Wednesday, 30. December 2009, 02:03:31
1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.
Đọc xong rồi phải không bạn?? bạn thấy người viết bức thư này thế nào, thật quá tồi và phũ phàng phải không. Vâng, lúc đầu tôi cũng nghĩ như ban, nhưng không. Bạn có biết chàng trai viết thư vào hoàn cảnh thế nào không? bố của người bạn gái cấm chuyện yêu đương của họ và chỉ cho chàng trai thể hiện tình cảm của mình qua 1 bức thư dạng như thế này và 1 câu nói. Sao đủ nhỉ? nhưng bạn hãy đọc lại 1 lần nữa đi và chỉ đọc những câu mang số lẻ thôi nhé. Sẽ thú vị lắm đấy và mình nghĩ rằng người bố sẽ bị crinh phục nếu ko phải là 1 người chưa từng yêu, phải không bạn???????
Wednesday, 30. December 2009, 01:51:04
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "da bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng giằng co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... lầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn dời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cuời suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
Wednesday, 30. December 2009, 01:44:12
Một thương cái tướng lùn lùn
Hai thương ăn nói lung tung khác người
Ba thương cái miệng sức môi
Bốn thương mắt lé làm tôi mơ màng
Năm thương cái tướng em sang,
Khi đi để lộ hai hàng kiêu sa
Sáu thương cái nét hơi già
Hai mươi bốn tuổi tưởng bà bốn mươi
Bảy thương khi thấy em cười
Khoe hàm răng sún vạn người kém xa
Tám thương nghe tiếng em ca.
Xung quanh hàng xóm ngang qua chúc mừng
Tặng em vài cái trứng ung,
Vài đôi giép cũ, vài thùng nước sơn
Chín thương những lúc lên cơn
Cầm dao em chém đến hơn chín người
Mười thương em hỏi yêu tôi
Em hăm chém chết nếu tôi không "ừ".
Wednesday, 30. December 2009, 01:37:25
Nếu biết rằng em đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
Mọi người đã phản ứng như thế nào trước 4 câu thơ trên, sau đây là 1 vài ý kiến:
1) Phản ứng bình thường:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
2) Phản ứng Classic :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
3) Phản ứng tuyệt vọng:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
4) Phản ứng High-tech :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng
5) Hẹn thế hệ sau:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng
6) Vệ sinh trứơc tiên:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
7) Phản ứng của tướng cướp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
11) Phản ứng kiểu Zorro :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng
12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.
14) Phản ứng bợm Nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
15) Trả thù duyên kiếp:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.
16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?
17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
18) Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.
19) Phản ứng kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
20) Phản ứng kẻ ở dơ :
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng
Wednesday, 30. December 2009, 01:26:43
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm
Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường
-Tên em là L , học sinh lớp 11A8 .
-Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp .
- Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn .
- Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai ông . Chỉ vài phút sau , cả trường đã không còn bóng học sinh , yên lặng đến rợn người . Tầm 5 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool) . Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , em ngước mắt nhìn quanh . Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy vật xuống đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói lấy nửa câu .
- Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Gió rít từng cơn nghe đến rợn người , em và C , mặt đối mặt , nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.
- Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng . Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặy đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống , chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở . Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương , mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh . Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em xuông bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nit . Vòng ra phía sau , em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ ; rồi giật lấy câu gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn nằm dươi đất rên rỉ em vội thu chiêu lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình quá mạnh .. Bạn C nảy người lên một cái rồi im hẳn . Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim.
- Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện" . Bố em bảo không thèm tiếp nên em đành miễn cưỡng ra tiếp . Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mõi lần như vậy bác ấy lại nói " Im mồm " . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : " Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc ... " Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại đập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa .
- Viết xong bản kiểm điểm này em thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch cho em.
Tái bút : Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tình với việc làm của em . Nếu cần, các thầy cô có thể gọi điện lên Bộ để xin ý kiến.
Friday, 27. November 2009, 04:26:42
Gầu làm bạn mất tự tin, vậy tại sao không tìm cách để trị gầu triệt để?
Lý do xuất hiện gầu là do trong tóc của chúng ta có chứa lượng lớn kẽm, do ăn uống không đùng cách mà làm cho kẽm bị mất đi nhiều, dẫn đến bề mặt của tóc bị khô và xuất hiện tế bào chết, gây ra tình trạng bong các tế bào ở da đầu hình thành lên gầu. Muốn trị gầu thì ngoài việc sử dụng các sản phẩm tốt, thì phải điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày, thông qua ăn uống đúng cách có thể điều trị và ngăn ngừa gầu.
CHÁO RAU
Nguyên liệu: 50g rau cải, 50g gạo nếp.
Cách làm: Rau cải rửa sạch, luộc để hết mùi hắc, cắt thành đoạn. Sau đó vo gạo sạch, thả vào nối, thêm lượng nước vừa phải để ninh cho đến khi gạo nhừ, thả rau vào ninh đến khi thành cháo, ăn khi đói, mỗi ngày 1 lần. 2.
CANH ĐẬU XANH LÚA MẠCH
Nguyên liệu: 200g lúa mạch, 50g đậu xanh.
Cách làm: Lúa mạch ngâm cho mềm, đun sôi, thêm đỗ xanh vào nấu chín.
HÀNH TÂY
Dùng gạc sạch bọc 1 đầu củ hành tây đã giã nát ra lại, dùng nó xát đi xát lại trên da đầu, để nước hành tây thấm vào giữa nó, đợi sau 24h thì dùng nước ấm gội đầu, vừa có thể trị ngứa đầu, vừa có thể loại trừ gầu.
BIA
Dùng bia để làm ướt tóc, sau 10 phút thì dùng nước để xả, sau đó dùng dầu gội gội sạch. Mỗi ngày 2 lần, 3 ngày là 1 quá trình điều trị. Sau 3 quá trình điều trị thì gầy sẽ giảm đi trông thấy.
THỊT BÒ XÀO TRỨNG
Chúng ta có thể hấp thu đủ kẽm từ trong thịt bò, mỗi ngày nên ăn 1 chút, 10 miếng thịt bò nhỏ (khoảng 28g) và hai quả trứng.
Cách phối hợp tốt nhất: 1 đĩa thịt bò xào trứng, ăn thêm 1 bát cơm, là vừa đẹp.
Cách làm:
1. Thịt bò cắt thành lát, dùng xì dầu, bột năng, đường, muối, rượu, dầu tẩm 15 phút.
2. Một quả trứng, bỏ vỏ quấy tan là được.
3. Cho dầu vào chảo, xào thơm củ hành, tỏi lên, cho thịt bò vào xào chín khoảng 80%, sau đó cho trứng vào xào là được.
Ngoài những thực vật trên thì bột mạch, gạo nếo cũng chứa nhiều kẽm, nên chú ý kết hợp chúng hợp lý trong bữa ăn hàng ngày để bữa ăn vừa phong phú, vừa không lo có gầu.
(Theo Xinhxinh.vn)
Friday, 27. November 2009, 04:21:40
Làm đẹp luôn là tâm điểm chú ý của các bạn nữ, lần này xinh xinh sẽ giới thiệu cho các bạn 6 bí quyết làm đẹp được thế giới công nhận. Chúng ta hãy thử bỏ qua các loại mỹ phẩm đắt tiền, trở về với thiên nhiên xem hiệu quả ra sao nhé!
1. Xóa bỏ nếp nhăn bằng dưa leo và trứng gà
Cách làm: trộn đều hỗn hợp gồm 2 muỗng nước dưa leo và 1 lượng trứng gà thích hợp ( khoảng 1 quả), buổi tối trước khi đi ngủ rửa mặt thật sạch, sau đó dùng hỗn hợp này bôi lên các nếp nhăn trên mặt, sáng hôm sau rửa sạch băng nước ấm, làm liên tiếp như vậy trong vòng nửa tháng đến 1 tháng, có hiệu quả đặc biệt trong việc loại trừ các nếp nhăn trên da.
2. Cách làm da trắng mịn bằng dấm
Làm trắng da bằng mỹ phẩm chỉ có tác dụng tạm thời. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 công thức làm trắng da đơn giản mà có hiệu quả đặc biệt: dùng hỗn hợp dấm trắng và glycerol theo tỷ lệ 5:1, thường xuyên bôi lên da ( mỗi ngày 2, 3 lần) có tác dụng làm nhuận da và giảm sắc tố đen trên da, sau 1 tháng bạn sẽ có làn da đẹp mềm mại, trắng mịn, đàn hồi tốt. ( Cách này có tác dụng với cả những bạn có làn da đen do di truyền).
3. Cách chữa vết tàn nhang bằng hạnh nhân
Cách làm: hạnh nhân nghiền thành bột mịn, trộn đều với trứng gà, mỗi tối trước khi đi ngủ đắp hỗn hợp này lên mặt, sáng hôm sau rửa sạch bằng nước ấm, mỗi ngày làm 1 lần như vậy, sau 10-15 ngày sẽ thấy hiêu quả, 1 thời gian sau đó sẽ không còn vết tàn nhang trên mặt bạn nữa.
4. Cách trị nám da bằng bí đao
Trộn đều hỗn hợp nước bí đao và dấm trắng tỉ lệ tương đương, sau đó bôi lên mặt mỗi ngày 2-3 lần, 10 phút sau rửa sạch, làm liên tiếp như vậy trong nửa tháng có thể chữa hết vết nám trên da mặt.
5. Làm trắng da bằng cà chua và mật ong
Dùng hỗn hợp nước cà chua, mật ong theo theo tỉ lệ 5:1 bôi lên mặt, sau 10 phút rửa sạch , mỗi ngày làm 1 lần, làm liên tiếp trong 10-15 ngày, có thể loại bỏ các sắc tố đen trên da, có tác dụng làm da trắng hồng.
6. Trị mụn trứng cá bằng dưa leo và dấm trắng
Trước tiên rửa mặt sạch bằng nước ấm, sau đó bôi hỗn hợp nước dưa leo và dấm trắng theo tỉ lệ tương đương, sau 10 phút rửa sạch bằng nước ấm, mỗi ngày làm 3 lần , làm liên tiếp trong vòng nửa tháng sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.
Theo XinhXinh
Monday, 23. November 2009, 04:42:02
Với chỉ một cái bàn dài phủ đầy đồ sống được ướp bóng nhẫy tươi ngon, cộng với một chậu than hồng, vài cái ghế nhỏ đặt xung quanh là xong cho một “trụ sở” đồ nướng phố núi rồi. Dân tình ngồi xung quanh cứ hít hà mùi thơm của thịt nướng, tận hưởng cái hơi ấm nồng nồng mùi than củi giữa tiết trời cắt da cắt thịt của Sapa thì chả cần đi đâu cho mệt cả. “cứ ngồi đây đã đủ sướng rồi”- một đứa bạn của tớ đã cảm thán như vậy đấy.
Nhắc đến hệ thống đồ nướng ở Sapa thì món đầu tiên phải kể đến là Gà ác nướng mật ong. Gà ác rất nhỏ tầm 1,2kg/con có “làn da” đen sì, ai mới nhìn lần đầu thì hơi … ghê. Sau khi thực khách chọn cho mình một chú gà ác vừa í thì chủ nhà sẽ nhanh nhẹn chặt ra thành các miếng nhỏ vừa phải cho vào tẩm ướp.
đầu tiên là lựa hàng nhá
rồi mần thành từng miếng nhỏ
và cuối cùng là sản phẩm trứ danh thiên hạ: gà ác nướng mật ong :x
Thành phần chính của gia vị tẩm ướp này chính là mật ong. Một chị chủ quán cho biết mật ong ở đây được bà con dân tộc lấy từ trong rừng sâu nên có vị ngọt rất dịu, không bị ngọt gắt như mật của ong nhà nuôi. Ngay cả cái lượng tẩm ướp cũng là kinh nghiệm không dễ có, vì chỉ quá tay một chút là con gà ác của bạn sẽ “đi tong” ngay bởi nhiều mật ong quá miếng thịt dễ cháy và mang vị đắng. Gà ác nướng xong còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn với lá bạc hà chấm muối tiêu chanh là chuẩn luôn. Bất kì du khách nào đến đây mà chưa ăn món này thì chuyến đi Sapa của họ chắc chắn sẽ không thể gọi là hoàn hảo được.
Ngoài ra, dường như ở xứ lạnh nên mọi thứ đều được mang lên… nướng hết thì phải. Sau món gà ác thì các món nướng thông dụng như thịt nướng:

sườn nướng:
trứng nướng:
cơm lam nướng:
…
cứ dập dìu lên mặt… vỉ nướng hết cỡ. Cũng phải kể đến món phèo (lòng non) nướng cũng mang đậm chất phố vùng cao. Những đoạn lòng heo non căng phồng được tẩm gia vị cho lên vỉ nướng vàng ươm mang mùi vị rất riêng mà cho đến bây giờ ít nơi bắt chước được. Mấy năm gần đây Hà Nội cũng đã bắt đầu du nhập món này, nhưng bà con có điều kiện lên Sapa ăn món “chính chủ” này sẽ thấy sự khác biệt rất lớn đấy.
Chúc các bạn ngon miệng ^_^
Theo Kenh14
Monday, 23. November 2009, 04:20:26
Món này đảm bảo bạn sẽ thích à nha. Lạ miệng mà cực hợp với mùa đông đấy.
Đến Hạ Long thì bạn nghĩ ngay tới những món hải sản như ốc ngao sò tôm đúng không? Nhưng có một món nướng khá lạ mà có thể nhiều bạn chưa được ăn đâu. Đó là món hàu nướng đấy.
Em ý có chút “họ hàng xa” với ốc ( thì cũng ở biển mà, hi hi) nhưng ăn khá là lạ miệng nha.Em ý bằng khoảng 2 đốt ngón tay chụm lại, tròn tròn, mềm mềm, ăn vào cảm giác đầu tiên là cực kì.... “ ngập răng” luôn ý.
Đặc điểm nữa khiến món này trở nên đặc biệt đó là khi tách vỏ ra, bạn tha hồ húp nước hàu béo béo, ngậy ngậy mà lại đậm đà nữa chứ. Bạn có thể tự tay nướng hàu, nướng tới đâu măm măm tới đó, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé^^!
Nhìn thèm quá đi!
Có 3 loại nước chấm cho bạn lựa chọn nè: gia vị+ tiêu+ chanh ớt; xì dầu + tỏi, ớt + mù tạt ( nếu bạn chịu được vị cay xộc thẳng lên mũi, ke ke). Loại nào cũng yummy hết á!
Mùa đông suýt xoa trong hơi ấm lò than, mùi thơm hàu nướng và vị cay của nước chấm thì còn gì tuyệt hơn nhỉ?
Tìm em ý ở đâu nhỉ? Câu trả lời là bến Đoan thẳng tiến thôi! Các quán ở đây mở cửa từ 5h chiều đến tối muộn nha.Có cả 1 dãy chuyên hàu nướng luôn đó.Bạn tha hồ vừa ngắm cảnh biển vừa thưởng thức hàu nhé.
Mách nhỏ nè: hàu nướng kĩ quá sẽ khô và mất nước, thế nên bạn nhớ canh me khi nướng nha. Giá của em ý cũng khá dịu dàng: 35K/1kí/ 12 con. Kêu 1 kí tới kí rưỡi cho 2 người ăn là tha hồ ấm bụng rồi. Ở đây cũng phục vụ khá nhiều món lạ như điềm điệp, ngao, sò… đang chờ bạn khám phá đó nghen!
Theo Kenh14
Monday, 23. November 2009, 04:14:30
NGƯỜI NGU NGỐC NHẤT
Một sinh viên bị vị giáo sư chỉ trích về bài luận:
_ Sao anh lại có thể viết một bài luận như thế này? Anh phải viết sao để người ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu được chứ!
_ Vâng, thưa giáo sư. Vậy giáo sư không hiểu chỗ nào ạ?
oOo
THI Ở BẨN
Mỹ, Pháp, Việt Nam thi ở dơ.... Thí sinh Pháp vào chuồng heo, ở được 3 ngày, chạy ra kêu:
-Thúi quá thúi quá !
Thí sinh Mỹ vào chuồng heo, ở được 1 tuần, chạy ra kêu:
-Thúi quá thúi quá !
Thí sinh Việt Nam vào.... ở liền 1 tháng. Mọi người hoang mang .... Chợt có 1 đàn heo chạy ra , kêu :
-Thúi quá thúi quá !
oOo
GÀ TRỐNG - GÀ MÁI
Trong giờ văn học, học sinh nam (nói lắp) phát biểu:
_ Bài... văn thể... thể hiện cục...cục... cục (diện xấu xa)
Chưa hết câu thì một học sinh nữ hét lên:
_ Đồ gà trống!
Học sinh nam im bặt.
Cô giáo:
_ Gà mái kia tên gì? đẻ trứng vào sổ.
oOo
HÊN QUÁ
Từ phòng thi bước ra, A vỗ vai B:
A: Tớ hên quá !
B: Trúng tủ hả?
A: Hỏng phải. Mình vừa móc "tủ" trong túi ra, bị thầy giám thị chộp luôn ! May ổng chỉ tịch thu cảnh cáo chớ không phạt. Hên không?
B: Ồ, hên thiệt ! Còn làm bài được không?
A: Không..
B: ac. ac.
1 2 3 4 5 ... 13 Next »
Showing posts 1 -
10 of 125.