You talk , I so talk..
Friday, March 18, 2011 8:27:25 AM
This is a paragaph in a post Yahoo Việtnam ! on Friday ,March 18 2011 :
" Các nhà khoa học nghiệp dư ..,họ dẫn chứng rằng những lần mặt trăng đến gần Trái đất nhất, gọi là hiện tượng siêu mặt trăng, đã diễn ra trong các năm 1955, 1974, 1992 và 2005, khi đó thời tiết đột nhiên biến đổi khác thường. Trận động đất gây sóng thần giết chết hàng trăm ngàn người tại Indonesia xảy ra 2 tuần trước thời điểm siêu mặt trăng vào tháng 1.2005. Và vào Giáng sinh năm 1974, siêu bão Tracy càn quét Darwin (Úc). Lần này, họ cho rằng điềm báo đã xuất hiện khi núi lửa Kilauea ở Hawaii đang phun trào, và động đất mạnh 7,3 độ Richter mới xảy ra tại Nhật Bản.
Dù vậy, các chuyên gia vẫn khẳng định không nên lo lắng. Báo Sydney Morning Herald dẫn lời Pete Wheeler của Trung tâm Thiên văn vô tuyến quốc tế cho biết sẽ chẳng có núi lửa hay động đất gì cả, mà nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhà thiên văn học người Úc David Reneke đồng tình với ý kiến của chuyên gia Wheeler. Ông cho hay nếu cứ suy luận theo cách của những người tung tin đồn thì bất cứ thiên tai nào cũng có thể liên hệ với những sự kiện trên trời cao, từ sự di chuyển của sao chổi, hành tinh đến mặt trời.
Trong những lần vừa điểm cận địa vừa trăng tròn, bề mặt chị Hằng có thể trông to hơn gấp 14% và sáng hơn 30% so với những lần trăng rằm khác. "
- Đọc xong thấy thấm thía cái câu : người ta chẳng cho không ai cái gì cả , kể cả lời nói . Nói lấy được lấy đành , bất kể xấu hổ , chân lý là mục đích tôi hướng tới tôi cứ hết mình vì chân lý của tôi , tôi xấu hổ cái nỗi gì cơ chứ , tôi chả cần cái chân lý thực nó là gì , đúng sai chỉ là ước lệ , có mấy ai lên mặt trăng để mà kiểm chứng lời tôi thế thì dại gì tôi hổng nói mặt trăng là đẹp là xinh là ..là là gì gì ..tôi muốn nói .Vẫn biết động cơ có thể là để an lòng người , nó là động cơ tốt hay xấu thì cũng phán xét làm gì .. Vậy nên lưỡi người không thể có xương được , tai người phải có 2 cái để nghe bên trái rồi nghe bên phải , chỉ tội cái bộ não có 1 hà nó chẳng biết đường nào mà lần vì lấy đâu ra trọng tài trong lưỡng cực ! ở bầu thì tròn ở ống thì dài .. đành phải vậy , ngậm bồ hòn làm ngọt , riết rồi bồ hòn cũng phải là ngọt thật , chai sạn mất rồi !
Tui là chúa ghét cái tính ba hoa , nói dóc , nói lấy được lấy đành , .. tui than với chính tui vậy , tui nhận mình không cập thời , không biết lẽ đời !- Tui hỏi ông bạn rành về vật lý : hồi xưa học phổ thông có nói Nội lực thì không sinh ra gia tốc , không làm thay đổi chuyển động , thế cái vụ mà tâm trái đất dịch chuyển vài cm do quake thì lý giải thế nào ? anh bạn trả lời là hổng biết , chắc là phải do 1 tương tác nào đó .. Ừ thì trả lời vậy tui thấy còn được được !Tôi viết vài dòng này cho cái câu sub title : I talk and you talk so..
" Các nhà khoa học nghiệp dư ..,họ dẫn chứng rằng những lần mặt trăng đến gần Trái đất nhất, gọi là hiện tượng siêu mặt trăng, đã diễn ra trong các năm 1955, 1974, 1992 và 2005, khi đó thời tiết đột nhiên biến đổi khác thường. Trận động đất gây sóng thần giết chết hàng trăm ngàn người tại Indonesia xảy ra 2 tuần trước thời điểm siêu mặt trăng vào tháng 1.2005. Và vào Giáng sinh năm 1974, siêu bão Tracy càn quét Darwin (Úc). Lần này, họ cho rằng điềm báo đã xuất hiện khi núi lửa Kilauea ở Hawaii đang phun trào, và động đất mạnh 7,3 độ Richter mới xảy ra tại Nhật Bản.
Dù vậy, các chuyên gia vẫn khẳng định không nên lo lắng. Báo Sydney Morning Herald dẫn lời Pete Wheeler của Trung tâm Thiên văn vô tuyến quốc tế cho biết sẽ chẳng có núi lửa hay động đất gì cả, mà nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhà thiên văn học người Úc David Reneke đồng tình với ý kiến của chuyên gia Wheeler. Ông cho hay nếu cứ suy luận theo cách của những người tung tin đồn thì bất cứ thiên tai nào cũng có thể liên hệ với những sự kiện trên trời cao, từ sự di chuyển của sao chổi, hành tinh đến mặt trời.
Trong những lần vừa điểm cận địa vừa trăng tròn, bề mặt chị Hằng có thể trông to hơn gấp 14% và sáng hơn 30% so với những lần trăng rằm khác. "
- Đọc xong thấy thấm thía cái câu : người ta chẳng cho không ai cái gì cả , kể cả lời nói . Nói lấy được lấy đành , bất kể xấu hổ , chân lý là mục đích tôi hướng tới tôi cứ hết mình vì chân lý của tôi , tôi xấu hổ cái nỗi gì cơ chứ , tôi chả cần cái chân lý thực nó là gì , đúng sai chỉ là ước lệ , có mấy ai lên mặt trăng để mà kiểm chứng lời tôi thế thì dại gì tôi hổng nói mặt trăng là đẹp là xinh là ..là là gì gì ..tôi muốn nói .Vẫn biết động cơ có thể là để an lòng người , nó là động cơ tốt hay xấu thì cũng phán xét làm gì .. Vậy nên lưỡi người không thể có xương được , tai người phải có 2 cái để nghe bên trái rồi nghe bên phải , chỉ tội cái bộ não có 1 hà nó chẳng biết đường nào mà lần vì lấy đâu ra trọng tài trong lưỡng cực ! ở bầu thì tròn ở ống thì dài .. đành phải vậy , ngậm bồ hòn làm ngọt , riết rồi bồ hòn cũng phải là ngọt thật , chai sạn mất rồi !
Tui là chúa ghét cái tính ba hoa , nói dóc , nói lấy được lấy đành , .. tui than với chính tui vậy , tui nhận mình không cập thời , không biết lẽ đời !- Tui hỏi ông bạn rành về vật lý : hồi xưa học phổ thông có nói Nội lực thì không sinh ra gia tốc , không làm thay đổi chuyển động , thế cái vụ mà tâm trái đất dịch chuyển vài cm do quake thì lý giải thế nào ? anh bạn trả lời là hổng biết , chắc là phải do 1 tương tác nào đó .. Ừ thì trả lời vậy tui thấy còn được được !Tôi viết vài dòng này cho cái câu sub title : I talk and you talk so..







Phạm Thành Dươngphamthanhduong # Friday, March 18, 2011 11:24:17 AM
Jan TownJan1961us # Monday, March 21, 2011 1:31:40 AM
moustafaMoustafa1 # Friday, April 29, 2011 7:53:25 PM
Jan TownJan1961us # Saturday, April 30, 2011 12:30:37 AM
JT.