I love Trains
Sunday, July 3, 2011 8:24:42 AM
Are there you on trains ? They are very interesting...
http://www.youtube.com/user/ervans#p/u/1/pJXrb84J2fA
http://www.youtube.com/user/ervans#p/u/1/pJXrb84J2fA
i talk and you talk so..
Sunday, July 3, 2011 8:24:42 AM
PTh90.PThai90 # Sunday, July 3, 2011 11:12:52 AM
PTh90.PThai90 # Tuesday, July 5, 2011 2:07:30 AM
Jan TownJan1961us # Thursday, July 7, 2011 2:44:27 PM
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về, Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến, Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi, Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân, Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc, Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai, Và bên em tiếng đời đi rất vội
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong kín đường về, Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…..
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Friday, July 8, 2011 11:56:32 AM
Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay ,Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên. Bây giờ quen nhé nhỏ! Nhỏ ơi...
Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay ,Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu. Bây giờ yêu nhé nhỏ! Nhỏ ơi...
Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi 1 mình. Chỉ còn ta 1 mình. Nhỏ ơi...
Còn gì đâu hỡi nhỏ. Trong nắng chiều phôi phai ,Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô. Xa rồi vẫn nhớ hoài. Nhỏ ơi ...
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai ,Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo Khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi. Thương rồi sao chẳng hiểu. Nhỏ ơi...
Jan TownJan1961us # Friday, July 8, 2011 1:56:36 PM
Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng ,Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn , Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn
Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm , Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi , Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian , Dẫu là bể vui cho những người nhiều tình yêu... càng xót xa nhiều
Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó , Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi , Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi , Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi...
Jan TownJan1961us # Sunday, July 10, 2011 10:11:29 AM
Sing for you
Jan TownJan1961us # Wednesday, July 13, 2011 2:10:43 PM
Still sing for you
Jan TownJan1961us # Wednesday, July 13, 2011 2:20:26 PM
a link : http://my.opera.com/phamthai1961vn/blog/2011/07/12/doc-truyen-van-hoc-2?cid=65050992#comment65050992