every little thing in my life

JH.vn

Subscribe to RSS feed

cho 1 chút mưa đêm

mưa rơi hắt hiu cuối đường nơi ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua những làn mưa ấy... lang thang trong đêm sao lòng thấy nặng bao nỗi niềm . hát thầm với gió một khúc ca , hạt mưa rơi tí tách bên thềm, thấy ai ai tay trong tay, nhẹ nhàng trong mưa lất phất sánh bước dạo trên con đường loang nước, bỗng thở dài và nụ cười như thầm trách sao cơn mưa làm tôi bỗng nhớ ... tiếng mưa rơi ... một ngày cố quên bóng dáng ai kia ta đang vẫn nhớ, người làm cho con tim ngu ngơ thêm bao mong chờ. một ngày sắp qua với muôn ngàn yêu thương có lẽ đã lỡ, những ngày đầu mang đến cho ta những khoảnh khắc tưởng chừng như đã lãng quên theo thời gian ... nhưng sao hôm nay sao tôi nhớ mong, vì mộng đẹp em trao cho ai để giấc mơ dài theo mây bay ... vội vã ... theo từng ngày trôi qua. sao giờ đây tôi thấy bơ vơ dù cho ta chưa một lần chạm tay ... tình này sao đã xa như một giấc mơ. với anh phút giây có em bình yên .... \--/ N viết bài này lấy từ tâm trạng của n , chỉ khác là n đang trong cảm giác xa người mình yêu còn N là cảm giác khác và cũng có 1 chút đau xót của Q nữa ... chuyện tình cảm đúng là biết nói sao cho vừa nhỉ ? \--/ note : N , n , Q là 3 boys , 3 chiện khác nhau nhé smile

Entry vào một trưa nắng

Mùa nắng lại về, cái nắng gay gắt giữa trưa như muốn thiêu đốt tận ruột gan. Sài gòn dạo này sáng nắng chiều mưa, những cơn mưa nặng hạt cũng chẳng xua đi dược cái nóng vốn có của mảnh đất này. Thời tiết như thế này dễ gây bệnh, tính khí cũng dễ nóng nảy hơn ... cái ước muốn tột cùng trong cái cảnh như thế này là vào một quán cafe máy lạnh nào đó, ngồi thư giãn bằng những giai điệu nhẹ nhàng ... nhưng dù sao thì túi tiền cũng có hạn thôi ...

Thật sự đôi lúc không thể hiểu được rằng mình đang mong chờ cái gì ? Nhiều lúc mình thấy cần ... cần phải làm như thế này, tự nhủ rằng sẽ cố hết sức ... rồi lúc khác mình lại chán nản , mất tự tin ? Hoặc cũng có thể mình vốn dĩ là vậy, chẳng tập trung được vào cái gì ??? Cầu trời mình không phải như thế !

Đang nghe những khúc Piano của Yiruma, tự nhiên thấy nhớ vu vơ, thiệt tình thì lần nào nghe cũng vậy cả nhưng không rõ là nhớ cái gì thôi ... mơ hồ một người con gái ? hay một cảnh đẹp nào đó ? và cũng có thể là một hình ảnh mưa làm rung những chiếc lá xanh ??? Âm nhạc đúng là có sức hút thật. Tiếc là mình không biết chơi Piano, có đàn của đứa em gái đấy nhưng mà lười tập quá.

Đã lớn nhiều hơn , đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng chừng ấy là chưa đủ để bước ra đời ... mình vẫn còn khờ lắm ...

tản mạn cafe

Image058.jpg

Image057.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối qua nói là hok có đi cafe sáng ni roài, rốt cuộc sáng cũng đi dù cho hum qua cũng đi với đ/c Tâm roài :| Hum qua đi chỉ hén làm cái C# , hum nay thì mới enjoy. Hum qua đi Hi-end mà hok có chụp hình lại á, hơi tiếc tại chỗ í cũng được lắm ớ, nếu đi bủi tối chắc là đẹp lắm ứ, vì toàn là đèn mờ hok é. cấm nghĩ bậy nhóa, mà ai thích thì cứ nghĩ đi =.=

Chà, hok biết mình đã đi qua bao nhiu quán cafe rồi hử ? hầu như quán nào cũng có vài tấm chộp lại, nhưng đa số là hok có chụp hoặc là xóa mất roài :| Sáng vào Lemineux với ku Long, phục vụ dễ thương lắm cơ, có 2 thằng mà cũng bật máy lạnh nguyên cái phòng to vì em ý nói " thấy 2 anh mồ hôi đầm đìa " - và thấy có lẽ cũng tâm đắc lắm khi mình thọt vô " từ Thủ đức lên đó em " . Nhưng mà lát bị nói vì cái tội " đem thức ăn từ ngoài vào " - ăn sáng thui mừ =.=

Mắc cười nhất là tuần trước đi gặp mí " thầy " đi với mấy " ẻm " ở quán Cung trầm á smile me dữ lắm mới chụp được vì bà già kia cứ liếc hoài (_ _!) rồi chiều hum đó thì xỉn lun vì cái chầu nhậu sinh nhật của chú Qui á mặc dầu hok có uống nhìu là bao, tửu lượng kém thiệt - nhưng ít ra còn hơn ku Long smile

Mùa này sướng nhất là chui vào Dạ thảo ngồi máy lạnh smile có bé Ngân ù phục vụ vui vẻ =)) mà nói vậy thôi chứ được mỗi hôm qua đó thì mạng disconnect quài làm tốn ly cafe, ngồi được nửa tiếng phải đi qua Q.A :| lại tốn thêm ly cafe =.= đúng là sự đời nhìu khi không như mong đợi. may mà bữa đó mới gặm được 85k của Mu smile

Ly cafe muối, cafe không đường .... sáng nay đọc online mí chuyện vậy đó.Đúng là truyện, có những điều chỉ xảy ra trong truyện thôi , sao mà xảy ra ngoài đời được. Ngồi đọc mà thấy tức cười vì nhảm nhảm, nhưng vẫn cứ đọc vì thấy nó hay hay :| mong điều gì như truyện ? hay do mình nhảm :|

Chanh muối có ghệ rồi không thấy onl nhìu :| ảnh hay hỏi mình quán có salong ,thằng này cũng ghê lắm !!!!. Thấy tấm đầu tiên với thứ n-1 hok ? khỏi chê khoản salong nha em smile còn đã hơn Dạ thảo nữa, nhưng cái bill thì mình hok có ý kiến vì thường bạn bè quý lém mới dám mời vào vì nó mắc bà thím =.= đúng là q1.

Nhớ hồi đến Nhỏ và xinh trong một chiều mưa ... 4 thằng 2 xe ... Rồi lại nhớ cafe máy lạnh phụ thu 4k 1 người ... hay 1 sáng thứ 2 cúp học đi đến 8 thằng vào Vô thường ... rồi 1 tuần đậu 7 môn =)) thiệt là hài quá đê !!!!

Lemineux ... hè hè ... khoái chỗ này roài. Hi-end cũng good smile come back soon, babe


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thằng Chanh Muối nó túng thiếu không có tiền chở ghệ đi bơi nên cướp giật giữa đường nè smile)

Image040.jpg

30/10/2008

Saigon's in winter :| sound funny !

Saigon hasn't got a "really winter" far ....... years ago. The weather at this time is hot . Sometimes it rains, um ... heavy rains but after it'll very hot :|

Riding bike under heavy shine at the midnoon that is very terrible ! day by day like that, i'm black smile)

Tomorrow is Halloween smile ohhhhhh ... i don't know what to do in this day because this is not my country traditional holiday. But anyway , HAPPY HALOWEEN !!!!

I'll be a Pumpkin wink) he he he

Vội vã

Bước chân ra cửa anh không để ý hoặc chăng là anh quên hẳn. Một ngày nhàn nhã với bao thứ nhỏ nhặt vây quanh. Anh lang thang trên những đường phố tấp nập người qua ... và hình như anh cũng không để ý tới.

Rồi thời gian cứ chầm chậm trôi ,anh bồi hồi ,bồn chồn rồi anh chợt nhận ra ngay lúc này đây ... anh đang thiếu gì đó.Cứ thế, bánh xe thời gian càng lăn, lòng dạ anh lại càng xuyến xao ... anh đứng ngồi không yên ... đi đi, lại lại ... bứt rứt ... và anh bắt đầu thấy nhớ ..... !

Không thể chế ngự cảm xúc được nữa, anh chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể, như một con thiêu thân lao đến ánh sáng, vội vàng ..... mặc cho mọi người nhòm ngó .... anh phải đến .... đến nơi mà anh có thể giải tỏa bao tâm sự ....... đến bên em ! Toalet người ơi !
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31