Jack 's Diary

Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn...

Subscribe to RSS feed

Change

Có thật sự là tôi cần thay đổi?
Hôm nay thi xong rồi, nhưng quả thật là một ngày nặng đầu thôi. Từ mẹ, tới nhóc, tới kể cả thằng bạn.
Mỗi người một kiểu một cách khác nhau để chỉ một mục đích duy nhất là khiến tôi phải suy nghĩ. Thinking... Chấp nhận tôi là ai, tôi là người như thế nào... tôi là người như vậy và tôi cũng sẽ là như thế.
Tại sao tôi làm mọi người không ưa mình nhỉ? Mình đã làm hết cách có thể rồi... Mình phải làm sao để hết những thứ gọi là hội AP này chứ
H à, sao cậu muốn tớ thay đổi, tớ biết cậu quan tâm đến tớ, muốn giúp tớ có nhiều người yêu quý hơn, tớ hỏi cậu tớ cần thay đổi gì thì cậu nói tớ đừng dựa vào người khác mà hãy tự mình làm. Câu hỏi đặt ra duy nhất là tớ cần gì thêm ở tớ kia chứ, sống giả dối với bạn thân là điều tớ không thể nào là được, thay đổi một con người nhất là bản thân là rất khó... Sao cậu không biết rằng tớ chỉ cầm đủ, chứ không cần thừa. Tớ chấp nhận mọi thứ... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ vẫn mãi là tớ, H ơi.
Bản thân đã thay đổi một lần rồi, mình không mún làm lại và mất thế một thứ nào khác. XL nhiều lắm

Rãnh quá nên điểm danh lại chương trình Bevents đã làm nào!!!

, , , ...

Chào mọi người, bây giờ mình sẽ phải khoe những thành tích câu lạc bộ của mình đạt được trong 2 năm qua như thế nào nha
Chương trình đầu tiên do học sinh 100% học sinh gây dựng
ĐẢNG XUÂN VÀ TUỔI TRẺ

Được tổ chức nhân dịp 3/2/2010, nhằm nâng cao kiến thức về Đảng và các thời kỳ lịch sự hình thành Đảng, các cuộc chiến của nhân dân ta. Tuy chương trình chỉ diễn ra trong 2 tuần nhưng các lớp đề tham gia tích cực. Các đội vào vòng chung kết toàn khối 12, hơi nản nhưng vui.
Bắt đầu năm học 2010 - 2011, CLB TỔ CHỨC SỰ KIỆN CÓ LOGO CHÍNH THỨC

Chương trình thứ 2 là trò chơi lớn đầu tiên của trường mang tên
THĂNG LONG - BÍ ẨN NGÀN NĂM
Ko có poster, chỉ có BTC có thôi

Trong cuộc chơi giao ước thế này, các lớp là các bộ tộc anh hùng còn BTC là "Ẩn Long Hội". Các bộ tộc anh hùng phải giải đố các mật thư, thử thách để đua nhau giành giựt kho báu là 4000k. Giải thưởng lớn nhất trong các chương trình dc tổ chức.


Lời đe dọa với các bộ tộc anh hùng...(Những tấm thông báo thể này chỉ dc dán ở các dãy phòng học từ 7h tối thôi, đi dán mà sợ lắm, trường tối thui, sợ ma nữa. Không đi không biết trường ban đêm như thế nào)
Cực khổ nhất là ngày đầu tiên, tất cả mất thư được dấu trong lớp ở những chỗ đánh sign của "Ẩn Long Hội", phải đi vào từng lớp trong ban đêm, đi phải đi chung, không dám tách nhau ra... tối hôm đó 11h tối mới được về. Khổ nhưng vui. Chương trình diễn ra trong đúng một tuần. Thành tích đạt được là làm náo loạn trường luôn. Không có lớp nào lo học hết, chỉ đâm đầu giải mật thư trong lớp... Bị ban giám hiệu la rất nhiều nhưng thấy mọi người hăng hái như vậy rất vui. Ngày cuối cùng là trùng với ngày 10/10/2010. Nhiều kỷ niệm quá à.
Kết thúc năm 2010, qua 2011, Bevents đổi style logo một chút!!

Tiếp tục náo loạn, chương trình thứ 3
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2011(SPRING FESTIVAL 2011)
Poster

Ticket


Với giá vé cực bèo thế này thì ai dám nói là sẽ không ai mua nhỉ (!5k thôi!!)
Chương trình thực hiện nhằm gây học bổng Bùi Thị Xuân, có rất nhiều chương trình thú vị như hội chợ, B.C.S(BuiThiXuan Comedy Show)rất nhiều người ra nghĩ rất sâu xa về B.C.S như Bắt con sâu, Ban cán sự và cả cái "đó" nữa...., BandDance quy tụ các tiết mục nhảy hiện đại xuất sắc của trường và có sự tham gia của nhóm nhảy nổi tiếng ở Đà Lạt O.M.G, BestStar...blah...blah...
Chương trình kết thúc với nhiều niếm vui, Bevents được một khoảng kha khá để ăn nhậu và cho vào quỹ những chương trình sau...
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Trong năm học tới 2011 - 2012, Bevents sẽ cố gắng càng quét trường BTX bằng những chương trình hấp dẫn hơn nữa.
Tặng kèm chương trình vẫn trong giai đoạn demo nè

Khởi động lại một thời viết blog nào...

Quá lâu rồi mình chưa viết những cảm nghĩ của bản thân từ ngày 360Blog đóng cửa...
Lên cấp 3 rồi, cuộc sống cũng đã thay đổi quá nhiều và quá nhanh.
Chắc bài viết này tôi dành cho nhóc.
Tôi biết nhóc vì ban đầu nhóc và tôi là bạn học của nhau, là một lớp trưởng của lớp anh văn, tôi luôn muốn những người mới hòa đồng với lớp. Thế là ép nhóc vào tình thế bị tra tấn (quy định của tôi đặt ra với người mới là sẽ bị ngồi giữa mọi người và bắt đầu bị tra tấn hỏi han). Nhóc hiền quá nên tôi bắt đầu đã có cảm tình rồi, thật thú vị hơn là nhóc học cùng trường...
Tôi hỏi: Em có biết một câu lạc bộ nào nổi tiếng của trường không?
Nhóc trà lời gây thơ: Em không biết!
Thật sock khi công sức gây dựng của bao con người và một chương trình hòanh tráng nhất từ trước tới giờ đã bị một thằng nhóc trong trường không để ý tới. Tôi bắt đầu đơ rồi...
Sau khi gặp nhóc lần đầu, tôi buộc lòng phải xa lớp học tiếng anh vì một số công việc events mới. Cùng thời điểm chương trình "SF11" diễn ra, tôi bận không đi bán vé được thế là có cớ để tìm lấy nhóc. Tôi giao cho nhóc công việc quản lý số vé ở Dalat Academy, được số dt của nhóc rồi.
Dần dần quen nhóc tôi mới biết gia đình nhóc không phải là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Bố mẹ nhóc chỉ biết đến công việc mà không biết quan tâm đến đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình. Từ đó tôi tự đặt ra cho mình nhiệm vụ tiếp cận nhóc nhiều hơn và giúm nhóc trưởng thành. Sau một thời gian cũng thành anh em kết nghĩa với nhóc... Chuyện vẫn còn dài. Bao nhiêu cuộc đi chơi (thật sự không phải chơi mà chỉ là tâm sự, nhưng không biết anh em tâm sự gì mà mất gần cả mấy tiếng đồng hồ), ăn uống, đùa vui.
Thời gian 4 tháng thấm thoát qua từ ngày quen nhóc vào ngày cuối năm thì tôi nhận tin chóang là đến tháng 9 nhóc sẽ bị đi học ở nước ngòai (tận New York cơ). Ba mẹ nhóc vì muốn sự nghiệp tương lai cua nhóc thôi. Tôi phải chấp nhận rồi. Mới được đứa em yêu dấu thì lại chuẩn bị tạm biệt nhóc rồi!! Hic hic
Muồn viết tiếp nhưng bận rồi...!
Nhóc ơi, anh hứa anh sẽ mãi là anh yêu dấu của nhóc. Anh yêu nhóc nhiều, đứa em của anh.

Anh biết nhóc thích Noo, 100% yêu em nhe nhóc!!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29