My Opera is closing 3rd of March

my blog of the examination my friend's

i talk and you talk so..

Luận về Chân lý

- Cái mà mọi người gọi là Chân lý có thực đúng là Chân lý với mọi người không?
Có chắc là nó luôn luôn đúng không?
Mà đúng để làm gì nhỉ?
Quan trọng nhất là nó có giá trị lợi dụng gì? Nếu nó sai mình vẫn biến nó thành đúng được mà, mình là phù thủy, đen mình còn đổi được thành trắng thì có gì là khó. Chết ai thì chết, mình không chết mà lại được hưởng lợi- cái đó mới quan trọng.

- cái lý thuyết tương đối thế mà hữu dụng, có cái gì là đúng hoàn toàn, vĩnh viễn đâu, mà rồi thế gian này có cần đúng hay sai thực sự đâu.. Ngày nay trong Toán còn có cái lý thuyết Mờ nữa, cái này còn lợi hại hơn nữa, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo thế mới tuyệt cú mèo- lợi dụng mới đã, đời người có là bao năm, lừa gạt được gì để lấy lợi cho mình thì cứ tranh thủ thôi, ai rỗi hơi mà trách móc phiền hà thì câu trả lời đơn giản có sẵn rồi đấy- cuộc sống chỉ là 1 chuỗi sinh tồn.. ai sinh tồn được với 1 sự đảm bảo tốt vè phương tiện sống và quyền lực thì đó là hạnh phúc cuộc đời. Những caí "hạnh phúc" bánh vẽ cần cố tránh xa chừng nào tốt chừng ấy, với người khác tin nó thì được, mình sẽ cố vận động họ tin, họ ra sức cho cái bánh vẽ đó còn với mình thì mình chỉ "bằng mặt" với nó thôi hà.. cốt sao mình được lợi nhất về nó ! đó là mình đấy smile
Chán phèo !!

Suy nghĩ trong ngày 8-3Về chuyện Thứ 6 ngày 13

Comments

MChauTienghatMChau Wednesday, March 28, 2012 6:27:28 PM

Chẳng sao cả, cuộc sống trong thiên nhiên là phải đấu tranh để được sinh tồn, đấu tranh với đủ thứ và ngay cả với chính mình nửa
Tuy nhiên, làm gì thì làm, miển mình cảm thấy hạnh phúc, và tối về nhà ngủ ngon được mà không phải trằn trọc trăn ttở suy nghĩ về những gì mình đã làm trong ngày là ok thôi

chúc chủ nhà an vui nhé

Jan TownJan1961us Saturday, April 14, 2012 6:26:22 PM

- anh M.Ch., lâu mới thấy anh đấy, cám ơn đã quan tâm bức xúc của mình nha.
Cái mình thấy buồn nhất là hạnh phúc mà mình cảm thấy lại không đúng là hạnh phúc.

Mảnh chaimanhchai Monday, April 30, 2012 8:12:37 AM

Mọi chân lý đều giản đơn. Đấy là nghĩa của từ chân lý

Unregistered user Wednesday, May 2, 2012 12:46:03 AM

Anonymous writes: - Mình lại nghĩ trong sự việc và cách nghĩ đơn giản nhất người ta phát hiện ra chân lý, bởi cuộc sống được tô vẽ, ngụy trang bởi quá nhiều thứ thật và giả đều có mặt :)