My Opera is closing 3rd of March

my blog of the examination my friend's

i talk and you talk so..

Tình yêu - Hôn nhân

Nếu không có hôn nhân và tình yêu thì thế giới sẽ lụi tàn,
Còn nếu có hôn nhân và tình yêu thì thế giới sẽ trở nên 1 môi trường sống đầy nguy hiểm, với những toan tính, tranh giành và hủy diệt lẫn nhau.. Bạn chọn cái nào, đừng nói với tôi là bạn chọn vì sự tồn vong của loài người đấy nhé..

- trở về khởi nguồn của sự sống, 1 tế bào nhỏ nhoi đơn lẻ được hình thành, nó lơ lửng như những cái bong bóng xà phòng trẻ con vẫn thổi chơi, rồi vô tình 2 cái bong bóng chậm vào nhau, có thể cả 2 cái vẫn tồn tại song song, nhưng đa phần là 1 cái sẽ tự chuyển hóa hoàn toàn hay là bị cái kia nuốt sống cũng được, để rồi có 1 cái bong bóng to hơn 1 chút, cũng có thể cái bong bóng xấu số kia hổng mất đi hẳn mà nó còn lại bé tí xíu bởi nó đã chuyển phần lớn của nó vào cái kia rồi. Vậy rồi sự việc cứ lặp lại, ta bắt gặp ngững cái bong bóng to hơn, ta bắt gặp những cái bong bóng đèo 2, đèo 3, đèo 4 cái bong bóng nhỏ hoặc ta gặp những cụm nhiều bong bóng nhỏ to cùng 1 lúc.
Vậy rồi sao nữa, chắc ai cũng biết kết cục rồi, tất cả chúng đều vỡ tan, đều lẫn vào không khí và không còn để lại bất cứ 1 vết tích gì, có chăng chỉ là 1 vài giọt sương nhẹ rơi, có chăng chỉ là 1 vết nước bàm lên mặt kính, bờ tường nào đấy. Rồi cái thằng bé con kia lại cười như nắc nẻ với kết quả đó và rồi nó lại thổi tiếp ra những bong bóng khác nữa..
Những chiếc bong bóng tự nói với mình: đẫu sao mình cũng có hạnh phúc vì được sinh ra, được lớn lên, được bay.. và đem lại những tràng cười giòn tan cho thằng bé con, dẫu có sớm ra đi chúng cũng hài lòng vì chúng đã sống rất hạnh phúc, ôi cái hạnh phúc của chúng mới tuyệt vời làm sao, mới cao cả làm sao, nếu không được làm phận bong bóng thì không thể nào cảm nhận được cái hạnh phúc ấy đâu!..
Giá như mà có phép mầu để ta tặng cho chúng những cái miệng nhỉ, để chúng nói ra tất cả những điều ấy nhỉ!!

Mother's Day

Comments

Pham Van Thai Lop C2 TH BMT79subphamthai1961vn Tuesday, August 14, 2012 1:40:58 PM

smile

Jan TownJan1961us Monday, August 27, 2012 3:09:54 PM

Oh, la la, Very good, thank you smile