My Opera is closing 3rd of March

my blog of the examination my friend's

i talk and you talk so..

June21,2011SummerChildren's

anh_1.JPG
 

(1 vote)

Previous Image 1 of 33 Next
Giữa cái nắng gắt của mùa hè, nhiều em nhỏ người dân tộc Pa Kô ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) đã rủ nhau đi bắt cá kiếm thức ăn tối cho cả nhà.

Comments

Thùyanhxibong86 Wednesday, June 29, 2011 9:40:38 AM

Bằng này tuổi, nếu ở thành phố có lẽ vẫn còn được bố mẹ xúc cơm cho ăn.smilesmile

Jan TownJan1961us Thursday, July 7, 2011 10:46:15 AM

smile ThuyAnh , luon khoe , vui nhe JT.

Đơn Âuhatran2010 Thursday, August 18, 2011 1:33:36 PM

chỉ có ở những gia đình khá giả và giàu có mới có cái vụ xúc cơm cho ăn khi đã ở độ tuổi đó thôi à!
còn những gia đình bình thương hay khó khăn thì những chuyện trên là bình thường... đôi khi công việc còn nhiều và vất vả hơn. worried
Cuộc sống luôn là thế... flirt

Thùyanhxibong86 Friday, August 19, 2011 4:30:28 AM

@@Đơn Âu: Thì tớ nói là trẻ em thành phố mà! Còn những việc như trên với trẻ em nông thôn thì quá bình thường vì khi biết đi cũng đồng nghĩa với việc các em biết ra đồng rùi!

Jan TownJan1961us Friday, August 19, 2011 11:37:14 AM

Thực sự các em chỉ xem việc đi bắt cá , ốc ở suối cũng như 1 việc bình thường mà các em có thể làm để giúp ba mẹ cải thiện bữa ăn cho gia đình thôi.. còn ở 1 vài nơi các em còn phải nghĩ tới chuyện đó là cách để kiếm thêm 1 ít tiền , dù là nhỏ nhất .. mình buồn chỉ vì đời người sinh ra đã vất vả từ trong trứng như vậy , thì tương lai chắc hẳn sẽ mịt mù lắm .. không dám so bì với trẻ thành phố đâu , vì các em có cái gì để mà so sánh , các em hầu như cũng hổng có tư cách gì để so sánh nưa - 1 đằng là con bạc , con vàng - 1 đằng là rơm là rác .. so làm sao đặng.. trái đát tròn nhưng mà hổng tròn!

Đơn Âuhatran2010 Friday, August 19, 2011 2:48:04 PM

@@@ Thùy Anh: không hẳn ai ở TP cũng thế bạn à! nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh smile ôi! cứ sống theo cuộc sống mình có và cảm nhận thấy mình Hạnh phúc lắm thay khi có nhiều hơn những người khác smile

Originally posted by Jan1961us:

không dám so bì với trẻ thành phố đâu , vì các em có cái gì để mà so sánh , các em hầu như cũng hổng có tư cách gì để so sánh nưa - 1 đằng là con bạc , con vàng - 1 đằng là rơm là rác .. so làm sao đặng.. trái đát tròn nhưng mà hổng tròn!


yikes yikes yikes
Đầu tiên em xin lỗi anh nha! khi anh nói ra những điều như vầy em hơi SỐC, Sững Sờ và nói chung cảm giác như khựng lại.
Vì gia đình vì hoàn cảnh khó khắn không có nghĩa bố mẹ các bé coi các bé như rơm như rác, anh có cảm thấy những lời nói này hơi bị nặng không ạ??? Vâng sao mà anh đặng nói như vậy???...
Gia đình em trước kia cũng đã 1 time khó khăn, bố - mẹ em cũng vất vả suốt cuộc đời để anh em của em được đến trường, được ăn học giống con cái người ta, em cũng có thể giống các bé như vầy, nhưng là ở biển anh à? còn các bé trên ở sông ở suối, điều đó không quan trọng và tụi em vẫn là máu thịt, là "bạc, là vàng" của bố của mẹ, do vậy anh đừng nên nói thế.
Ôi! sao em lại nghé vào nhà anh mà nói tùm lum quá... em XIn lỗi, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Con người sinh ra là có quyền sống, quyền làm người... thế nên chẳng ai là rơm là rơm là rác cả smile
flirt
và Âu nghĩ không nen bình phẩm j về việc này smile giàu có chưa chắc là hạnh phúc, khốn khó không có nghĩa là bất hạnh!
Vậy anh nhé! chúc anh cuối tuần vui!love

Jan TownJan1961us Saturday, August 20, 2011 12:04:21 AM

-DA à, Ba mẹ em cũng sẽ có nhận xét đúng như vậy thôi , con cái mình hổng thể nào so bì với con cái họ , chúng nó là bạc là vàng của mình , của riêng nhà mình thôi hà .. chẳng thế ông bà vẫn bảo con vua, con sãi khác phận nhau là gì?
-Dù sao .. dù gì đi nữa cứ sống vui vẻ cho hết phận người của mình , và cứ nghĩ đó là hạnh phúc vậy smile
-DA vui vẻ nha , đi ra biển chơi đi hè , ra đó tốt cho sức khỏe nhiều ..

Thùyanhxibong86 Saturday, August 20, 2011 2:02:52 AM

Tớ cũng đồng ý với suy nghĩ của Đơn Âu vì với bố mẹ nào con cái cũng là vàng là bạc cả. Chỉ là trẻ em ở mỗi vùng được thừa hường những giá trị đời sống khác nhau.smilesmile Đúng là chuyện này không nên bàn nữa, vì đó là cuộc sống và cũng là một trong những giá trị của cuộc sống mà!smilesmile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.