ngon, ngủ tốt, giá lại rất rẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyến đi sau nhé

Bonus thêm một số tấm 3 mẹ con tôi chụp trước lúc lên xe ra về đây

 

 
Photobucket Photobucket Photobucket  Photobucket Photobucket Photobucket    Photobucket

Đến chơi nhà bạn Jolie

Hôm thứ Bảy vừa rồi, Jack và Daniel được mẹ đưa tới chơi với Jolie. Ba đứa chơi vui quá là vui, quên cả ngủ trưa. Lấy cả điện thoại và remote làm bộ đàm giao dịch với nhau, chơi phân loại các loài thú và chơi trò chơi công chúa, hoàng tử, các bà tiên, còn phù thủy và yêu quái thì bị đẩy ra khỏi lâu đài hihi, đúng là suy nghĩ non nớt trong thế giới của trẻ con, cứ đẩy lùi kẻ ác ra xa xa thì hòa bình sẽ được thiết lập hahha. Lúc về, đứa nào cũng luyến tiếc không muốn về năn nỉ mẹ thêm chút nữa. Hẹn gặp lại một ngày không xa nhé, JD cứ luôn miệng nhắc buổi đến chơi nhà bạn Jolie, thích thật là thích, đồ chơi nhiều ơi là nhiều :yes: :love:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Soccer school

Sáng nay mẹ đưa JD đến trung tâm bóng đá Vinamilk – Arsenal, nhìn những cậu bé thật năng động và tươi tắn trong màu áo xanh, cam, vàng, đỏ đang hăng say chuyền những trái bóng rất khéo léo và tài tình. Từng nhóm lớp U5, U8, U10, U12 và U14 chia ra thành 2 đội thi đấu với nhau rất kịch liệt, vui nhất là U5 của Daniel, mặc dù cô giáo gào thét hết cỡ các cậu rất vô tư nô đùa với bóng nhưng sau đấy cũng nhanh chóng đi vào hàng ngũ tập tành cũng giỏi ra phết, cùng cặp với Daniel là một cậu bé tóc vàng, ấy thế mà cặp đôi này lại khá là ăn ý. Lớp U8 của Jack thì tập bài khó hơn, tự đưa bóng bằng chân 1 đoạn khá xa rồi đưa vào lưới, lúc đầu anh Jack hơi nhút nhát sau đấy khi quen thì chạy rất hăng giành bóng hihi

Mới buổi tập đầu tiên nhưng JD đều rất thích, mẹ hy vọng bóng đá sẽ làm cho các con của mẹ khỏe mạnh hơn về thể lực, khéo léo hơn trong xử lý tình huống nha

Khởi động

Photobucket  Photobucket Photobucket Photobucket   Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Tập luyện

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Kết thúc

Photobucket Photobucket Photobucket

Entry for Jun 04, 2009

Mới nghỉ hè có 1 tuần mà mẹ đã thấy căng thẳng, JD cứ chơi rồi xem hoạt hình rồi cãi nhau rồi tiến đến là đánh nhau suốt. Hết giành tivi, đến giành xem ai lấy đồ cho ông bà nhanh, rồi tranh luận vớ vẩn cũng choảng nhau, gọi điện thoại lên công ty mách mẹ, khóc ỏm tỏi.<O:P></O:P>

Jack dạo này cũng hay quát và đánh em, mà Daniel cũng không vừa chuyên môn tìm cách trêu chọc anh cho tức giận lên. Không cách nào nói được. <O:P></O:P>

Mẹ đã đăng ký cho Jack học anh văn Apollo, Daniel học Kumon, rồi tìm cô giáo dạy nhạc cho cả 2 anh em ở nhà, đăng ký học bóng đá và sắp tới là tìm chỗ học bơi nữa nhưng thấy vẫn chưa kín thời gian, bài tập thì không bao giờ 2 anh em tự làm, cứ đợi mẹ về rồi mới chịu làm, làm mẹ đi làm về mệt mà còn chẳng được nghỉ ngơi gì cứ phải hò hét suốt hichic

Nhưng đến tối nhìn 2 cậu ngủ mẹ lại thấy thương lắm, mỗi đứa có một cách ngủ khác nhau Daniel thích ôm gối ôm thật to ngủ, không chịu đắp chăn, sau quay lung tung khắp giường, đến nửa đêm định đắp chăn thì đã thấy cu cậu quấn chăn như một con sâu rất ngộ nghĩnh, còn anh Jack lúc mới ngủ thì đắp chăn rất chỉnh tề nhưng nửa đêm thì chăn đi đường chăn người đi đường người, mẹ phải đắp mấy lần, nhưng nết ngủ của anh Jack ngoan hơn Daniel không xoay lung tung

Chỉ có mẹ là mất ngủ vì ngủ với 2 đứa mẹ cứ chập chờn lo lắng, lúc thì Daniel ọ ẹ khóc lóc, lúc thì lo đắp chăn cho Jack thế là hết đêm, sáng thì bà nội đi đôi dép lộp bộp rõ to, làm mẹ không sao nướng được nữa

<O:P>

Một vài tấm ảnh JD và hai cô chị họ Mimi, Vivi

 

</O:P>

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30