A-J's diary

Our love story

Subscribe to RSS feed

24 -01-10



Lâu lắm rồi không viết blog, mà cũng không có gì để viết và có nhiều cái cũng không nên viết nữa o .

Về vấn đề tình cảm thì bây giờ ổn rồi, có vẻ tốt đẹp hơn trước nữa, không biết mình còn mong chờ gì mà sao vẫn thấy lo lo ? smile

Sức khỏe, tinh thần của anh đều bình thường trở lại, tình cảm mới bắt đầu mà sao sâu đậm quá, nhanh hơn mình tưởng, nhanh đến mức sợ rằng lầm tưởng, lo nhiều cũng không giải quyết được vấn đề thôi thì "cứ vui vẻ hết cho ngày hôm nay ngày mai đau khổ cũng được", vậy nên cứ tin tưởng vào cái duyên trời định này đi, khi nào ổng bảo cắt thì cắt right . Quan trọng là bây giờ mình đang yêu, mà có vẻ yêu nhiều hơn trước nữa, càng ngày càng thấy anh quan trọng, đúng là phải có mất đi mới nhận ra sự quan trọng của một người, chắc bé biết yêu thật rồi lol , yêu sâu đậm lắm luôn đó nha flirt .

Bạn bè cũng thế, cãi nhau nhiều đúng là có mệt mỏi và căng óc lắm, mà sao không tránh được những lúc cãi nhau như vậy. Nhyưng mà cái nào cũng có mặt tốt, mặt xấu thôi, cãi nhau đi rồi mới biết nhau mà.

Chắc tết này mình nên mở tiệc ăn mừng vì trong năm qua mình đã gặp được rất nhiều người tốt, hy vọng sau này vẫn thế bigsmile.

Bây giờ thì mặt tinh thần được củng ôố rồi đấy, cái quan trọng là vấn đề học tập lúc này đây. Ôi lớp 11 sao khổ thế, mới nhắc đến lại muốn than yikes . Thôi thì cố lên cưng à, còn 1.5 năm nữa là biết cưng ở nhà bán đậu que hay tiếo tục con đường học vấn thôi irked
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31