My Opera is closing 3rd of March

my blog of the examination my friend's

i talk and you talk so..

Những màu sắc cỏ cây

Giữa đám lá xanh um nổi lên vài chấm đỏ , cái gì vậy ? hoa chăng ? hoa sao lại ở đầu cành lẫn trong đám lá xanh rờn rậm rạp xung quanh ? Không phải , đó là những chồi cây đấy!
Có 1 số loại cây có chồi màu xanh lục nhạt , song lại nhiều lắm những loại cây có chồi màu đỏ phớt hồng như hoa vậy , tại sao vậy hè ?

Về mặt sinh học thì chồi cây còn non lắm , nó chưa đảm nhiệm việc sinh dinh dưỡng cho cây , nó chỉ ăn chơi thôi và cố lớn lên thôi .
Về mặt vật lý thì chồi cây phản xạ ánh sáng đỏ , có nghĩa là nó không hấp thụ loại ánh sáng có bước sóng dài và yếu ớt năng lượng đó , có vẻ nó khá mẫn cảm với các tia sáng màu xanh và màu lục mạnh mẽ , giàu năng lượng và có bước sóng ngắn ngủi , nhưng để làm gì nhỉ ? nó có dùng năng lượng ấy đâu nào , bởi nó chưa có chức năng tổng hợp sinh dưỡng cơ mà ! xem ra nó chỉ như đùa giỡn với các tia sáng ấy thôi .. Những gì nó trải qua đã dạy cho nó biết điều chỉnh nhiều cho chính bản thân nó để 1 ngày nó thích nghi hơn , nó lớn lên và trở thành những chiếc lá xanh màu lá cây thực thụ , có thể đảm đương việc tích lũy dinh dưỡng cho cây , khi đó nó hấp thụ các tia sáng màu đỏ để mình có màu xanh lá cây hòa nhập vào đám lá rậm rạp kia , bình thường như những chiếc lá bình thường..
Rồi thời gian qua , nó cũng đã tồn tạị khá lâu rồi , đã làm được nhiều việc cho cây , tự nhiên 1 ngày nó lại bỗng đổi thành màu đỏ như ngày xưa còn bé , tại sao vậy ? nó chán cuộc sống này chăng ? nó muốn về với tổ tiên ông bà của nó , nó lại ngán cái loại ánh sáng yếu ớt năng lượng , bước sóng dài đó đưa nó vào chuyến đi cuối của cuộc đời .. , xem ra cái màu đỏ thật là.. quá đỗi lợi hại , âm thầm yếu ớt bề ngoài nhưng lại có sức mạnh hủy diệt khôn cùng ..!
Anh nhà văn , chú nhiếp ảnh , cô học trò bé .. mỗi lúc đi ngang qua cây đều ngẩng nhìn những chồi ngọn , những chiếc lá già thấp thoáng màu đỏ như hoa giữa đám lá mà trầm trồ , thích thú , thưởng thức , suy tư .. gửi vào đó bao nhiêu là tưởng tượng .. Và như ngàn đời vẫn vậy , cây vẫn ra chồi , chồi vẫn đỏ , rồi lá xanh lớn lên , lại lá già màu đỏ ối ..rụng xuống gốc ..bay trong gió chiều . Câu hỏi tại sao này vẫn mãi là bí ẩn , chẳng thể nào hiểu nổi .
Người ta cũng không bận lòng giải thích nữa , kệ nó .. quan trọng với họ là họ sẽ lợi dụng nó như thế nào để có lợi cho mình nhất bây giờ mà thôi . Anh chàng lãng mạn ngắt cành cây có chồi đỏ làm 1 thứ hoa tặng người yêu .. và cô ấy cảm thấy thích thú vì bông hoa đặc biệt này , nó như hàm ẩn sự phát sinh và lớn lên của tình cảm giữa họ .. Chú nhiếp ảnh tranh thủ nắng trưa để chụp 1 bức ảnh để đời , với những đốm hoa chồi cấy thấp thoáng trong đám lá xanh .. và ôi thật tuyệt , nó như 1 kỳ tích .. mọi người trầm trồ thích thú với bức ảnh độc đáo. Các cô chú nhà văn , nhà thơ , nhạc sĩ qua hình ảnh của nó trải tâm tư cảm nhận và mong muốn lên những dòng chữ viết ra những áng văn tuyệt vời nào là truyện ngắn , truyện dài , nào là tiểu thuyết , thơ tình .. nhạc vàng , nhạc đỏ .. Khốn nạn cái chồi cây nó nào có biết gì và vì sao , vì sao nó lại như vậy, được như vậy?

Tiêu chuẩn ISO..xxxxTình Hoa cỏ

Comments

Jan TownJan1961us Saturday, July 30, 2011 4:50:50 AM

I like it smile

JT90JT90us Wednesday, August 10, 2011 6:02:53 AM

Do you often read stories ? A some of them can will be good friends..
This stories be translated and told in Vietnamese language.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLFF5784FFEB90D73E

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Sunday, August 14, 2011 2:44:31 PM

Tặng 1 playlist nhạc nghe thử nha.. smile

Jan TownJan1961us Tuesday, August 16, 2011 10:43:20 AM

http://www.youtube.com/watch?v=eBWNyCUoi7k = Mot Truyen hay ve tinh ban.